1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Sống thử

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobien_12, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông sống bằng tương lai. Còn đàn bà luôn sống bằng quá khứ. Khi hai người ko còn thấy hợp nhau thì " Hậu sống thử" sẽ ra sao????????????? Người con gái luôn bị dằn vặt và mặc cảm. Có thể nhiều người sẽ chửi tớ cổ hủ và ích kỷ. Dưng cái chuyện " Sống thử" tớ ko chấp nhận được cho dù bất cứ lý do gì.
  2. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa từ "Sống thử" theo quan điểm của bạn bao gồm những gì? Thì từ đó mới nghĩ đến sống thử có nên hay không? Theo đại đa số phương tiện thông tin đại chúng thì phản đối sống thử!
    Đọc trên ttvnol cũng phản đối sống thử nhưng trên TTVOL giữa "Trong tình yêu có nên có ******** hay không" thì phần lớn tích vào "YES"!
    Chắc mọi người phản đối trên phương diện tiền bạc, quan hệ họ hàng, bạn bè.......!
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Sống thử á .. đâu .. đâu ...
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ra chợ người đứng xếp hàng đi ấy ^_^ mốt nên khá đông, phải xếp hàng đấy
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Dắt tay Kudo đi đăng ký .Kekekeke
  6. foxy8x

    foxy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Còn không? Cho em mượn một cô về sống thử?
  7. BBSieuQuay12

    BBSieuQuay12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận nó bắt sống thật thì khóc tiếng Mán,kekeke
  8. foxy8x

    foxy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo thử rồi lại còn thật nữa á?? Kinh nghiệm nhờ? Mình cứ bỡ ngỡ như trai tơ mới ra thành phố thế này, có khi bi bắt thật
  9. BBSieuQuay12

    BBSieuQuay12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ờh,phương châm của tụi con gái là thử đc thử lấy thử ăn mờ.Tớ là con gái nên tớ bít,dù chả cần thử
  10. foxy8x

    foxy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Khi chuyện sống thử lên mặt báo chí và phương tiện truyền thông, thì tớ được biết việc này cách đấy 2-3 năm rồi. Con bạn cùng tuổi mình, ngay năm thứ nhất ĐH thôi. Nhưng cũng đã làm quen với cuộc sống xa nhà theo một cách rất chi là tiên phong, khai sáng. Sang năm sau, có vài đứa bạn nữa. Không đủ thân thiết để có thể nói điều gì với nó cả, nhưng mỗi khi gặp mặt, bản thân mình cũng cảm thấy ái ngại với cách sống của đôi bạn trẻ như thế. Có cặp thì nhà vẫn thuê 2 phòng, lỡ khi bố mẹ xuống thì chẳng biết chui vào đâu. Có cặp thì chỉ thuê 1 thôi. Mọi sinh hoạt, ăn uống, giặt giũ, nấu nướng đều do bạn gái phải đứng ra lo toan. Thậm chí cả việc tính toán tiền nong nữa. Có thể đây là một trong số những mặt tích cực ít ỏi mà sống thử mang lại.
    Còn mất mát? Các bạn mất gì, được gì thì quá rõ. Nếu như một kết thúc có hậu thì họ sẽ bảo: Chúng tôi chẳng mất gì cả, chúng tôi được tất. Có thể. Nhưng, có mấy cặp được như thế? Tớ chưa thấy, dù rất mong là có. Còn mất? Mất rất nhiều. Nhiều nhất là các bạn gái. Con gái có lòng vị tha, bao dung, độ lượng cao cả, vì thế, có thể có nhiều bạn chấp nhận việc bạn trai mình trước kia đã sống thử với một cô gái khác. Nhưng con trai thì không có chuyện đó đâu bạn ạ. Hạnh phúc đến với bạn một lần nữa là rất mong manh.
    __________________________________________________​

Chia sẻ trang này