1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Sống thử

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobien_12, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelystar2509

    lovelystar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hix hix
    Nghĩ đi nghĩ lại, con gái là người mất tất cả...ngu gì
    Ai ngu thì cứ mại dzo, mại dzo

  2. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
  3. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, bây giờ Nam - Nữ bình đẳng, mình chả thấy mất gì cả? Hôm qua đọc bên Vnexpress.net còn có vụ con trai bị con gái đánh đây? Bây giờ gia nhập WTO rồi, nam nữ kiếm tiền như nhau? Trách nhiệm gia đình như nhau?
    Quá khứ là quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai chứ nhai đi nhai lại cái quá khứ có súng sướng gì đâu?
    Bạn nào lấy một vài ví dụ về cái mất của con gái để mọi người nhìn nhận một cách khách quan xem nào?
  4. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mất niềm tin vào tình yêu
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Iu chú thế nhờ .Luk nào cũng phát biểu theo kiểu tung hô vạn tuế Đảng và Nhà nuớc ý .Viên chức nhà nước có khác
  6. foxy8x

    foxy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    * Thứ nhất. Trách nhiệm gia đình: Cái này chẳng ai phân công ai phải có trách nhiệm cao hơn cả. Cả vợ và chồng đều phải cố gắng hết sức dành cho tổ ấm của mình. Quan niệm của tớ vẫn thiên về câu nói của các cụ: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Tớ khâm phục những phụ nữ kiếm tiền giỏi nhưng cũng coi thường những phụ nữ bỏ bê nhà cửa, con cái hư hỏng. Suốt ngày chăm chăm vào đồng tiền. Ở Mỹ hiện nay, rất nhiều gia đình người vợ nghỉ việc hoàn toàn để có thể dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc con cái. Nhất là con cái vào lứa tuổi mới lớn. Đó là một sự đầu tư cần thiết cho tương lai giống nòi.
    * Quá khứ, hiện tại và tương lai: Nhân cách được hình thành không phải chỉ trong chốc lát. Nếu như người ta đã đánh mất mình trong quá khứ, vậy thì bạn có đảm bảo điều ấy không tái diễn không? Có thể mình là tuýp đàn ông Classic, cũng muốn cách tân, có cái nhìn thông thoáng hơn nhưng không thể cởi mở như là phương Tây được. Mình sẵn sàng yêu một phụ nữ kể cả người ấy trước kia đã có người yêu. Tớ không đánh giá phẩm giá của người phụ nữ qua việc còn trong trắng hay không, nhưng qua lối sống thì tớ lại rất e dè! Dẫu sao, trong con người tớ vẫn còn dòng máu Á Đông!
    * Phụ nữ mất gì, được gì?
    - Mất đi sự tin tưởng vào tình yêu. Họ sống thử không phải để chia tay. Họ sống thử vì ước vọng cao hơn là tìm kiếm sự gắn bó cần thiết cho hôn nhân sau này. Nếu người con gái nào mà bảo rằng, sống thử thôi, được thì lấy, chẳng được thì kiếm thằng khác- tớ vái cả nón!
    - Mất đi sự tự tin. Thằng con trai thì có thể bô bô là tao đã sống với em này, em kia nhưng liệu có đứa con gái nào dám nói điều đó công khai không?
    - Chẳng may, abc xyz không cẩn thận. Đến khi có mang, có bầu thì ai đứng ra chịu trách nhiệm cho?
    ....v...v..
    Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi, chưa thể khách quan được. Nhưng nó sẽ là khách quan nếu như có nhiều người ủng hộ mình!
  7. leng_16nuitruc

