1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 quán cafe nhạc Trịnh tôi mới biết (Cafe Cuối Ngõ - Cầu Giấy - Hà Nội )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Son_Blackrocky, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    1 quán cafe nhạc Trịnh tôi mới biết (Cafe Cuối Ngõ - Cầu Giấy - Hà Nội )

    Quán nằm nhỏ bé khiêm nhường trong 1 con ngõ sâu .Khi nào các bạn rảnh , mời các bạn đến đó . Địa chỉ là 78/68 Cầu Giấy . Đi vào ngõ 68 Cầu Giấy , đi sâu vào trong , sâu lắm đấy , có 1 ngách 78 . Nhìn vào ngách đó thấy có cái biển "Cafe cuối ngõ"...
    Quán cùng với cách bài trí và người chủ quán thân thiện chắc chắn sẽ làm bạn dễ chịu ....
    Khung cảnh trong quán rất riêng ...Và chủ quán và cách ăn mặc cũng rất hợp với quán ....Những ***g chim được treo để trong cái không khí tĩnh ấy có 1 chút gì đó như những con sóng gợn của mặt hồ mùa thu ... Quán nằm khiêm nhường cách xa hẳn những náo nhiệt của đường phố ...Hãy tưởng tượng một sớm mai ngồi ở quán với những nốt nhạc nhẹ nhàng thỉnh thỏang xen kẽ những tiếng chim hót ...Trên bàn là cốc cafe đang bốc khói cùng với những cánh hoa nhỏ được thả trong thau nước .Bạn ngồi 1 mình..cho dòng suy nghĩ của mình lãng đãng theo những chuyện của cuộc sống ...không có ai quấy rầy ...không có cảnh những đường phố náo nhiệt xe cộ nườm nượp đi lại cùng những cảnh sống đời thường đập vào mắt ..chỉ có những nốt nhạc vang lên cùng dòng suy nghĩ của bạn

    1 địa chỉ nên đến khi cần sự yên tĩnh thanh thản ...1 góc lặng cho tâm hồn đối với ai muốn tìm lại cảm giác cân bằng cho mình .....

    Các buổi tói thứ 5 quán có chương trình ca nhạc có violon và guitare ...
  2. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá !!!
    Chuyến này đi HN thể nào tôi cũng ghé quán này. Đầu tiên là do mô tả thấy quá đúng gu của tôi rồi. Sau nữa là do Cầu Giấy là một địa danh quá thân thương với tôi (ngày xưa tôi sinh ra ở khu văn công CG đấy). Và cuối cùng là biết đâu... tình cờ được gặp chàng lãng tử đa tình..... hé hé...
  3. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá !!!
    Chuyến này đi HN thể nào tôi cũng ghé quán này. Đầu tiên là do mô tả thấy quá đúng gu của tôi rồi. Sau nữa là do Cầu Giấy là một địa danh quá thân thương với tôi (ngày xưa tôi sinh ra ở khu văn công CG đấy). Và cuối cùng là biết đâu... tình cờ được gặp chàng lãng tử đa tình..... hé hé...
  4. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic ..tớ nhầm ...tối thứ 6 có chương trình ca nhạc chứ không phải thứ 5 ..Dạo này lơ mơ quá ....
    Quán này sẽ là nơi tớ đến mỗi khi tớ lên Hà Nội ... Cảm thấy rất thích nó
  5. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic ..tớ nhầm ...tối thứ 6 có chương trình ca nhạc chứ không phải thứ 5 ..Dạo này lơ mơ quá ....
    Quán này sẽ là nơi tớ đến mỗi khi tớ lên Hà Nội ... Cảm thấy rất thích nó
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm 1-4, đây là địa điểm dừng chân của Nguyệt Ca sau 2 tiếng đồng hồ ngồi đàm đạo cùng nhà thơ Anh Ngọc, một người vô cùng yêu nhạc Trịnh.
    Quán sâu hun hút, pha men vào hơi đêm lành lạnh. Người ngồi chật kín. Tôi gặp một vài gương mặt thân quen, toàn là những người đã từng qua lại box nhạc Trịnh. Tôi thích cái không khí lành lạnh này, cái màu rêu phong này. Và cả anh chủ quán nữa, duca0404, đã rất nhiệt tình gửi pm mời tôi đến tối hôm đó. Một người rất thân thiện, rất nồng nhiệt.
    Ai biết anh Hải chủ quán, làm ơn cho nhắn một câu : Chiều chủ nhật tuần này box nhạc Trịnh có thể đổ bộ đến quán anh đấy nhé !
    Hi vọng mọi người có dịp thử !
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 13/04/2004
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm 1-4, đây là địa điểm dừng chân của Nguyệt Ca sau 2 tiếng đồng hồ ngồi đàm đạo cùng nhà thơ Anh Ngọc, một người vô cùng yêu nhạc Trịnh.
    Quán sâu hun hút, pha men vào hơi đêm lành lạnh. Người ngồi chật kín. Tôi gặp một vài gương mặt thân quen, toàn là những người đã từng qua lại box nhạc Trịnh. Tôi thích cái không khí lành lạnh này, cái màu rêu phong này. Và cả anh chủ quán nữa, duca0404, đã rất nhiệt tình gửi pm mời tôi đến tối hôm đó. Một người rất thân thiện, rất nồng nhiệt.
    Ai biết anh Hải chủ quán, làm ơn cho nhắn một câu : Chiều chủ nhật tuần này box nhạc Trịnh có thể đổ bộ đến quán anh đấy nhé !
    Hi vọng mọi người có dịp thử !
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 13/04/2004
  8. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hự một sớm mai hix cái sớm mai bạn nói nó chỉ có trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật thôi , quán bắt đầu mở từ 9h sáng , còn các ngày thường chỉ mở từ 14h chiều thôi .
    Mà nhắn NC nhé , anh chủ quán tên Khải chứ không phải là Hải như NC nói đâu nhé
    quán này tôi lên 1 lần rồi thì tuần nào tối thứ sáu cũng lên , như 1 thói quen và như là để xả streess sau 1 tuần mệt nhọc .
    Công nhận quán có khung cảnh đẹp thật
  9. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hự một sớm mai hix cái sớm mai bạn nói nó chỉ có trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật thôi , quán bắt đầu mở từ 9h sáng , còn các ngày thường chỉ mở từ 14h chiều thôi .
    Mà nhắn NC nhé , anh chủ quán tên Khải chứ không phải là Hải như NC nói đâu nhé
    quán này tôi lên 1 lần rồi thì tuần nào tối thứ sáu cũng lên , như 1 thói quen và như là để xả streess sau 1 tuần mệt nhọc .
    Công nhận quán có khung cảnh đẹp thật
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cái bác gì "Gió của Dốc" nóng tính qúa. Tại em nghe thấy người ta gọi thế nào thì em gọi theo thế, mới gặp nhau có một lần thôi mừ ! Chẹp ! Gì chứ cái tên Khải thì em cực thích luôn, hay hơn tên Hải nhiều !
    Chẹp, tiện thể mọi người qua topic bên cạnh đăng kí đi xem film luôn đi, rồi xem film xong ta sẽ ghé Cuối Ngõ. NCa đã nói trước với anh chủ quán rồi mà.

Chia sẻ trang này