1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 sai lầm mà anh em nên tránh qua sms

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nguoi_xua, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newcomer21

    newcomer21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lượm được cái ảnh của chủ topic trong album ảnh TVTY, trông không đến nỗi tệ chứ nhỉ
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Bác duykhanh cho tớ tham gia được không? Bởi vì tớ cũng gặp tình huống giống y như bác đấy.
    Có 1 girl( thực ra tớ muốn gọi là "con bé" hơn vì tớ phát bực vì cô em này) 1 ngày đột nhiên add và chat với tớ. Vì girl này sau khi chào nói đúng tên tớ nên tớ đồng ý làm quen vì nghĩ là gái này chắc mình cũng quen ở đâu đó. Nhưng mà girl làm quen xong thì bắt tớ đoán tên, chưa chi đã nói những câu ngo2ứ ngẩn kiểu như " Anh nhớ em không? , " em nhớ anh lắm", "anh ơi... gặp em anh có thấy vui không?"... trong khi tớ chẳng biết khỉ gì về nó hết. Ngày nào nó cũng nhảy vào chat với tớ, tớ thì vì lịch sự với phụ nữ nên trả lời trớt quớt cho qua, không lẽ gắt gỏng với trẻ con... với lại cũng chờ đến khi nó chán thì nó cũng phải lộ ra là ai thôi. Hôm nào cũng nói chừng 10 câu là hết chuyện, ấy thế mà nó cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu ở trên không biết chán
    Sau đó qua cái nick của girl tớ dịch ra tên là T. ( cái kiểu mậtm mã từ số dịch chữ cái bọn học sinh hay chơi ), hỏi hỏi cũng biết là nó ở dưới quê hình như lên thăm mấy thằng em sinh viên ở chung với tớ nên biết mặt tớ .
    Ngày nào cũng phải kiên nhẫn nói với nó mấy câu, rồi hỏi thế em là ai, sao em không nói em là ai, nhẹ nhàng phân tích là anh kg biết em là ai thì anh nói chuyện thế quái nào được hả đồ khùng ( vâng cái đoạn gắt gỏng này ở trong đầu tớ thôi chứ không nói với em nó như thế) ... tớ đã thấy bực mình lắm, nhưng khi biết nó là người quen & hành động của nó là thích mình cho nên tớ không đành lòng mắng mỏ. Tớ nói là không trả lời nữa, thế là sáng cứ mở YIM lên là thấy em nó nhắn tin " anh ơi đừng giận em, em khong muốn thế đâu"... móa, cứ như là có nỗi khổ riêng ghê gớm gì đó. Cuối cùng tớ cũng chỉ biết tên em nó, và đoán được là nó đã từng lên nhà thôi. Thật là bực hết cả mình
    Bây giờ bác nào bày cho tớ chiêu gì hay để 1 là em nó nói ra em nó là ai, các thông tin cơ bản như bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu, số đo 3 vòng v.v... hoặc là cho em nó im luôn ( mà em nó không bị sock) giùm tớ cái.
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 14/04/2007
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chú đang bị shocked thì đúng hơn.
  4. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Uhm, uhm. Khiếp cái cô Gwen này. Mới nói đùa có một tí mà như là bỏng nước sôi vậy.
    Thật ra cũng không thích cô gái kia cho lắm. Con gái gì mà nhăng nhít thế không đáng để cho mấy chàng trai trong box này phải vắt óc suy nghĩ làm quen, làm lành hay yêu thương gì đâu. Nên khi thấy cô Swen bày kế sms, rồi lại suy đoán xem cô gái kia suy nghĩ như thế nào, yêu trí tuệ hay sắc vóc, outcast tôi không đồng ý với quan điểm đấy. Có cảm giác như cô Gwen đang hoá thân vào nhân vật nữ của câu chuyện bác chủ topic. Như thế có chủ quan quá không?
    Bởi thế cho nên outcast mới khuyên cậu chủ topic tấn công trực diện luôn đi, chẳng việc gì mà phải dình dứ như cô Gwen nói cả. Chưa có nhiều kinh nghiệm mà, đây cũng là cơ hội tốt để trải nghiệm các bài học của Box TVTY. Được thì tốt, thất bại thì cũng chẳng sao. Dù sao thì em này cũng không xứng với chú đâu.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Anh à, bởi vì anh cũng đang đặt anh vào bạn chủ topic. Anh cho rằng "Con gái gì mà nhăng nhít thế không đáng để cho mấy chàng trai trong box này phải vắt óc suy nghĩ làm quen, làm lành hay yêu thương gì đâu. " Liệu bạn chủ topic có nghĩ như anh không. Anh có nghĩ là như thế hơi chủ quan không?
    Thứ hai là cứ coi là nhăng nhít thì liệu có nghiêm trọng lắm không? Em thì cứ đinh ninh là phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. Tất nhiên câu này thì cũng chỉ của một bác Shakespear nói, anh có thể bảo là bác ấy chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ hay đàn ông hết nên mới phát ngôn thế, nhưng từ đấy cũng thấy ít ra có một người nghĩ khác anh rồi, đúng không anh?
