1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 sự thật về Ỷ Lan ???

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Mr_Black, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xeng_02

    Xeng_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Em mà như các quần thần thì bắt ông ấy cắt cả lưỡi nữa mới tin.
  2. Xeng_02

    Xeng_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Có Ngụy Vương A Man Mạnh Đức Tào Tháo thời Tam Quốc bác ạ !
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Sao không bảo ông chặt nốt 10 ngón tay nữa để khỏi "tôi may ngón tóc"?
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tào Tháo làm gì có công đánh đuổi ngoại xâm, hơn nữa đó là quyền thế ép thiên tử phong vương (vụ này thì có nhiều, VN cũng có Mặc Đăng Dung đó thôi). Đây là do quyền thần nắm giữ quyền lực tự nghĩ tước rùi ép vua phong chứ vua có tự nguyện gì đâu
  5. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Mạc Đăng Dung thì phải ví với Tào Phi chứ Tào Tháo đã dám đuổi vua để lên ngôi đâu. Nhưng mà chính ra nhà Mạc cũng có mấy ông hay ho phết đấy chứ. Như thời Mạc Đăng Doanh cuộc sống còn thanh bình hơn cả thời Lê Thánh Tông, hay Mạc Ngọc Liễn đã từng nói: thua thì thôi, đừng có mời người ngoài vào làm khổ dân mình... đại loại thế.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Giáo đầu chỉ là người "dậy võ" chứ không phải chỉ huy quân đội.
    Theo truyện Thủy Hử, Lâm Xung chỉ dậy võ nên chức là rất nhỏ, không phải người chỉ huy các cấm quân.
    Thời Tống, cũng theo truyện Thủy hử mà suy, thì có ít nhất 3 ông Thái Úy: Điện tiền Thái Úy, Điện Đô Thái Úy, Điện Súy Thái Úy.
    Về chuyện Lý Thường Kiệt bị/phải hoạn, cũng có thể không phải một nguyên nhân.
    Có thể LTK đã là hoạn thần trước khi cầm quyền.
    Cũng có thể khi nắm quyền thì phải hoạn, cái này bắt chước TQ: một tướng lĩnh không phải thân tộc muốn nắm quyền thì hoạn để không thể có con nữa, tránh việc họ hai lòng. Không có con cái thì không có động cơ để cướp ngôi đọat vị, mà chỉ trung thành với hoàng gia thôi.
    Không biết chính xác thì LTK thuộc loại nào.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Chuyện ông Lê Văn Thịnh hóa hổ thì thật, tớ chả hiểu sao ông nào hồi ấy sáng tác ra mà dở tệ. Sáng tác kiểu gì để còn tin được, chứ bất hợp lý nghe buồn cười lắm.
    Ngoài chuyện ông ấy hóa hổ, lại còn chuyện thuyền chài quăng lưới cứu vua !!
    Vua đi thì tiền hô hậu ủng, dẹp hết đường sá, hết đám dân đen, thế mà một chú thuyền chài lon ton vào gần thuyền rồng, để ngắm mặt vua chăng?
    Thuyền chài mà vào gần thuyền vua như thế, đứng ngay cạnh ông Tể tướng thế, thì thằng nào chả giết vua được ???
    Nếu viết truyện tiếp theo như đồng chí gì, thì tớ phải nghĩ là:
    Lão thuyền chài là đồng bọn với Lê thái sư, vốn núp ở đó định hỗ trợ. Có lệnh bài của Thái sư thì mới vào gần thuyền rồng được. Lão này vốn là do Lê thái sư uy hiếp bằng cách bắt cả vợ con đe dọa. Lão thuyền chài phải nghe, nhưng trong lòng bất nhẫn. Đến lúc cầm lưới đáng ra quăng vào mình vua thì lại quăng mẹ nó sang Thái sư đang múa hổ quyền. (Phải có một đoạn dài mô tả trạng thái tâm lý và bão lòng của lão, cảnh lão tưởng tượng ra vợ con chết thảm, nhưng lại so sánh với cảnh lê dân đau khổ, kêu trời rằng : "Ta vì lê dân trăm họ, sá gì nỗi khổ vợ con, người đời sau sẽ hiểu cho ta"...)
    Lão thái sư sau được tha, lúc đi qua hàng bán dao, thì có người ủn cho một cái. Người ấy chính là ... một người quen của lão chài, lão chài để di nguyện....
    (có thế mới sáng tác dài được)...
  8. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Quay về chủ đề Nguyên phi Ỷ Lan đi các bác:
    Em thì em thấy thế này này.
    Tên thật của Bà Ỷ Lan là nàng Yến (có thể Én), quê ở làng Thổ Lỗi sau đổi thành Siêu Loại (Thuận Thành, Bắc Ninh) nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội (đằng sau khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thuỵ - Gia Lâm).
