1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 sai lầm mà anh em nên tránh qua sms

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nguoi_xua, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác đi từ sai lầm này tới sai lầm khác. He he!
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    phen nà?y hẮt càch rĂ?i
    bàc khĂng nuẮt 'ược nưfa 'Ău
    con gài nò tự ài cao lf́m
    Mà? em nòi thẶt
    già? sư? cò 2 trươ?ng hợp
    - con bè 'ò xẮu : , vẶy thì? nò cao 1 m7 nhưng nhan sf́c cù?a nò lài tỳ? lẶ nghìch với chiĂ?u cao . ==> bò? mẮi nà?y 'i !
    - cò?n nẮu con bè 'ò xinh , vẶy thì? nò cao 1m7 nhưng cài suy nghìf cù?a nò cùfng ngf́n ,tỳ? lẶ nghìch với chiĂ?u cao ,
    Là?m gì? 'Ắn nĂfi gài xinh cao 1m7 mà? phà?i chù? 'Ặng 'i nhf́n tin với zai nhiĂ?u như thẮ ,
    VẶy cò lèf cĂu trà? lơ?i cù?a tớ là? : xẮu !
    vẶy bàc ko cò?n hẮi hẶn gì? nưfa nhè !
    Chùc kiẮm 'c 1 cĂ cao 1m65 - xionh 'èp ( như vẶy sèf hợp với dàng bàc hơn )
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 14/04/2007
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn thuốc chữa đấy!
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Gái nó đỏng đảnh tí thôi, chú ko nên sms trong giai đoạn này nữa, đến nhà nó mà chơi đi.
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thấy gái xinh (ko biết có thật không) là cuống cuồng lên rồi, đã là cái gì của nó mà hoa với chả hoét.
  6. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Mấy pé gái sms " do dang ghet " thi đúng là đang ghét yêu chứ nhỉ !!!
  7. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối không nghe theo ý kiến của bé swen. Bé này tư vấn thế thì có chết chủ topic không? Hay bé cho là anh duykhanh đẹp trai, được gái đẹp để ý nên định phá đám rồi mình nhảy vào theo kiểu thừa gió bẻ măng hả?
    Bây giờ thì chiến thôi, không suy nghĩ lung tung gì cả. Nhưng bác có vẻ kinh nghiệm chiến trường còn hơi ít nên chắc là vất vả lắm đây mặc dù bác đang có lợi thế rất lớn về thiên thời và nhân hoà. Phải thường xuyên lên đây update thông tin thì may ra mới thành công được.
    Bắt đầu nhé:
    Bưóc 1: Gọi điện. Ko nhấc máy thì lấy máy khác gọi. Không thì gọi cho thằng anh nhờ nó chuyển máy cho cô em.
    Bước 2: An ủi nên nhớ phải an xong thì mới ủi được
    Bước 3: Hẹn hò, gặp mặt, đi chơi ở địa phương
    Bước 4: Hẹn hò gặp mặt tại đại bản doanh
    Bước 5: Nai lưng mà phục dịch em ấy, mấy em chân dài mệt lắm. Nếu chú cảm thấy không tự tin thì dừng lại ở bước 4.
    Dự đoán trong vòng 2 tuần chú có thể giải quyết được vấn đề
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Theo thiển ý của Gwens nhi thì huynh cứ dừng cả nhắn tin SMS luôn đi.
    Nếu cô ấy không xinh, như có anh trên đây nhận định, thì rõ ràng là anh không cần sms tiếp.
    Nếu cô ấy xinh:
    Nàng mà nhắn "đồ đáng ghét" thì theo Gwens nhi là hơi phiền rồi, tức là nàng cũng có vẻ ngửì thấy là huynh thay đổi vì cái gì rồi, và bây giờ là lúc nàng phản công làm mặt lạnh với huynh đấy.
