1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 sai lầm mà anh em nên tránh qua sms

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nguoi_xua, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi, mình chẳng có gì đặc biệt đâu, ngoài việc tháng trước từ con wave lên con nouvo
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ vật chất quá.
    Mà sao cứ phải như thế nào mới được yêu nhỉ??????
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    em nó nhiệt tình thế , chứng tỏ bác cũng có giá . Bây giờ vẫn cón cơ hội, xin llõi , rồi dụ ngọt , thế nào em nó lại chẳng tiếp tục làm đồng hồ nhắn tin .
    nếu muốn theo đuổi lại em thì phải mạnh dạn nhận khuyết điểm .
    con gái tuy tính tình hoi khó khăn , nhưng đã thích ai là dễ tha thứ lắm ( kinh nghiệm bản thân 1 ít thôi ạ )
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin lại, coi như một bắt đầu mới, và nếu thích nàng rùi thì tấn công chứ còn ... chờ đợi j nữa ^^!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại:
    - Ngày 1: "Ngày trước là em. Bây giờ đến lượt anh làm quen em nhé?"
    - Ngày 2:
    - Ngày 3
    - Ngày 4:
    Tạm thời chưa nghĩ ra. Mời các bác mỗi người một câu giúp sức. Cứ hễ đói bụng là IQ em giảm. Lại bùn ngủ nữa...
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em đồng ý với anh này.
    Nếu cô ấy không xinh=> anh không cần phải hối hận
    Nếu cô ấy xinh lại còn cao như thế, mà để ý thật đến anh,tức là anh phải có cái gì đó thật hấp dẫn khiến cô ấy thích. Việc anh làm là phản ứng bình thường của một người bình thường. Cô ấy chỉ cần hơi bình thường thì sẽ hiểu tâm trạng của anh lúc đó, vì thế cô ấy có thể là hơi dỗi thôi, nhưng không thể nào vì chuyện ấy mà gạt anh ngay ra khỏi tim đâu (với giả thiết cô ấy thích anh thật).

    Khả năng cuối cùng là cô ấy xinh, nhưng không thích anh thật, chỉ muốn trêu, vợt thêm một con cá cho vào rổ, à nhầm, cô như người mẫu này thì phải là quăng thêm một mẻ cho đầy lưới. Mà đã xác định là đùa giỡn thì cũng đã lường trước khả năng anh cáu rồi, em còn nghĩ nó là nằm trong kế hoạch ấy chứ, cho nên, việc anh cáu là đúng kịch bản của cô ấy, anh mà không cáu mới là phiền, cô ấy sẽ chọc đến bao giờ anh cáu mới thôi. Nên anh nhắn tin như thế là coi như cáu vượt chỉ tiêu, vượt tiến độ rồi đấy
    Còn về anh nên làm gì bây giờ, em nghĩ thế này:
    Nói chung, theo em, một người con gái có ưu thế áp đảo về ngoại hình so với những người khác đến một mức độ nhất định thường sẽ tìm kiếm sự công nhận của mọi người về những cái khác, kiểu như muốn chứng minh là tôi thông minh, tôi có tâm hồn, tôi cá tính, etc.
    Có thể cô ấy thích anh thật, nếu thế thì anh làm gì nàng cũng thích .
    Ngược lại, tức là thực ra anh không phải là type người mà binh thường cô ấy thích, thì có vẻ cô ấy đang muốn thử xem là nếu anh không biết tôi xinh, tôi cao, liệu tôi có thể làm cho anh thích tôi hay không! Anh là chướng ngại vật cần chinh phục trên con đường chứng tỏ vẻ đẹp tâm hồn của cô ấy. Chừng nào mà cô ấy còn nghĩ anh chưa biết về cô ấy, thì cô ấy còn muốn tấn công anh. Nếu cô ấy nhận ra anh biết cô ấy rồi, thì ôi thôi, anh sẽ giống như bao anh khác đã từng biết cô ấy, anh không thể làm vật thử lý tưởng được nữa rồi (em không có ý châm chích gì anh đâu, đừng hiểu lầm tội nghiệp em ).
    Vì thế, theo thiển ý của em thì anh cứ sms thôi, gọi là lộng giả thành chân mà, nàng muốn che dấu thân phận để thử ta thì ta cũng coi như là chưa biết thân phận nàng. Anh cứ cư xử như anh không có lỗi, tức là cư xử như chưa biết cô ấy(thực sự thì nếu không biết gì về cô ấy, anh cũng sẽ nghĩ việc anh đã làm là bình thường và không có lỗi đúng không). Đến bao giờ cô ấy có vẻ như muốn làm lành trước thì lúc đấy anh mới tỏ ra quan tâm hơn hồi xưa, nhưng vừa vừa thôi, đừng có lộ ra là anh thay đổi thái độ vì biết về cô ấy.
    Cách này không đảm bảo là được, vì có thể, khi nàng chứng tỏ được với bản thân là có người thích tôi vì tâm hồn tôi, cũng là lúc nàng chia tay anh và quay về với những đối tượng quen thuộc của nàng. Nhưng ít ra, nó kéo dài thời gian để anh có thể gần gũi nàng, tức là cho anh nhiều cơ hội hơn so với nếu anh tỏ ra là đã biết về cô ấy, anh sẽ có lợi thế là anh biết về cô ấy, mà cô ấy lại cứ tưởng anh không biết đúng không. Dần dần, nói chuyện nhiều, có thể nàng sẽ từ thích giả mà thành thích thật đấy .
    Vì thế nếu cách này mà không được, thì em không nghĩ việc anh chủ động gặp nàng làm quen sẽ được đâu. Người ta dụ cho cọp xuống đồng bằng để bắt, chứ ai lại tự mình dẫn xác vào vào hang làm mồi cho cọp bao giờ! Huống hồ là con cọp này đang cố tìm cách giả lốt mèo, nó có không muốn cũng phải giấu nanh dấu vuốt đi, phải cố chịu để cho anh vuốt ve, anh còn có thể nhân lúc đó mà tròng dây vào cổ. Chứ để đến lúc nó biết anh biết nó là cọp, thì nó chẳng việc gì phải giả vờ, chẳng kiêng dè gì mà không xơi tái luôn anh đâu !
    Chút thiển ý của Gwens nhi, mong duykhanh huynh để tâm xem xét. Chúc huynh sớm tìm được đường vào bụng cọp, à nhầm, vào trái tim người đẹp nhé!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 14/04/2007
  7. beconkhatmau

    beconkhatmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chả sai gì cả. Bây giờ thì đạp cửa xô rào lướt tới đi chú. Tất nhiên gái ban đầu sẽ có vài ba cái điều lăn tăn khi chú đã từng nhổ nước bọt phì phì vào mẹt em nó... (tất nhiên bằng SMS). Dưng mà lại có cái hay... vì gái lại thấy chú sẽ không tơ vương vớ vỉn với những SMS làm quen khác... ngoài gái.
    Nếu chú khéo léo một chút... thì..."mỡ để miệng mèo" rồi đấy... liếm thôi
  8. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    bạn Khongthe nhắn tin hay lắm. Nhắn tin rồi tiến tới buổi hẹn đầu tiên thôi.
  9. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã giành thời gian trả lời nhe, nhất là bạn gwens83 đó, bài viết của bác phân tích hay lắm,
    nhưng mà các bác ơi,em lại ngu rồi, tối hôm qua em đã nhắn tin cho gái là" em là em của anh M phải ko, anh mới biét, cho anh xin lỗi nhe em gái"
    khoảng 10 p sau thì nhận được tin nhắn " do dang ghet" sau đó thì gọi gái cũng ko nhấc máy mà gởi mấy tin nhắn tiếp theo thì cũng ko thấy hồi âm. à mà em đang tính tặng hoa cho gái, loại hoa nào có ý nghĩa là mình muốn xin lỗi nhỉ
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cứ bình tĩnh anh ơi , nếu con gái mà ko thick trước thì họ hok nhắn tin đến cả chục cái tin nhắn cho anh như thế đâu
    Bằng chứng là em nè , em cũng biết người ta qua anh họ em ^^ , lấy số về nhắn tin trước , nói tói lại là chăng khác jì cô bạn kia đâu............. ( nhưng khác anh ở 1 chỗ là người ta nhắn lại cho em rất khác anh rất lịch sự và hóm hỉnh )
    Giờ anh cứ nhắn lại đại loại như thế này này
    Chúc e 1 ngày mới tốt lành , rùi thì em ăn cơm chưa ...... chẳng hạn ở đây mưa thì '''' Hn đang mưa to ghê ....... hok biết ở đó thế nèo , em ra đường mang theo áo mưa ,,,, mũ ....''''
    thi thoảng thì cho những câu nói vu vơ ( chết người vào )
    anh chưa cần người ta nhắn lại vội anh ạ , chỉ cần biết chắc là họ đọc đưọc thui ......
    Rùi khi anh về , đến thẳng nhà người ta mà rủ đi uống nưóc ( e tin là hok ai từ chối đâu )
    cứ thế anh nha , nhưng em chỉ sợ khi gặp rùi anh lại hok thick họ thôi ( 50%)

Chia sẻ trang này