1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 quán cafe nhạc Trịnh tôi mới biết (Cafe Cuối Ngõ - Cầu Giấy - Hà Nội )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Son_Blackrocky, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có được post hình không?
    Mem thica (Tachuterotic) với san lùng Cuối Ngõ này...
    [​IMG]
  2. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào mình cũng đến được đây không?
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ngỡ là xa xôi lắm, nhưng rồi cũng đã đến đấy thôi. Chỉ có điều là không ở lại như dự định của những ngày "ảo giác, hoang tưởng, lãng mạn" :D
    Ngày nào đó, cùng ngồi với hot_nhien_toi_khoc và san lùng Cuối Ngõ thì tuyệt nhỉ!
    Nhớ HN rồi.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên em đến Cuối Ngõ - là một buổi tối cách đây rất lâu rồi . Hình như anh Khải rất chịu khó thay đổi các bức tranh ở trên tường thì phải....Lần đầu tiên em đến , em bị choáng ngợp bởi một ko gian đẹp như trong mơ , em thích nhất những bình hoa ở Cuối Ngõ . Sao có nhiều bình đẹp thế nhỉ ???
    Quán nhỏ , nằm sâu trong làng Quan Hoa , nhưng dường như lúc nào quán cũng đông khách , ban ngày thì ít hơn , nhưng từ tầm 7h tối trở đi thì , gần như kín bàn , đặc biệt vào tối thứ 6 !
    Em đến Cuối Ngõ chỉ một lần vào năm ngoái , và dù rất thích , nhưng chưa có dịp quay trở lại , chẳng hiểu sao năm nay thì lại hay ngồi ở Cuối Ngõ - ngồi rất nhiều .
    Để tìm được một góc bình yên cho tâm hồn mình....để thả lòng theo những nốt nhạc....
    Rượu đắng và rượu San Lùng ở Cuối Ngõ uống cũng rất được ! Quý nhất anh chủ quán và cả những anh chị phục vụ khác
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thích mỗi anh Tachut với chai San Lùng
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    nghiêm chỉnh nhỉ. chả để làm gì.
  7. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vào Box tự nhiên thấy topic này làm mình nhớ lại "thiên tình sử" với bantroi0vantu về cái quán này. Dạo này quán "bị" nhiều người biết nên thường đông khách vào buổi tối nên cũng ngại lên, nhớ hồi xưa cách đây 2 năm mình thường lên đó vào chiều muộn tan giờ làm , quán vắng teo chỉ có 1 chủ 1 khách hàn huyên chuyện thời thế đến nỗi về sau anh Khải có nói vui rằng : cứ thấy mặt em là quán anh lại vắng teo, nhưng anh rất khoái ngồi uống san lùng và thuốc lào với mày. Đợt vừa rồi bị bận đột xuất ko offline đc với mọi người, nghĩ vẫn tiếc đến bây giờ.... hẹn dịp khác vậy
    P/S : trên đó mới có rượu đắng, nếu ai muốn thử có thể .... he he ai cõ nhã hứng làm một chầu với tôi nhỉ ?
  8. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhiều sự hấp dẫn ở Cuối Ngõ làm một người ngồi ở Sài Gòn, cứ mãi miết ngóng Hà Nội.
    Một nới chưa đến mà nhớ, mới lạ lùng...
  9. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    anh ơi em uống được rượu nhều nhều rồi nè hôm nào cho em đi ké với . Dạo này bận quá sang năm mới nhé anh. hôm nào rảnh nháy em với 0904537531 hic
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này