1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Sống thử

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobien_12, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0

    Em này kiểu Classic giống mình.
    Chấp nhận đã yêu chứ không chấp nhận sống thử.
  2. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Kekeke,nửa tây nửa ta ạ.Ngày xưa,hồi còn bé bé,cứ nghĩ sau này chỉ yêu anh nào chưa bít yêu là gì,vì nghe ngta nói,với 1 ng thì mối tình đầu là sâu nặng nhất,nhg lớn hơn 1 chút mới bít,ai cũng bít yêu từ thuở còn thơ,thành ra đến lượt mình thì...hết thơ rồi còn đâu .Nhưng ngược lại,quan niệm về chuyện yêu rất thoáng,sẽ cho nhau 1 khoảng trời riêng,với điều kiện là fải đặt sự tôn trọng lên hàng đầu,đừng có lạm dụng.nếu làm chuyện gì mờ ám sau lưng em thì...đừng có trách
  3. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đẹp nhất khi con gai yêu lần đầu và con trai yêu lần cuối
    câu này chắc không sai đâu
    còn về sống thử thì tuỳ mỗi người
    không khen không chê điều đó
    nếu sau này mà biết ng y đã từng sống thử thì cũng không sao
    không ghen tuông với quá khứ
    hiện tại là quan trọng nhất
  4. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ rộng lượng nhờ.Ai nghe chuyện ngiu sống thử mà hok chạnh lòng thì mình bé bằng con kiến,k ghen chỉ có k yêu thôi,ai cũng ích kỷ,dù ít hay nhìu,đừng bốc fét nữa đi,quote bài ông tôi lại mang tiếng xì pem
  5. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng phải là không suy nghĩ gì , nếu bảo không suy nghĩ gì thì quá là bốc phét
    nhưng mà tôi chỉ nói điều đó không ảnh hưởng tới hiện tại
    không hy vọng ng y mình sau này còn hai từ " trinh tiết " trước khi yêu mình
    chỉ mong sau khi đã là người yêu thì đừng xúc phạm 2 từ đó là được
    ý ở đây là sự tôn trọng , không lừa dối trong t y
    ========================
    Crazyman :Yêu cầu bạn tránh quote bài nhiều tầng
    Được Crazyman sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 20/07/2007
  6. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0

    ==========================
    Hỏi thật đồng chí nhé:
    - Trước khi quyết định yêu, đồng chí biết là người con gái đó đã có quãng thời gian sống như vợ chồng với người đàn ông khác, đồng chí có còn quyết định đến với người ta không?
    - Có bao giờ bạn hình dung, sống thử rồi chia tay giống như là đã kết hôn xong ly dị không? Đâu có điều gì khác biệt ngoài tờ giấy kết hôn?
    - Bạn chấp nhận yêu một phụ nữ đã có chồng và đã ly dị không?
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0

    Cho tớ lanh chanh trả lời1 tý: Cho người ở câu thứ 3 thì có, ở câu thứ 2 thì KHÔNG BAO GIỜ
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 21/07/2007
  8. anlovehang

    anlovehang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy đồng cảm và thấm thía !
  9. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0

    Hỏi thật đồng chí nhé:
    - Trước khi quyết định yêu, đồng chí biết là người con gái đó đã có quãng thời gian sống như vợ chồng với người đàn ông khác, đồng chí có còn quyết định đến với người ta không?
    - Có bao giờ bạn hình dung, sống thử rồi chia tay giống như là đã kết hôn xong ly dị không? Đâu có điều gì khác biệt ngoài tờ giấy kết hôn?
    - Bạn chấp nhận yêu một phụ nữ đã có chồng và đã ly dị không?
    [/quote] trả lời bạn luôn nhé
    câu 1 : hơi phân vân nhưng nếu ng kia yêu mình thật lòng thì có thể gạt bỏ mọi chuyện
    câu 2 : điều này thì mình chưa bao giờ nghĩ tới vì chưa sống thử bao giờ
    câu 3 : câu trả lời là mình không quan tâm tới người mình yêu đã từng có chồng hay chưa , điều đó không ảnh hưởng tới hiện tại tình yêu của 2 người
    câu 4 : xin trả lời luôn nếu bạn có hỏi , mình sẽ vẫn yêu ng y mình cho dù quá khứ cô ấy có thể là một người như thế nào đi nữa , dù có là một cô gái làm tiền cũng không có gì thay đổi
  10. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* chưa?
    Chưa thì vote đi nhá

Chia sẻ trang này