    leng_16nuitruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mọi cái đều có lợi và có hại hết!quan trong là do tư tưởng của mỗi người thuiHôm nào mình rảnh rỗi sẽ post mây bài nên để mọi người tham khảo về:Sống Thử
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điểm tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác, đặc biệt là sự hình thành nhân cách của một con người, tôi thử phân tích mấy điểm về sự được, mất của con gái mà bác nêu lên:
    Thứ nhất: Những cái được của người con gái chưa thấy bác phân tích?
    Thứ hai: Những cái mất của con gái, tôi xin có ý kiến như sau:
    - Mất đi sự tin tưởng vào tình yêu: Khi đi đến sự sống thử, cả 2 bên đều tình nguyện đều mong muốn đi đến đích cuối cùng nhưng họ cũng đều đặt ra trường hợp xấu... vậy tư tưởng họ đã chuẩn bị thì làm sao mà mất đi sự tin tưởng vào tình yêu? (Trừ trường hợp chàng con trai cố tình lừa cô gái- trường hợp này ta không nên bàn đến vì đã lừa thì không cần sống thử vẫn gây đau khổ cho người con gái)!
    - Mất đi sự tự tin: Con trai có thể ngồi với nhau và nói về việc sống với người này người kia? Sao bác không nghĩ con gái cũng nói với nhau nhỉ? Mà đã sống thử thì không cần nói thì ai cũng biết! Nhưng theo tôi nghĩ cả trai và gái đều không tự hào khi chia tay một người mà mình đã sống thử để khoe khoang!
    - ABC XYZ mà dẫn đến có bầu? đây là vấn đề giáo dục giới tính mà hiện nay không cần sống thử thì giới học sinh, sinh viên... cũng đã có! Các nhà giáo dục đang đau đầu về vấn đề này! Vậy không cần sống thử vẫn có thể xảy ra.
    Theo tôi, khi sống thử sẽ trang bị cho người ta những cái khó khăn mà cuộc sống vợ chồng sẽ phải chịu: Về tính cách của nhau, về suy nghĩ trong thực tế...về chi tiêu của một gia đình....!(Vì khi yêu thường hay giấu đi những mặt không tốt, toàn đưa mặt tốt đẹp ra để trình với người yêu...)!
    Quan điểm cá nhân thôi, còn bản thân tôi cũng không khoái sống thử!
  9. amio2610

    amio2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của bác Fox gì gì đó! Em cũng ko ủng hộ sống thử, hồi trước có yêu một anh này, rồi thấy đôi bạn thân anh ý sống thử cùng nhau ở nhà trọ, em người yêu suốt ngày cơm nước giặt giũ, thậm chí còn nấu cơm và giặt giũ cho cả người yêu em, thấy choáng quá! Khổ, em là thân gái HN nên chưa hình dung ra cái chuyện sinh viên xa nhà sống chung với nhau thế nào, từ hồi gặp đôi này mới rõ hơn. Khổ cho cái em đấy thế chứ, đã là người fải cơm nước giặt giũ rồi, tối thì cung cấp ...tình cho anh kia, thế mà tên người yêu cứ lạnh te, lại còn gia trưởng nữa chứ. Ng yêu em kể là đôi đó bị lỡ mấy lần rồi đấy, tội thế! Mà họ lại còn xác định là sau này có thể ko lấy nhau nhá, thế mà vẫn cứ sống với nhau hai năm nay rồi. Chả hiểu sao nữa!
  10. Hieugau

    Hieugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có mang hay không mang là do sự hiểu biết thôi. Nếu mà để có mang thì nói làm gì. Em thấy sống thử cũng giúp người ta hiểu biết nhiều, sống hợp lí hơn với những mối quan hệ sau này, biết quan tâm chia sẻ... Chỉ có 1 điều là mối quan hệ gia đình sẽ lỏng lẻo. có thể nói người đã từng sống thử là người rất khéo trong các mối quan hệ gia đình nhưng tình cảm thực lại không nhiều. Đã là con người ai cũng có đam mê, ham muốn, người ít nguời nhiều, nguời nói ra người giữ trong lòng, nhưng nói chung là fải cảm thấy thoải mái cảm thấy sung sướng người ta mới đồg ý chuyển về sống thử cùng nhau. Đây là mối quan hệ không ai ép được ai mà.

Chia sẻ trang này