1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Sống thử

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobien_12, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hàng tốt thì chả mấy ai quảng cáo nhìu đâu
    Vàng vàng : con tim và cái đầu khó có thể đi chung 1 con đường

  2. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.Hơn nữa,nếu đầu tỉnh và con tim lạnh thì ko phải là có gì đó chứ ko phải là yêu.
    mà chốt lại là : em ko tán thành chuyện sống thử.
  3. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ phải mở thêm một topic mới.
    Có nên tính toán khi yêu?
  4. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cũng được đấy,bác mở đi,em với bác đối chất ^_^
  5. chipheo1983

    chipheo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng muốn đuợc sống thử vì thấy vài thằng bạn đuợc chăm sóc kinh lém com khong phải lo quần áo không phải giặt thích thế cơ mừ nhìn lại mình nghĩ mà chán
  6. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    sống thế thà thuê con osin cho nhanh............
    Sống thử ở đây là 2 người yêu nhau, sống cùng nhau.......... để rồi có 2 hướng:
    + hợp ......... tiến tới hôn nhân
    +hok hợp....... giải tán quốc hội.
  7. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng sống thử 5 lần rùi và cuối cùng kết thúc ở đợt5
    Theo mình Sống thử là một cách nhìn đến tương lai của hôn nhân một cách chính xác nhất vì cuộc sống sau khi kết hôn hoàn toàn khác xa lúc ta đang yêu các bạn ah
    Lúc sống chung cùng nhau ta mới biết đc về nhau một cách rõ ràng nhất về bản chất,phong cách,lối sống và những thói hư tật xấu của nhau(những cái này khi đang yêu chắc chắn là ta thường giấu đi khoảng 70--90%)
    Tóm lại theo mình sống thử cũng là một cách hay để hiểu rõ về nhau hơn trước khi đưa ra quyết định lớn lao nhất trong đời mình (nhưng cũng với điều kiện phải yêu nhau thực và và ko có một chút tính toán nào)
    Post bài này nên mình biết chắc sẽ có nhiều người sẽ ko thích nhưng mình vẫn post nên như thường vì với mình:
    cuộc sống là thử thách và chuyện tình yêu+hôn nhân cũng vậy:hãy hành động theo ý chí và cảm nhận của mình để ko phải hối tiếc mãi về sau
  8. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác, em lại nhớ có một đoạn phim quảng cáo BCS hay gì đó, trong đó có 2 cái mũi tên quay lên và quay xuống - kí hiệu giới tính nam và nữ - cứ đâm hết bên này lại xiên sang bên kia... Liệu cái mũi tên ấy có tìm được cái hồng tâm vừa với mình không nhỉ?
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Vậy ai là người sẽ chịu thiệt thòi sau những cuộc sống thử không thành? Là các bạn gái.
    Mà lạ nhỉ? Thiếu gì cách để tìm hiểu nhau đâu mà cứ phải lấy sống thử ra để hiểu rõ hơn về nhau.
    Mình hỏi 1 câu chân thành với các bạn trai: Liệu các bạn nghĩ thế nào khi vợ chưa cưới đã từng sống thử với ai đó (một hoặc nhiều lần)? Rồi gia đình bạn sẽ nghĩ thế nào về con dâu tương lai?
    Mình biết có bạn nghĩ: đấy là tư tưởng cổ hủ, nhưng không phải, đó là thuần phong mỹ tục của người Việt mình, và cũng sẽ không dễ dàng đạp lên được đâu.
  10. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah,ko dễ dàng gì chấp nhận đc chuyện đó,mình là con gái mà còn k thích nữa là.Chả may chồng tương lai của mình mà từng sống thử thì...lượn cho lành,never chấp nhận ^_^

Chia sẻ trang này