    Theo em thì anh thậm chí bây giờ không nhắn tin nữa. Nàng sẽ phân vân tự hỏi "Sao thế nhỉ?" rồi chột dạ "Mình dỗi hơi quá đà à?", rồi tiến tới nghi ngờ khứu giác của mình "Hay là anh ấy mới chỉ biết mình là em anh M thôi, mà chưa biết mình ...?". Nàng sẽ dễ nghĩ thế, đơn giản vì nàng cũng muốn tin là người ta thích mình vì tâm hồn mình chứ không phải vì ngoại hình. Người ta có xu hướng tin điều mà người ta mong muốn. Nàng mà tự khẳng định là anh đến với nàng vì nàng xinh, cao, có khác nào tự phủ nhận điều mà nàng đang phấn đấu khẳng định, nên thâm tâm nàng cũng đã có một phần mong muốn là anh không biết nàng rồi. Bây giờ chỉ cần sự việc có vẻ như thế, thì suy nghĩ của nàng tự nhiên sẽ ngả theo hướng ấy thôi(tất nhiên nếu anh đừng nhắn tin thì có lẽ sẽ thật sự perfect).
    Làm như thế, em nghĩ có lẽ sẽ xoá bỏ được việc anh nhắn tin. Bây giờ anh mà nhắn tin thì đúng là tái khẳng định là anh biết nàng, nàng có thể tiếp tục à ơi, hờn dỗi một thời gian, nhưng lúc này là nàng nắm đằng chuôi rồi, nàng biết thừa là chàng vì cái gì mà thay đổi, và cái đấy có ảnh hưởng lớn thế nào nên chàng mới quay ngoắt 180° như thế. Nàng sẽ rất dịu dàng tình cảm mà ******** làm tội (cấm hiểu linh tinh)chàng cho bõ công nhắn tin lúc đầu, còn thì cuối cùng nàng cũng từ bỏ thôi.
    Vì thế, đã phạm sai lầm thì quyết không phạm lại lần nữa. Em nghĩ là anh đừng nhắn tin SMS gì nữa. Nàng tưởng nàng chiếm thế thượng phong, thì ta cố biến nó thành thế dằng dai, nàng ngỡ đã biết ta, đoán được ý của ta, mà cuối cùng lại thành hoang mang mất phương hướng, trong khi ta thì lúc nào cũng biết nàng rõ như lòng bàn tay rồi.
    Nhưng anh nên chịu khó kiên trì một chút, án binh bất động, cư xử thật bình thường như đúng là anh chỉ biết nàng là em anh M thật. Chuyện của anh làm em nhớ đến chuyện cáo với cò. Cáo giả làm bè để cò không chú ý lúc uống nước mà bắt. Lần đầu thấy bè, cò bảo"Lại là cáo chứ gì, đừng hòng lừa được ta", lần thứ hai cò cũng bảo thế, lần thứ ba, thứ tư, etc. Đến lần thứ n thì cò bị cáo ăn thịt. Em quên mất rồi nhưng mà trong tam quốc cũng có một chuyện gần gần như thế thì phải, nói chung là kiểu lừa một lần không được thì lặp lại đến bao giờ được mới thôi. Phải cái là ai kiên tâm hơn. Mà cái này thì là điểm mạnh của nam nhân đúng không. Một ngày không nhắn tin nàng vẫn còn tự tin, thì hai ngày, đến bao giờ tâm thần nàng bắt đầu lung lay, mất kiên định thì nàng sẽ bắt đầu tin là đúng là anh mới chỉ biết nàng là em anh N, mà chưa biết về ngoại hình của nàng.
    Tuy nhiên, lúc đó, dù là muốn gọi lại, nhưng con gái cũng ngại lắm. Nàng đang đóng vai mèo, anh đã lỡ đẩy cho nàng vai hổ, bây giờ nàng mà muốn giả lại làm mèo kể cũng hơi ngượng . Thế thì anh cho nàng cái cớ đi. Thỉnh thoảng làm thế nào đấy bắn tin là anh ốm, anh dạo này làm sao đấy. Nhưng cái ốm, cái làm sao đấy này phải hoàn toàn không liên quan đến nàng nhé, kẻo phản tác dụng. Lúc này thì nàng đã có cớ gọi điện cho anh rồi, mà sẽ không bị mang tiếng là đã dỗi lại còn làm lành trước. Thế là bây giờ cục diện lại như lúc ban đầu rồi huynh nhỉ!

