1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 phút hâm !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tAihAi-pious, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    choáng
    20 trang cơ à?
    phục sát đất luôn
    thế rốt cục là chú taihai hay chú hhv hâm thế? hay cả 2?

    Have you ever really loved a woman?
  2. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    tình hình là em cố gắng lắm mới viết được một bài dài như thế này, mất khoảng 3 tiếng đồng hồ
    lâu lâu hâm hâm một tý, tối qua đọc thì giật mình cảm thấy mình rất có khiếu học Văn, thế mà hồi trước không biết, chán vật, nếu biết thì có phải giờ mình thành nhà Văn không.
    hâm thêm tý nữa vậy
    .....
    Ta yêu em trong giấc mơ này.
    Ta yêu em trong những cơn say

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ối, bác này khéo phải cho uống cà độc dược mí mong khỏi bệnh! ko yêu ai như em bây h thoải mái thật đấy!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  4. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Em không mong chờ tôi
    Em không hề có lòng tin
    Em không hề cởi mở với tôi
    Em không yêu tôi.
    Em không muốn hiểu
    Em không muốn đợi tôi
    Em không thèm nhìn tôi khi đi ngang qua
    Em không hề yêu tôi.
    Vĩnh biệt, chúc em hạnh phúc
    Vĩnh biệt, chúc em may mắn
    Cùng với người mà trái tim em đã chọn
    Vĩnh biệt, chúc em hạnh phúc
    Vĩnh biệt, chúc em may mắn
    Cùng với người đã dẫn em đi hôm nay.
    Em, người không muốn hiểu
    Em, người không có lòng tin
    Em, người mà tôi bao lần hát tặng
    Em, người mà tôi bao lần rơi lệ.
    Vĩnh biệt, chúc em hạnh phúc
    Vĩnh biệt, chúc em may mắn
    Cùng với người mà trái tim em đã chọn
    Vĩnh biệt, chúc em hạnh phúc
    Vĩnh biệt, chúc em may mắn
    Cùng với người đã dẫn em đi hôm nay.

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  5. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    thôi chết. thế này ai cho bác hhv muợn cái quạt Ba Tiêu nào
    PAM

Chia sẻ trang này