1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 quán cafe nhạc Trịnh tôi mới biết (Cafe Cuối Ngõ - Cầu Giấy - Hà Nội )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Son_Blackrocky, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chết thật MCT ạ,dạo này bỏ làng Kurung mà qua đây làm ăn à
    Cái box này nó thế,cậu về lại làng chơi nào,vắng cậu nó buồn đó
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đến Cuối Ngõ những ngày này thấy lòng mình ấm lại. Tôi yêu Cuối Ngõ, vì ở đó là lần đầu tiên tôi được nghe "Đôi bờ"một cách trọn vẹn, một bài hát gắn với biết bao kỷ niệm ...
    Trước khi đến đây , tôi chưa thích nhạc Trịnh, thậm chí còn rất ít khi nghe nhạc Trịnh ,nhưng rồi, không hiểu là tôi đã mến nhạc Trịnh từ lúc nào. Tôi không am hiểu về nhạc Trịnh như các bạn mà chỉ có thể cảm nhận được phần nào những ca từ của Trịnh Công Sơn.
    Tuần trước ,đến Cuối Ngõ vào tối thứ 6, có một cô bạn "xung phong" lên hát 2 bài của Trịnh. Những người khác cũng lẩm nhẩm theo. Tôi thích cái không khí đó. Mọi người như gần nhau hơn, lòng thấy man mác...
    Còn nhớ đêm 01/04 - Đêm Nhạc Trịnh ở Cuối Ngõ. Tiếng đàn violin thật là réo rắt. Anh Khải nói : " Đêm nhạc Trịnh ,không ai có thể hát nhạc Trịnh hay được bằng Khánh Ly, kể cả các ca sĩ nổi tiếng bây giờ. Nhạc Trịnh, chỉ có thể là mọi người tự hát cho nhau nghe." Quả thật là như thế. Các bạn đã cất tiếng hát, hát về Trịnh , về mọi người và về chính nỗi lòng của chính mình.
    Đêm nhạc Trịnh , có một bàn 4 cô gái ngồi phía trước tôi. Có một cô gái khóc. Rồi tôi thấy họ nắm tay nhau. Dường như là để truyền thêm cho nhau sức mạnh. Những phút giây như thế đối với tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được.
    Lúc đó tự nhiên có cảm giác lạc lõng, trống rỗng.Biết rằng nếu khóc được sẽ cảm thấy thoải mái hơn , nhưng lại không thể.
    Đối với tôi, Cuối Ngõ thật là gần gũi. Bất cứ khi nào tôi cũng có thể cảm thấy yên bình khi cafe ở đó.
    Yên tĩnh, thanh thản ...1 góc lặng cho tâm hồn đối với ai muốn tìm lại cảm giác cân bằng cho mình
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đến Cuối Ngõ những ngày này thấy lòng mình ấm lại. Tôi yêu Cuối Ngõ, vì ở đó là lần đầu tiên tôi được nghe "Đôi bờ"một cách trọn vẹn, một bài hát gắn với biết bao kỷ niệm ...
    Trước khi đến đây , tôi chưa thích nhạc Trịnh, thậm chí còn rất ít khi nghe nhạc Trịnh ,nhưng rồi, không hiểu là tôi đã mến nhạc Trịnh từ lúc nào. Tôi không am hiểu về nhạc Trịnh như các bạn mà chỉ có thể cảm nhận được phần nào những ca từ của Trịnh Công Sơn.
    Tuần trước ,đến Cuối Ngõ vào tối thứ 6, có một cô bạn "xung phong" lên hát 2 bài của Trịnh. Những người khác cũng lẩm nhẩm theo. Tôi thích cái không khí đó. Mọi người như gần nhau hơn, lòng thấy man mác...
    Còn nhớ đêm 01/04 - Đêm Nhạc Trịnh ở Cuối Ngõ. Tiếng đàn violin thật là réo rắt. Anh Khải nói : " Đêm nhạc Trịnh ,không ai có thể hát nhạc Trịnh hay được bằng Khánh Ly, kể cả các ca sĩ nổi tiếng bây giờ. Nhạc Trịnh, chỉ có thể là mọi người tự hát cho nhau nghe." Quả thật là như thế. Các bạn đã cất tiếng hát, hát về Trịnh , về mọi người và về chính nỗi lòng của chính mình.
    Đêm nhạc Trịnh , có một bàn 4 cô gái ngồi phía trước tôi. Có một cô gái khóc. Rồi tôi thấy họ nắm tay nhau. Dường như là để truyền thêm cho nhau sức mạnh. Những phút giây như thế đối với tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được.
    Lúc đó tự nhiên có cảm giác lạc lõng, trống rỗng.Biết rằng nếu khóc được sẽ cảm thấy thoải mái hơn , nhưng lại không thể.
    Đối với tôi, Cuối Ngõ thật là gần gũi. Bất cứ khi nào tôi cũng có thể cảm thấy yên bình khi cafe ở đó.
    Yên tĩnh, thanh thản ...1 góc lặng cho tâm hồn đối với ai muốn tìm lại cảm giác cân bằng cho mình
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
  4. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói hay lắm, xin mời các bạn ghé chân sang đây để lấy thêm Tư liệu. Chúc vui!
  5. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói hay lắm, xin mời các bạn ghé chân sang đây để lấy thêm Tư liệu. Chúc vui!
  6. let_it_down

    let_it_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ bao h mình yêu nhạc Trịnh, chắc chắn là không hiểu biết nhiều về Trịnh hay về nhạc Trịnh hay về những người hát nhạc Trịnh như các member khác của box Trịnh nhưng chắc chắn một điều là khi về sẽ ghé Cuối Ngõ, có vẻ rất thích. Đôi lúc chỉ mong có một đôi phút giây bình yên , lắng nghe nhạc Trịnh và suy nghĩ theo cách riêng của mình=> thiết nghĩ thật là tuyệt: Tháng 7 về rồi, hẹn gặp nơi Cuối Ngõ.
    Te quiero
  7. let_it_down

    let_it_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ bao h mình yêu nhạc Trịnh, chắc chắn là không hiểu biết nhiều về Trịnh hay về nhạc Trịnh hay về những người hát nhạc Trịnh như các member khác của box Trịnh nhưng chắc chắn một điều là khi về sẽ ghé Cuối Ngõ, có vẻ rất thích. Đôi lúc chỉ mong có một đôi phút giây bình yên , lắng nghe nhạc Trịnh và suy nghĩ theo cách riêng của mình=> thiết nghĩ thật là tuyệt: Tháng 7 về rồi, hẹn gặp nơi Cuối Ngõ.
    Te quiero
  8. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 ông xuống đó a` ???Cho ghé nhờ với ...!!!!
  9. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 ông xuống đó a` ???Cho ghé nhờ với ...!!!!
  10. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    em đến nhiều lần rùi có mấy lần Ko biết pác nào dẫn 1 đống bạn đến party cười nói toáng cả lên bực mình không chịu được phá hết cả không gian --> về luôn

Chia sẻ trang này