1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 received msg :d

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Open_The_Window, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    chào cậu, hôm nay đi ăn cơm, gặp trời mưa nên qua đây, ngồi - tự dưng nghĩ đến cậu và thử viết cho cậu. tôi ko là đứa văn hay chữ tốt, cũng không thích rơi rớt cảm xúc đâu ,nhưng mà sẽ dùng topic này viết cho cậu.
    cậu sẽ có tên là gì? có mấy cái tên mà tôi thích lắm nhưng mà nếu nói ra thì e sẽ có người biết rồi nên sẽ phịa ra một tên khác gọi cậu, fải có 1 cái tên chứ, đúng không? ví như tôi nhớ cậu, muốn gọi tên cậu cho đỡ nhớ, cũng không thể gọi đơn giản là "cậu ơi" được. fải gọi cậu = 1 cái tên tôi tự nghĩ ra. nhưng bây h chưa nghĩ ra đcj ,gọi cậu là Kid có được ko? he he, nghe cũng được nhỉ.
    cậu khoẻ không? tôi chả có ý gì khi làm topic này đâu, chỉ là một chút quí mến dành cho cậu thôi, và cái thói quen muốn nói chuyện với 1 ai đó - một - mình - nên khiến tôi làm thế này. cậu đọc được, biết được thì có thú vị không? hay lại cắm cảu với tôi nhỉ? he he. vì là lúc này này, muốn viết , chứ tôi cũng ko biết có viết cho cậu được đều đặn ko nữa. nhưng sure , khi sự quí mến of tôi dành cho cậu còn thì chữ vẫn chạy. và vẫn sẽ muốn lải nhải với cậu:)
    cũng có khi cậu thấy những gì tôi viết trôi sang trang khác ,cũng có thể do tôi bận bịu lắm, hoặc đang chán ghét cậu, lúc ấy nếu cậu đủ quan tâm thì thử gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi nhé./
  2. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, đọc lại thấy sến sến nhỉ? kiểu như khi bạn khóc tôi luôn ở bên bạn, nhưng có khi bạn khóc, gọi điện cho tôi mà ko thấy thì hãy đến ngay bên tôi vì có thể tôi đang cần bạn ý nhỉ:))
    tôi kể cho con bạn là tôi viết cho một người ĐẶC BIỆT và bảo là người tôi sắp yêu :D, tôi bảo tôi thử yêu vì thấy đáng yêu- nó bảo, bà nói bà thử yêu, bà viết vì bà thấy hắn ta đáng yêu không khác gì việc bà đi qua hàng bánh , thấy cái bánh ngon và muốn thử ăn xem sao. nó bảo không ổn. he he, khổ. đùa chuyện tình cảm tí là bị giáo huấn rồi:)
    tôi có đùa đâu nhỉ. tại vì nó hỏi tình cảm thế nào mà đã viết cho hắn rồi thì tôi nghĩ, cứ fải thắm thiết yêu đương mới viết được à? chỉ là quí mến một người bạn có những tính cách rất đặc biệt - với tôi thôi, có thể thế. :D
    thôi về đây, hôm nay lải nhải với bạn thế là nhiều rồi.
  3. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    cậu ơi, mấy hôm nay cậu thế nào ? tớ độ này có mấy chuyện buồn mà chả biết để ở đâu, nên đâm ra cáu kỉnh lung tung.
    cậu ạ, tớ nghĩ tớ cũng củ chuối khi viết thế này, ko biết cậu có đọc được hay ko nữa. cậu bận lắm mà. mà tớ có ý là 1 ngày gửi cho cậu 1 msg, nhưng thôi chắc tớ ko làm đượcthế đâu . thôi khi nào nhớ cậu thì viết vậy. như lúc này là tớ đang hơi nhớ cậu. có bài hát l cry của cô ca sĩ nhật nào ấy, nghe lại thấy thêm buồn. :)
    tớ ko gọi cậu là Kid đâu cậu ạ, vì tớ cũng ko thích cái từ đấy lắm. tớ sẽ nghĩ ra một cái tên dành cho cậu. :)
  4. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiii, sao tự dưg nghe bài hát có giai điệu ngọt ngào, lại nghĩ đến cậu, đến vẻ trẻ con và trong sáng of cậu

Chia sẻ trang này