1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tá nhân tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vo_tac_thienn, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhắc đến ông bà, nhớ thật.
    Ngày bé, nhà tôi cũng ở gần nhà ông bà nội. Gần như ngày nào tôi cũng gặp: hoặc là ông bà vào nhà thăm chị em tôi, hoặc là ông đón tôi về với bà rồi đến tối lại đưa tôi về nhà. Mà hồi đó tôi có cái tật, rời khỏi nhà ông bà là phải cầm theo cái gì đó, khi thì quả táo ta, lúc lại là nắm bỏng ngô.....có hôm bà không có gì cho, thôi thì đành lấy tạm củ su hào còi cho tôi xách lủng lẳng trên tay rồi trèo lên lưng, ông cõng về...Ngày ấy thật hạnh phúc!
  2. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Còn bà nội tớ lại thích uống rượu, trong khi ông nội lại thích uống sữa ( lọai sữa đặc Ông Thọ í mà). Ngày bé, anh em tớ thường bị gửi sang nhà bà nội vào ngày cuối tuần. Tớ toàn chờ lúc ông bà ngủ trưa, bắt đầu vào cậy tủ để mút trộm sữa. MÌnh sợ mút nhiều hộp sữa nó nhẹ mất, ông bà phát hiện ra, nên chỉ dám mút ít một. Lúc sau thấy ông bà chưa dậy, lại tranh thủ chạy ra mút thêm tý nữa. Ai dè thằng em mình nó cũng có động tác ấy. Nên chẳng nói chắc các bác cũng đoán ra hậu quả thế nào . Có hôm hết sữa, chẳng biết phải mút vụng cái giề, tớ làm tạm ngụm rượu của bà. He he, nhờ thế mà tửu lượng bây giờ cao vút. Giờ ông bà mất cả rồi, tớ cũng nhớ quá
  3. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói, tôi bùn cười quá. Thấy cảnh mút hộp sữa mà vãi....Thời của tôi, hộp sữa đặc ấy phải phân phối. Bố tôi tiêu chuẩn C, 2 tháng mới được 1 hộp. Đục 2 cái lỗ trên nắp, rót ra xong vê giấy làm nút, đậy lại. Đám trẻ con tranh nhau liếm chỗ sữa sểu thành dòng bên thành hộp. Ngon đến tận bây giờ vẫn nhớ. Thèm!
  4. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, nghe quen quen. VTT cho tớ hỏi ...khí không phải...ấy thế hệ nào nhể??? 6X, 7X, 8X.....Ấy viết cái gì tớ cũng thấy gần gần, hay...post cho cái photo đi, biết đâu...mình lại có ối chuện...(mr_hn_codon@yahoo.com )
  5. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy mọi người có cái bình trọn sao nhiều thế nhỉ, mình cũng mún có vài cái
    Khuya rồi mà làm mãi chưa hết việc, bùn ngủ ríu mắt. Định chạy vào Topic để tìm xem mr_hn_codon có post thêm chuyện "mút...sữa" nào nữa không mà chả thấy. Chẹp.. chẹp...sao đói thế không bít, trong phòng lại chẳng còn cái gì để xơi, chạy xuống dưới gác kiếm ăn thì sợ ma....Thê thảm!
  6. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào diễn đàn, va ngay phải e VTT. Nóng cả mắt .....1 tá nhân tình . Tìm mãi đoạn NÓ chiêu đàn bà....mà chưa thấy đâu, nhể? Em ơiiii.........
  7. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    có phải chuyện của chính mình không bạn ơi, như những lời buột miệng than thở
    Hoặc là đổi ý không muốn kể nữa, hoặc là có điều gì sảy ra để thay đổi cái nhìn về bà mẹ, nhưng chắc bạn phải thương bạn của bạn lắm mới thấy ân hận.
    Cái chủ đề chả ăn nhập gì cả, hơn nữa nhìn muốn ghét thiệt tình!
  8. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hix , cũng muốn post tiếp phần sau, phần chủ đề " một tá nhân tình". Dưng mà chưa kịp thì xảy ra chuyện mẹ của bạn mình bị tai nạn. Thế là tan tành hết cả nhiệt huyết, thú thực thấy có lỗi lắm, vì bà ấy quá vĩ đại đối với mình. Có những người phải sau khi ra đi vĩnh viễn mới có dịp trải lòng mình cho mọingười hiểu. Có những người con, sau khi bố mẹ quy tiên rồi mới hiểu và dằn vặt về những gì đã qua. Có những thứ tình cảm mà khi mất đi người ta mới cảm nhận được giá trị để mà luyến tiếc....Tôi muốn viết về người mẹ đa đoan ấy ...Nhưng ....hix... chưa thể nhập tâm vì dạo này công việc và lo nghĩ ngập đầu.
    Theonly này, bạn có nghĩ có những thứ thoạt nhìn thấy tốt mà thực ra lại rất tồi tệ, cũng có những thứ nhìn thì nghĩ tồi tệ nhưng cuối cùng căn nguyên sâu xa lại chấp nhận được không?
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mệt quá
  10. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ hơ, cái chó gì chả mệt? chỉ riêng cái sự buồn...(theo phản xạ tự nhiên í mà) đã chứa đựng vô thiên lủng cái hỉ, nộ, ái, ố kèm theo ti tỉ cái phiền toái rách việc. Chả bẩu chắc chú cũng phải tự nghĩ ra chứ ???
    Huống hồ nói về cái tình. Mịe, Chí phèo Thị Nở còn làm nên Thiên niên tình. Bát cháo hành còn nhờ đó mà nổi tiếng. Cái lò gạch thô thiển thế mà cũng thành lãng mạn, thi thơ.
    Thằng này phân tích, bình phẩm sự đời của thằng kia. Thằng kia lại phân tích bình luận chuyện tình của thằng nọ. Thằng này bảo thối, đứa khác lại khen thơm. Thằng mở miệng, chữ văng ra phèn phẹt. Lại có thằng mím môi, đỏ mặt vì bí từ.....
    Có cả thằng bàn tán một hồi về cái sự mệt thì thở phì phò vì phát mệt, rõ chán. Nghỉ tý , làm chén trà đã, mệt...

Chia sẻ trang này