1 số bài tập vẽ thú vị bạn đã chán ngắc ông thầy vẽ của bạn bắt bạn phải đo đạc bằng cái căm xe đạp chết tiệt mà vẫn không sao vẽ đúng được?hãy thử bài tập này Thử copy 1 bức hình trên báo bằng cách lật ngược chiều tấm hình lại và cố gắng copy PHẦN BÊN NGOÀI CỦA VẬT TRONG HÌNH Lý do làm bài tập này: ví dụ như hình 1 cái nón, khi bạn để đúng chiều, bạn đã biết đó là cái nón nên phần não trái của bạn nói:ối, đây là 1 cái nón, tớ biết làm sao để vẽ nón rồi===>bạn sẽ vẽ 1 cái nón mà bạn đã biết chứ o phải cái nón bạn đang nhìn bằng cách lật ngược lại tấm hình, não trái của bạn chả bít đó là cái gì cả, não phải của bạn thì nhận ra hình dạng của phần bên ngoài cái nón (negative space)==>bạn sẽ vẽ dễ dàng hơn Chúc vui Tet nay khong li xi, khong quan ao moi, khong nha, khong nguoi iu
Khi nhìn một bức tranh, một tấm ảnh tớ thích lộn ngược nó lại vì cảm thấy nhìn như thế mọi thứ đều đẹp hơn. Tidenbz có thể giải thích dùm tớ tại sao lại thế không? Hay là hai bán cầu đại não của tớ không sắp xếp theo thứ tự phải trái mà là trên dưới? Pakita
thì cũng vì lý do trên đó nếu tấm ảnh thuận chiều thì bác biết đó là vật gì rồi===>bạn cảm thấy không còn thú vị nếu bạn lật ngược tấm ảnh, những gì bạn thấy chỉ là đường nét, khối, màu sắc chứ kh6ong phải là vật mà bạn có thể gọi tên==>không còn gì thú vị Khi bạn vẽ 1 bức tranh, để kiểm tra xem màu sắc, bố cục có hài hoà không thì cứ việc lật người chiều tấm tranh lại Tet nay khong li xi, khong quan ao moi, khong nha, khong nguoi iu
Đã wá, em phải thử vẽ con bạn em bằng cách của bác mới được. On ne va pas se battre entre les frères ... surtout si quelque frères sont plus forts que l'autres
Hehe đây là cách vẽ của Picasso chứ có phải của tớ đâu...tớ chỉ giới thiệu thôi mà,cẩn thận vẽ bạn gái kiểu này thì chẳng còn mắt mà nhấp nháy được nữa đâu Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ Nửa sự thật chẳng còn là sự thật Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