  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tại sao outcast tiên sinh có thể thốt ra một câu xúc phạm nặng nề thế, một sự vu khống trắng trợn và bỉ ổi như thế với một gwens nhi hiền lương thục nữ mà không thấy lấn cấn ở đầu lưỡi, à nhầm đầu ngón tay nhỉ.
    Đúng là làm ơn mà mắc oán, người quân tử mà lại bị đánh đồng với kẻ tiểu nhân, gái ngoan mà lại bị nhầm thành lũ yêu tinh hồ ly quỉ mị, quả là Gwens nhi thấy tiên sinh hồ đồ lắm lắm. Giá gần nhà Gwens nhi mà có con sông nào chắc Gwens nhi cũng quyết trẫm mình như Khuất Nguyên để tỏ tấm lòng trung trinh tiết liệt của mình(không được ngượng, mình đang nói thật mà). Lúc đấy tiên sinh hối hận có muốn chiêu hồn thì Gwens nhi cũng chẳng thèm về, chỉ đêm đến vào giấc mơ doạ tiên sinh chút chơi
    Gwens nhi chẳng có ý định tư tình với duykhanh huynh ở đây đâu. Chẳng qua là Gwens nhi tuy là phận nữ song lại có cái tấm lòng trượng nghĩa của nam nhân. Kẻ trượng phu giữa đường thấy chuyện bất bình thì bạt đao tương trợ. Gwens nhi thì vì là phận gái chân yếu tay mềm, nhưng lại thích lo chuyện bao đồng, nên chỉ dám lanh chanh góp vài lời hèn mọn những mong giúp duykhanh huynh thành công trên bước đường chinh phục trái tim người đẹp thôi.
    Tất nhiên Gwens nhi trẻ người non dạ, sở học còn có nhiều chỗ chưa được đầy đủ, tinh thông, tư chất lại hết sức bình thường, nếu không muốn nói là kém cỏi , nên chắc không tránh khỏi có đôi chỗ hàm hồ. Kính mong tiên sinh niệm tình Gwens nhi có ý tốt đừng trách phạt tiểu nữ mà tội nghiệp , nhân tiện bổ khuyết cho những sai lầm thiếu sót của Gwens nhi, để tiểu nữ đây được mở rộng tầm mắt, được như thế, tiểu nữ quả thật là đội ơn tiên sinh lắm lắm. Tiểu nữ nguyện từ này lo tu tâm dưỡng tánh, quyết không xía mũi vào việc thiên hạ, coi chuyện giang hồ cũng tự nhiên vô vi, như cái sự cây cối thu đến thì lá rụng, mà thu sang thì chồi đâm lộc nảy vậy.
    Kính outcast tiên sinh!
  10. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác cuối tuần đã bỏ chút thời gian tư vấn hộ em
    , nhưng mà các bác quan tâm quá lại khổ cho thằng em, bây giờ em như 1 thằng bị lạc trong rừng mà ko có la bàn vậy, ko biết phải làm sao cả, tại có quá nhiều ý kiến khác nhau, mà em nghe thấy ý kiến nào cũng hợp lý cả ( tiếp túc sms hay ko?, đến nhà gái hay vẫn chỉ nhắn tin bình thường?)
    thôi thì cứ nghe theo bạn Gwens vậy rồi tính sau, mà ko biết em có đủ kiên nhẫn ko nữa, à thêm một số thông tin mà em điều tra được từ thằng bạn thân của em,
    thằng này cũng là bạn thân của anh trai gái là ko đẹp lắm nhưng cũng trắng trẻo và có duyên, nếu có thêm thông tin gì mới em sẽ cập nhật ngay để các bác còn tư vấn giúp em nhé

Chia sẻ trang này