1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 que diêm

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi hoangfnhung, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    1 que diêm

    Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói : - Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này. Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp: - Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!". Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!". Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích: - Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy. Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên : - Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên ! Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng. Ông John Keller kết luận : - Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh. Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.

    Nguồn tin: Văn hóa Việt Nam



    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì HoangNhung muốn gì ?
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hic hic.......thực tế 1 chút thì hơn hoangfnhung ạ.
    ai chả biết tình yêu thương có sức mạnh tuy nhiên 1 khi đã động vào vấn đề quyền lợi thì tình yêu thương khó mà giữ đc.
    đấy cái chuyện Palestine với Israel đánh nhau, bao nhiêu người già, phụ nữ & nhất là trẻ em bị thiệt mạng, thế mà ai quan tâm? dù là phía Palestine có đúng nhưng với 1 vụ đánh bom cảm tử trên xe buýt của người Israel thì có fải là dã man quá không? hay như Mĩ đánh vào Afghanistan cũng vậy, ở đâu cái gọi là tình yêu thương đồng loại?

    Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. <-----không fải là đốm sáng nhỏ, bao nhiêu cuộc biểu tình fản đối diễn ra, quy mô rất lớn, thử hỏi tác dụng đc bao nhiêu? cả 1 bức thư gửi nước Mĩ của 1 nhà văn, 1 công dân Mĩ nhưng đc bao nhiêu quan chức chíng fủ Mĩ quan tâm?
    tóm lại nói thì dễ mà làm mới khó!

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Ôi sốt ruột . Một que diêm thì châm được 2 điếu thuốc. Thế mà cũng phải nói dài dòng.
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  5. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Nhung ơi,mày cũng giống tao thôi,có cái bài nào mà hay hay một chút y rằng là chôm chỉa ở đâu đó rồi paste về bài của mình......
    từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn!!!
    a secret makes woman woman
     
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết vô thưởng vô phạt.Chả hiểu người post bài này dịnh gủi gắm ý đồ gì nữa.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thế cũng kô hiểu người ta kêu gọi mọi người hãy sống tốt hơn vị tha hơn .................đại khái thế!

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ko fải. Ý của hoangfnhung có thể là muốn mọi người hãy yêu thương nhau hơn, cùng nhau đoàn kết lại để xây dựng một thế giới vì hoà bình. Đại khái như : " Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả, một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại. Sự sống chỉ có khi đi cùng với sự trao đổi và hi sinh, để mỗi ngày con người đều được làm mới, đều yêu mình và yêu người hơn nữa. Ko có điều đó thì sống mới chỉ dừng lại ở mức độ tồn tại mà thôi." Đúng ko hoangfnhung nhờ ?
    Giáo đường khuya từng hồi chuông đổĐiệu ngân nga trong tiếng kinh cầuChắp hai tay tôi thì thầm lạy Chúa"Noel nào con mới hết cô đơn?"                                  Amen!!!!!
     
  9. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    thực ra em thấy hay lên post về cho mọi người đọc thui mà ...mọi người k0 có cảm xúc gì khi đọc nó ah??? chán nhở...còn nội dung bài viết em cũng bít là rất xa vời mà....
    em xin phép hơi ngoài lề 1 chút
    to little_devil... hình như mình bít bạn...
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  10. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Mạn phép lần mò 1 tí. Nếu ghép câu chuyện của Hoangfnhung vào chương trình Quỹ " Vì người nghèo " hay Quỹ Tài chính TTVN thì nó có rất nhiều ý nghĩa đấy.

    IceBoy

Chia sẻ trang này