1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 sai lầm mà anh em nên tránh qua sms

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nguoi_xua, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    chết cười, nếu cậu kô muốn làm em của bạn thì stop thôi chứ còn gì nữa.
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chả sai gì cả. Bây giờ thì đạp cửa xô rào lướt tới đi chú. Tất nhiên gái ban đầu sẽ có vài ba cái điều lăn tăn khi chú đã từng nhổ nước bọt phì phì vào mẹt em nó... (tất nhiên bằng SMS). Dưng mà lại có cái hay... vì gái lại thấy chú sẽ không tơ vương vớ vỉn với những SMS làm quen khác... ngoài gái.
    Nếu chú khéo léo một chút... thì..."mỡ để miệng mèo" rồi đấy... liếm thôi
  3. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    1 sai lầm mà anh em nên tránh qua sms

    Em kể một kinh nghiệm đau thương của em ra đây, mong các cao thủ có thể giúp em:
    Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên em nhận được một tin nhắn: "bạn ơi chúng mình nam bạn nhé" , điều đầu tiên là em thấy khinh thường, tại vì đương sự viết sai chính tả, em hỏi "ai vậy?" tại trước giờ mấy thằng bạn mất dạy của em nó cũng mạo danh gái nhắn tin với em mấy lần, sau một hồi điều tra thì em biết gái 19t , thua em một tuổi, và hỏi cách mấy thì nó cũng ko chịu khai ra ở đâu, và làm cách nào có số phone của em, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó nếu ko có việc một ngày em nhận được cỡ 10 sms của gái, đại loại là "bạn dậy chưa", "một ngày mới vui vẻ nhé" , bạn ngủ chưa, " ngủ ngoan nhe" mới đầu cũng thấy thích, sau đó thấy hơi nhàm, tại em hỏi mãi mà gái ko khai ở đâu, em lại nghĩ chắc gái xấu nên ko tự tin nói ra cho mình biết
    , sau khoảng 1 tuần em nói với gái là "thôi từ nay đừng nhắn tin cho mình nữa, mình với bạn có ai biết ai đâu," gái nhắn lại là " mình chỉ muốn có một người bạn cũng ko được à", rồi vẫn tiếp túc gởi tin nhắn
    cho em, một buổi sáng, sau khi đã thức suốt đêm coi M.U đè bẹp Roma 7-1, trong tâm trạng mệt mỏi, tự nhiên 6h sáng gái lại gọi cho em, kiểu như báo thức í mà, trong tâm trạng của thằng thiếu ngủ em ko kiềm chế được đã rất nặng lời với gái "bạn đừng làm phiền mình nữa, mình mệt mỏi lắm rồi" 1 lúc lâu sau gái mới nhắn tin" uh, thì thôi mình ko nhắn tin cho bạn nữa.
    Được hai ba ngày thì đi uống cafe với mấy đứa bạn lớp hồi phổ thông, thì thằng kia nó hỏi em là trước giờ có đứa nào nhắn tin cho mày ko, thì em bảo "có con nào cứ nhắn, nó quen mày à," , nó bảo "uh, em gái tao đó, nó làm phiền mày phải ko, để tao nói nó ko làm vậy nữa," thằng nay thì em cũng ko thân lắm, nhưng mà nhìn nó cũng cao to đẹp trai, nên em đoán em gái nó ... sau đó em hỏi mấy đứa bạn em thì biết em gái thằng bạn em đúng là ngon lành cánh đào, một thông tin rất thú vị là em đó cao 1,7m, em cao có 1,71m à
    ,
    trong tâm trạng sung sướng này, các bác cử chửi em ngu thoải mái đi, nhưng mà phải chỉ cho em cách lấy lại cảm tình với em gái này nhe, em gái này biết em vì em đến nhà thằng đó chơi mấy lần, mà em lúc đó lại ko để ý em gái nó chứ, ngu thật, à mà quên cách đây 1 tuần sau vụ đó rồi mà chưa thấy em đó nhắn tin lại cho em, theo các bác thì tiếp tục sms hay là vô tận hang bắt cáo luôn
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh có thể khẳng định chú hoàn toàn không sai lầm.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hình thì ko biết.... nhưng tính tình thì e thấy bé này có vấn đề.
  7. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chú này nghe thấy chân dài mà đã thay đổi thái độ như thế liệu có đúng ko...
    Theo anh chú nên tìm hiểu kỹ càng đã ko có đến lúc tấn công mạnh quá rồi lại hối hận
  8. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    anh này nói chính xác đấy. Khéo gặp fải spider girl cũg nên
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Kệ chứ... cứ phải thử cái đã... tội gì chú ạ... ăn mà không ngon thì lại giả về địa phương quản lý...
  10. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hàng đẹp. Cứ tấn đi. Không thành công cũng thành nhân.

Chia sẻ trang này