1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 phút cho sự cô độc........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mongto511, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feeling_Feeling

    Feeling_Feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bước chậm lại...
  2. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    uhm mình ko chỉ dành 1p cho nó đâu. sự cô độc gần như là 1 phần của mình.
  3. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Uh, cô độc thật! Có nhiều bạn mà có những lúc buồn thật buồn, lại không biết kể với ai??? Còn người yêu? Chưa bao giờ mình có chuyện buồn mà lại tâm sự được với người yêu? Đơn giản vì chẳng bao giờ nói chuyện điện thoại đến 4 phút, chưa bao giờ nhắn qua nhắn lại được 3 tin? Hôm nay cô độc thật rồi! Chia tay! Thế là hết. Mình sẽ lại trở về với con số 0 để bắt đầu lại từ đầu như bạn gì ở trên đã nói, và biết không còn sớm nữa?????????
  4. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    tình yêu cũng chỉ là một dạng bài tiết hoocmon thôi,cứ để sự cô độc thấm dần để đến một ngày,thấy cô độc là cần thiết.
    Mỗi ngày tớ có ít nhất 2 phút ngồi một mình cảm nhận những điều tệ hại nhất trong cuộc sống của tớ,có những lúc tớ thấy tủi thân lắm,thấy tệ lắm nhưng sau đó thì sẽ quen dần thôi,vi"chỉ có ở trong thế giới của bạn mới có thể tìm thấy chính bản thân bạn"^_^cố lên cố lên nào
  5. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hazza...Yêu khô? thế ma? sao thiên hạ cứ cắm đâ?u va?o yêu nhi???? Mi?nh thuộc dạng Ngại yêu ru?i nên phát biê?u thế cufng pha?i thôi....Hazza...
  6. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chưa yêu thì rất muốn yêu
    yêu rùi mới thấy cái điêu ở đời
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    nè péo hóa ra người nhà ta lại nhiều chuyện nhỉ
    hey mongto: chuyện nặng đây, thôi về nhà mọi người an ủi cho. dù sao nhà mình vẫn có kinh nghiệm trong mấy chuyện này
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    1 phút cho sự cô độc để quý hơn ngàn phút hạnh phúc bên bạn bè người thân và...bên 1 ai đấy...
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm của nhà mình toàn kinh nghiệm giá đỗ.khó thực thi lắm>"<

Chia sẻ trang này