1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Sống thử

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobien_12, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con chỉ lên ý kiến khi đọc những bài viết trong này cho rằng nhiều sinh viên xa nhà dọn về ở chung với nhau như vợ chồng, rồi có những người nói việc sống chung này cũng là 1 việc của QHTD trước hôn nhân....
    Còn việc nói các bạn ở VN nhìn hạn hẹp thì Gà con xin lỗi, ko có ý nói tất cả, chỉ là nói những bạn đang vơ đũa cả nắm và vội vàng đánh giá thôi.
    Gà con cũng chẳng bao giờ nêu lên ý kiến để mà nguỵ biện cho những người đi học xa nhà không có đk thuê nhà ở riêng, trai gái đành thuê chung.... Vấn đề là đừng nhìn thấy người ta sống dưới 1 mái nhà mà đánh giá như vậy.
    Gà con đi học xa nhà nhưng Gà con sướng hơn mọi người khác là có em gái ở cạnh, 2 chị em thuê căn hộ 1 phòng ngủ nên tiết kiệm được nhiều. Có những người đi học có 1 thân 1 mình... sang bên này tiền ăn ở cũng đâu có rẻ, tìm người mà mình tin tưởng cũng không phải de~. VN mình chơi với nhau cả hội.... 1 căn hộ 3,4 phòng ngủ nhiều khi làm sao có đủ từng đó con trai ở chung với nhau hay từng đó con gái ở chung với nhau. Nên việc con gái con trai thuê chung 1 căn hộ là chuyện bt.... chỉ có bác nào hay nghĩ xấu người ta thì mới nói là nguỵ biện.
    Chủ đề này nếu nói về chuyện 2 người yêu nhau rồi dọn vào ở chung với nhau thì hãy quay về bàn đúng chủ đề.
    P/s: Bài của bạn LionKing_TTVN sẽ được Gà con xoá trong 24h tới với lý do xúc phạm thành viên (những thành viên đi du học và đặc biệt là ở bên Mỹ). Vậy nhé!
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 21/07/2007
  2. yurinohana

    yurinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh mới chĂn ướt chĂn rào bước và?o 'àf thẮy ...khĂng Ă?n! 'i chĂf khàc thĂi!
  3. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ không ủng hộ "Sống thử" có lẽ thiệt đầu tiên là cho con gái...còn thiệt cả sau này nữa.
    Và có lẽ còn có quan niệm giáo dục của từng nhà nữa.
    Nhà mình chắc chắn là không bao giờ....nguyên tắc quá.
  4. Hieugau

    Hieugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế này e ứ ra ở riêng nữa
  5. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mình thì rất thích ở riêng,vì nthế k bị ai quản thúc,cơ mờ ở 1 mình thì...sợ ma
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Vậy rủ thêm 1 linh hồn sống cùng là hết sợ ma mà lại không bị quản thúc
  7. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ngta lại bảo em sống thử,ngại lém
    Cơ mờ ở đây chả có linh hồn nào,ngoài...anh

  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ thuộc túyp cổ điển, ko ủng hộ chuyện đó đâu. Mặc dù những cái khác thì rất thoáng nhưng riêng cái vụ sống thử là cật lực phản đối á.
  9. qui_do_thanh_manchester

    qui_do_thanh_manchester Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hiện nay trên báo chí người ta phê bình chuyện sống thử này gắt lắm, còn mình thì mình nghĩ là không nên vì sẽ xảy ra nhiều rắc rối sau này
  10. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nhìn nhận vấn đề ở XH VN. Tất nhiên, các bạn có thể dẫn chứng là ở nước này nước nọ, nước lọ, nước chai. Điều ấy là rất tốt, mở ra cho mọi người cái nhìn khác hơn, rộng hơn mà không chỉ bó hẹp trong XH VN.
    Sang nước ngoài, họ nhìn vấn đề đơn giản hơn, không phải bằng con mắt của người Á Đông nữa, thế nên vấn đề sống chung, sống thử đối với họ là điều dễ chấp nhận. Nhất là một xã hội mở như Mỹ chẳng hạn. 18 -20 thì con cái có thể tách ra ở riêng, độc lập với bố mẹ nếu có điều kiện - điều này còn được khuyến khích, do đó, xã hội không lên án việc sống thử. Nhưng tớ cũng biết, ở các nước phưong Tây hiện nay, đang dấy lên một phong trào coi trọng sự trinh tiết và phản đối quan hệ ******** trước hôn nhân. Họ đang cố gắng tìm lại cái mà chúng ta đang vứt bỏ.
    Tớ cũng tiếp xúc nhiều với các du học sinh, ngưòi thì Mỹ, người Úc, người thì ở Anh, Nhật hoặc gần nhất là TQ... Hầu hết là đi du học bằng học bổng chứ không phải tự túc. Cũng có người thế này, có người thế nọ. Cũng nghe những chuyện kể về SV Việt ở nước ngoài, có bạn thế này, có bạn thế kia, có bạn thì sống cùng người yêu, có bạn thì ở KTX nhưng vẫn có thể đưa bạn về sống cùng vài ngày, hoặc có bạn thì yêu và chuyển ra sống với người bản xứ hoặc người nước khác... Nói chung là thoáng hơn bên VN mình. Nhưng, tớ thì lại nhìn nhận đó là cuộc sống có phần buông thả.
    Một thằng bạn, nó khuyên rằng: Đừng nên yêu con gái đi du học về. Hỏi vì sao, nó độp luôn một câu: Nát bét! - Cũng chẳng tin tất cả con gái đều như thế. Vốn dĩ thằng này đã khá là lăng lăng. Chắc là đi học xa nhà như thế, các nàng cũng xa nhà, cũng thích đong đưa một tí rồi gặp nhau, ăn ở abc xyz thời gian, chán em này thì chuyển em khác thế nên cái nhìn của nó chỉ giới hạn phần nào đấy thôi!

Chia sẻ trang này