1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 quán cafe nhạc Trịnh tôi mới biết (Cafe Cuối Ngõ - Cầu Giấy - Hà Nội )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Son_Blackrocky, 13/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cái bác gì "Gió của Dốc" nóng tính qúa. Tại em nghe thấy người ta gọi thế nào thì em gọi theo thế, mới gặp nhau có một lần thôi mừ ! Chẹp ! Gì chứ cái tên Khải thì em cực thích luôn, hay hơn tên Hải nhiều !
    Chẹp, tiện thể mọi người qua topic bên cạnh đăng kí đi xem film luôn đi, rồi xem film xong ta sẽ ghé Cuối Ngõ. NCa đã nói trước với anh chủ quán rồi mà.
  2. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Một con ngõ nhỏ như bao con ngõ ở HN một khoảng lặng ghé chơi của những anh em trong giới Văn Nghệ Sĩ .Nguyễn Đăng Khải cũng như bao người YÊU ...............TRỊNH và hát là một cách để tang cho những người đã nằm xuống của KHÁNH LY.Tất cả chỉ có vậy đơn giản như người ta hit thở không khí hàng ngày vậy.Có lẽ anh SƠN {Nhạc Tranh Quán }với KHẢI tuy la hai người bạn không đồng lứa nhưng họ tìm thấy nhau ở nhạc của TRỊNH và qua tiếng hát như tê tái của KHÁNH LY.Anh SƠN vẫn thưòng trêu tôi & KHẢI mỗi khi có dịp ghé thăm anh tại Thái Thịnh.Nói vậy thôi chứ cũng không thể nói cho hết được ,các bạn hãy một lần ghé thăm ,khi đó tất cả sẽ tự nói với bạn những gì bạn nghĩ .
  3. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Một con ngõ nhỏ như bao con ngõ ở HN một khoảng lặng ghé chơi của những anh em trong giới Văn Nghệ Sĩ .Nguyễn Đăng Khải cũng như bao người YÊU ...............TRỊNH và hát là một cách để tang cho những người đã nằm xuống của KHÁNH LY.Tất cả chỉ có vậy đơn giản như người ta hit thở không khí hàng ngày vậy.Có lẽ anh SƠN {Nhạc Tranh Quán }với KHẢI tuy la hai người bạn không đồng lứa nhưng họ tìm thấy nhau ở nhạc của TRỊNH và qua tiếng hát như tê tái của KHÁNH LY.Anh SƠN vẫn thưòng trêu tôi & KHẢI mỗi khi có dịp ghé thăm anh tại Thái Thịnh.Nói vậy thôi chứ cũng không thể nói cho hết được ,các bạn hãy một lần ghé thăm ,khi đó tất cả sẽ tự nói với bạn những gì bạn nghĩ .
  4. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hay wá, mình mặc dù không hay uống cafe ( sợ mất ngủ và mụn) nhưng biết địa chỉ rồi thì hôm nào đó sẽ đến và đưa cả bạn đến cho nó quen ,vi nó vẫn chưa yêu Trịnh lắm , mình phải luyện cho nó mới được .Và tất nhiên sẽ phổ biến nhiều cho bạn bè nếu quán này thực sự ấn tượng . ĐỂ XEM ĐÃ.
  5. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hay wá, mình mặc dù không hay uống cafe ( sợ mất ngủ và mụn) nhưng biết địa chỉ rồi thì hôm nào đó sẽ đến và đưa cả bạn đến cho nó quen ,vi nó vẫn chưa yêu Trịnh lắm , mình phải luyện cho nó mới được .Và tất nhiên sẽ phổ biến nhiều cho bạn bè nếu quán này thực sự ấn tượng . ĐỂ XEM ĐÃ.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Cuối Ngõ - Cuối năm
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Cuối Ngõ - Cuối năm
  8. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh nì hồi mình chưa bít Cuối Ngõ là cái gì , chỉ biết có quán
    Mà không hiểu anh Khải để đâu mấy cái ảnh này , lúc mình lên hầu như không còn mấy .
  9. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh nì hồi mình chưa bít Cuối Ngõ là cái gì , chỉ biết có quán
    Mà không hiểu anh Khải để đâu mấy cái ảnh này , lúc mình lên hầu như không còn mấy .
  10. VelaRosa

    VelaRosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là quán đẹp thật, không khí rất dễ chịu, rất thích hợp cho những ai muốn gặm nhấm nỗi buồn một mình hay đơn giản là chìm đắm trong những ca khúc da vàng sâu lắng. Tôi yêu từng góc nhỏ, từng nụ hoa nơi quán ngay từ lần đầu tiên ghé quán. Tuy nhiên anh chủ quán đã để lại cho tôi một ấn tượng không biết phải nói sao. Từ xưa đến nay tôi nghĩ tình yêu nói chung chỉ có thể nói là yêu ít hay nhiều cho đến khi nghe anh Khải và Nguyệt Ca nói rằng cần phải chọn lọc ''chất lượng'' nữa. Quả thật khó hiểu. Và Nguyệt Ca cho rằng những người tham gia offline chiều nay là kém chăt lượng.
    Tôi là một thành viên mới mà đáng ra không bao giờ có Vela, bởi tôi yêu nhạc Trịnh Công Sơn theo cách của tôi. Tôi là người ít nói, ít giao tiếp, bởi vậy tôi chỉ đọc và lắng nghe chứ ít khi đưa ra nhận xét. Tuy nhiên không vì thế mà nói rằng tình yêu của tôi thua kém các bạn.
    Và nếu như là tình yêu có ''chất lượng'' Nguyệt Ca ạ, thì người ta không thể nói rằng: Em chỉ thích thôi chứ không thuộc.
    Tôi rất cảm ơn những người bạn tốt, những người yêu nhạc Trịnh chân chính đã tạo cơ hội cho tôi được tham gia buổi offline hôm nay. Tuy nhiên có lẽ tôi không nên đến thì hơn, đúng không. Tôi thật ngốc khi nghĩ đơn giản rằng những người có cùng niềm say mê thì sẽ dễ gần nhau hơn.

Chia sẻ trang này