    Thứ ba, em nghĩ là lẳng lơ trăng hoa thì không tốt, chứ còn cô bé này mới chỉ đùa thôi. Có thể là cách trêu của cô ấy không hay lắm, có thể vì cô ấy rất xinh, rất cao, nên hơi quá tự tin, nhưng cũng có thể vì cô ấy còn đang trẻ con, cô ấy lại vừa gặp một vấp váp lớn(trượt đại học), nên tinh thần có thể không ổn định lắm, muốn làm một cái gì đó thật ngông cuồng chẳng hạn. Anh có thể bảo là em suy diễn, em cũng nào dám cãi là em chắc chắn như thế đâu, nhưng hoàn toàn có khả năng như thế đúng không! Nếu như thế, anh có nghĩ anh phán một câu "con gái gì mà...không đáng để ..." là hơi nặng nề với cô bé ấy không?
    Em nghĩ, điểm tốt lớn nhất của đàn ông so với phụ nữ là bao dung, không chấp nhặt. Vì thế trong gia đình, vợ mà có nhiều tuổi hơn thì vẫn là chồng làm anh, vợ làm em chứ có bao giờ có chuyện ngược lại đâu. Những em ở tuổi này thì tính trẻ con thế cũng có gì là vô lý đâu. Chỉ cần những em ấy không quá đành hanh bắt nạt người yêu hay thích đong đưa bắt cá ngoài luồng thì người yêu họ cũng sẽ bỏ qua hết mấy cái nhõng nhẽo đôi khi hơi nhắng nhít ấy, và có thể còn thấy là nó đáng yêu ấy chứ!
    Anyway, tất nhiên, em chỉ nêu ý kiến để giúp chủ topic, anh cũng thế, suy cho cùng thì đều là ý kiến chủ quan của mỗi người đúng không. Còn làm thế nào thì vẫn là lựa chọn của bạn ấy cơ mà, vẫn có vai trò quyết định của bạn ấy cơ mà. Vì thế em nghĩ là em cũng không nên tranh luận với anh là ai đúng, cuối cùng lại hoá ra mình muốn chứng tỏ cái tôi của mình, chứ không vì muốn giúp bạn ấy. Mà nếu thế thì em xin nhận là em sai, em nhầm ngay bây giờ.
    Còn cái bài mà em quoting bài anh ấy, đấy là vì em thích nói đùa thôi, chứ chẳng bao giờ vì "mới... một tý mà..."như anh nói đâu. Nếu anh cảm thấy em nói có gì không phù hợp thì em xin lỗi, em không dám nói kiểu đấy nữa với anh!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 14/04/2007
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến quá hay !
  7. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật uổng công của ta. Ta đã gõ gần 1000 từ chỉ để tranh luận với em Gwen thế mà forum này lại thiên vị bênh vực em Gwen không cho ta post bài.
    Thôi nói ngắn gọn vậy. Outcast tôi rất khâm phục, ngưỡng mộ em Gwen ý kiến phê bình rất sâu sắc, lý lẽ phân tích sắc bén, dẫn chứng cụ thể, sinh động, vững chắc. Xin chân thành tiếp thu những ý kiến quý báu. Outcast tôi chỉ lấy làm tiếc có một điều nhỏ thôi. Đó là khi vận dụng vào thực tế cuộc sống thì em Gwen lại mắc sai lầm.
    Này nhé trong bài diễn văn của em Gwen, điểm mấu chốt liên quan đến topic này là điểm thứ 2: "Em thì cứ đinh ninh là phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. " Ôi Shakespeare vĩ đại, ngài đã nói thế thì ai nào dám cãi. Em Gwen đã nói ra được như vậy là rất tốt nhưng khi em tư vấn để hành động thì lại thế này:
    "Nàng sẽ phân vân tự hỏi "Sao thế nhỉ?" rồi chột dạ "Mình dỗi hơi quá đà à?", rồi tiến tới nghi ngờ khứu giác của mình "Hay là anh ấy mới chỉ biết mình là em anh M thôi, mà chưa biết mình ...?". Nàng sẽ dễ nghĩ thế, đơn giản vì nàng cũng muốn tin là người ta thích mình vì tâm hồn mình chứ không phải vì ngoại hình. Người ta có xu hướng tin điều mà người ta mong muốn. Nàng mà tự khẳng định là anh đến với nàng vì nàng xinh, cao, có khác nào tự phủ nhận điều mà nàng đang phấn đấu khẳng định, nên thâm tâm nàng cũng đã có một phần mong muốn là anh không biết nàng rồi. Bây giờ chỉ cần sự việc có vẻ như thế, thì suy nghĩ của nàng tự nhiên sẽ ngả theo hướng ấy thôi(tất nhiên nếu anh đừng nhắn tin thì có lẽ sẽ thật sự perfect). "
    Rồi nữa:
    "Em nghĩ là anh đừng nhắn tin SMS gì nữa. Nàng tưởng nàng chiếm thế thượng phong, thì ta cố biến nó thành thế dằng dai, nàng ngỡ đã biết ta, đoán được ý của ta, mà cuối cùng lại thành hoang mang mất phương hướng, trong khi ta thì lúc nào cũng biết nàng rõ như lòng bàn tay rồi."