    Vì mẹ mất từ lúc 12 tuổi, cha lấy vợ kế nên thân phận Ỷ Lan khổ như cô Tấm trong chuyện cổ. Sử ghi, Ỷ Lan là cô Tấm lộ Bắc, hay gọi đền thờ Ỷ Lan ở Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội) là đền thờ Bà Tấm là vì thế.
    Tương truyền lúc đó, Vua Lý Thánh Tông 40 tuổi chưa có con trai nối dõi nên về chùa Dâu cầu tự. Vua và quần thần vãn xem phong cảnh trong vùng, chợt thấy trong ngày hội vui, mà trên nương vẫn có một người con gái vừa hái dâu vừa hát, vua vời xuống hỏi sự tình. Thấy nàng Yến bội phần xinh đẹp, lại đối đáp lưu loát, vua cảm mến đưa về triều, rồi phong làm Nguyên phi, cho xây một cung riêng, đặt tên là cung Ỷ Lan để nhớ lại sự tích cô gái tựa gốc cây lan buổi đầu gặp gỡ.
    Còn bác gì ở trên bảo là 76 cung nữ, xin thưa chỉ co 72 cô thôi.
    Bà đã bắt giam Hoàng hậu Thượng Dương cùng 72 cung nữ vào lãnh cung, bỏ đói cho đến chết. Vì tội trạng ấy, sử sách phong kiến đã xóa sạch mọi công lao của bà đối với dân nước, mà quên mất rằng, trong sự nghiệp làm chính trị, đó là chuyện thường thấy. Cũng như việc Trần Thủ Độ làm sau này. Khen trê là việc thường tình của đời người. Nhất là trong sử sách, tuỳ vào góc nhìn của thời cuộc. Nhưng để đạt được mục đích thì giết vài người còn được, giết cả trăm người như thế thật quá nhẫn tâm lắm ru!!!!
  9. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Con trai của LINH NHÂN THÁI HẬU là vua LÝ NHÂN TÔNG, là người ở ngôi vua lâu nhất trong lịch sử, nhưng ông không có con trai nối dõi, phải lấy cháu ruột gọi bằng bác lập làm thái tử. Ý giời, các bác nhể.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Không, thế thì chán quá, tớ viết lại câu chuyện khác.
    (Lỡ có trùng với ai thì xin nhớ đây là truyện sáng tác)
    Nàng Yếm, quê ở làng Đổ Lỗi, yêu chàng Ngô Thuấn, hơn nàng 15 tuổi, phong mạo tuyệt vời, thao lược đủ cả. Nàng ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn. Chàng thì chuyên buôn bán ở Tàu nên giỏi tiếng tàu lắm lắm.
    Ngày nọ, vua đi qua làng, người tỉnh táo đều ra xem cả, chỉ có nàng vẫn nhớ chàng lúc ấy đang đi buôn bán ở xa, chả thèm ra xem mặt vua là cái ông nào. Vua giận lắm, gọi đến. Té ra cái vẻ ngẩn ngơ thế kia lại xinh đáo để. Vua bắt về, thế là nàng thành có chồng, chả mấy chốc có con. Lỗi hẹn với chàng Thuấn, lại danh chính ngôn thuận là vợ vua, nàng uất ức nên dồn hết vào bà vợ cả nhưng chưa có dịp.
    Kịp khi chàng Thuấn trở về, thì ôi thôi hoa đã bị người khác hái. Chàng đau xót vô cùng, lại bỏ sang Tàu biền biệt. Sang Tàu, chàng phát hiện âm mưu xâm lược quê hương chàng của chúng, lại nghe tướng Tàu bảo nhau : Ta nghe nói vợ vua Nam tên là Yến đẹp lắm muốn bắt về làm vợ. Chàng nghe thế sợ quá, muốn thoát về, không ngờ bị giặc bắt, chúng tàn ác hủy hoại thân thể chàng, trong đó có cái quan trọng nhất.
    Chàng trốn thoát về, đau khổ, muốn vào bẩm báo mà vua không nghe. Cuối cùng nhờ đến người xưa.
    Vua biết chàng là người cũ của nàng, ghen ***g lộn, sau mãi đến khi mục kích chàng đã không còn là đối thủ, mới tin chàng và dùng chàng. Sau vua còn đổi họ cho chàng thành họ Lý.
    .....
    Tuy không còn như xưa, nhưng chàng vẫn hiểu nàng vô hạn, nên nàng càng xót xa. Chàng ra vào hoàng cung liên tục, làm vợ cả của vua tức lắm, bầy mưu hãm hại nhiều lần.
    Tổng cộng số lần vợ cả vua hại chàng là 72 lần to nhỏ nhớn bé.
    Bởi thế, sau này nàng giả thù bà vợ cả, là vì tức cho chàng, chứ chả phải cho nàng. Trả thù rồi, nàng còn trả thù 72 lần kia bằng 72 cung nữ, là những người giúp bà vợ cả khi xưa.
    Còn chàng giúp nàng oánh giặc thắng to.
    Tuy vậy, chàng vẫn nhớ tiếng Tàu lắm lắm, nên bài thơ kêu gọi tướng sĩ nước Nam, chàng viết toàn bằng tiếng Tàu. Người nam nghe chả hiểu gì sất.

Chia sẻ trang này