    Như là đi guốc trong bụng của gái vậy đấy. Như thế này không gọi là cố gắng hiểu gái thì là gì.
    Ôi nhiều mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của em Gwen lắm. Anh nghĩ là anh đã đoán đúng khi cho rằng em đang nhập vai của cô gái trong topic này.
    Đúng là các bô lão nói chẳng bao giờ sai. Anh em trong box hãy nhìn em Gwen mà rút ra bài học nhé.
    Thôi outcast cũng không muốn tranh luận với Gwen làm gì. Không thì em lại lôi các cụ Pascal, Socrates hay Kant ra nữa thì khổ thân các cụ ấy lắm. Outcast chỉ muốn chủ topic không phải sa vào con đường lầm lạc, đau khổ thôi.
    Chúc em Gwen cuối tuần vui vẻ.
  8. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chú thế này mà gái chơi bom SMS thì anh cũng tham gia với.
    Cho anh số di động của nó đi........Cho đi ma`
  9. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trong tâm trạng hồi hộp đợi tin nhắn của gái và trận M.U AC Milan, tranh thủ viết mấy dòng về tình hình chiến sự,
    em với gái đã tiếp tục nhắn tin khoảng 2 tuần nay, tuần trước , theo sự chỉ bảo của các cao thủ trong đây, cuối tuần em đã vào tận hang cáo,
    em đến trước nhà cáo ( nhờ thằng bạn chỉ nhà) lấy máy nhắn tin cho cáo, cáo vẫn ngây thơ ko biết em đang rình rập quanh đây, được vài lần nhắn qua nhắn lạithế là em liền tiến vào nhà cáo ( lúc đó cũng hơi muộn khoảng 8h:15''),
    tiếp em là bố vợ đang mặc quần đùi ngồi coi tivi, thấy thằng nào lạ hoắc xông vào nhà mình thì cũng thấy hơi ngạc nhiên , nhưng nghe em giới thiệu là bạn của cáo thì cũng miễn cưỡng gọi con gái, chắc tại mặt em cũng ko có vẻ côn đồ lắm,
    ko uống công em lặn lội đường xa về thăm cáo, chẳng biết vô tình hay cố ý mà gái mặc nguyện bộ đồ ngủ ra tiếp em luôn ( chắc gái tưởng là một người bạn nào đó gọi chăng?), những đường cong có thể nói là hoàn mỹ, ko có ánh mắt xăm xoi của bố già thì em đã nhìn cho thỏa thích rồi, tiếc là có ông cụ nên mình phải tỏ ra đứng đắn lịch thiệp,
    trước hiên nhà nàng, em có nói chuyện được một chút, thăm hỏi vài ba câu, nhưng mà em nhận thấy là cách nói chuyện của em nó bên ngoài sắc sảo lắm, và cũng ko có tình cảm như những tin nhắn trước đây em đã nhận ( cảm thấy như mất hệt tự tin chắc bị chiều cao và những đường cong của gái lấn át?)
    , em rủ gái ngày mai đi ăn uống gì đó, gái liền bảo " thôi đi anh, em và anh đang còn ăn bám gia đình mà, để khi nào em làm ra tiền rồi sẽ mời anh, em chẳng hiểu gái nói vậy là có ý gì nữa,
    em liền nói lời tạm biệt và ra về, trong lòng cảm thấy một nỗi buồn man mác, em đã sai khi vào hang bắt cáo? cáo bắt ko được còn bị thêm mấy vết thương, nhưng buổi sáng trước khi lên đường vô tp thì em cũng nhận được tin nhắn của gái đại ý là chúc lên đường binh an, còn lúc này đây thì em vừa mới gỏi một cái tin nhắn, em xin chân thành nhờ các bác phân tích tình hình chiến sự hộ em và theo các bác thì em phải sử dụng chiến thuật , cách đánh gì sắp tới
  10. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    to phambienngoc: Bạn tạo topic mới cho mình để dễ post bài trả lời, và mình cũng sẽ vào topic bạn, nhe!
    Chào duykhanh8x!
    Cũng ko nên nghĩ những lần trước là tình cảm như gì đó, thường mới làm quen thì nói ngọt vậy thôi, vì là người làm phiền, còn bây giờ bạn là người tò mò!
    Câu này hay đó, ko có gì phải lo, người ta buổi sáng như thường ngày có công chuyện gì đó nhất thời sao có thời gian cùng bạn. Nhưng mà tới lúc em làm ra tiền rồi, bạn cảm thấy lúc đó có lâu ko, he he!

Chia sẻ trang này