1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tá nhân tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vo_tac_thienn, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Bà mẹ quá vĩ đại? tôi không nghĩ thế. Thứ nhất vì tôi cũng chưa biết bác ấy đã phải chịu những gì. Thứ hai tôi ít khi dùng từ vĩ đại.
    Nhưng dù thế nào thì nỗi đau vẫn là nỗi đau.Trẻ thơ không có tội, chuyện ấy đã có và sẽ mãi mãi còn. Không ai có hai tuổi thơ và những nỗi đau vào buổi bình minh ấy sẽ giống như tật của cái chân què. Có thể vì thế mà khấp khểnh cả cuộc đời. Đó là môi trường hình thành nên cá tính của cậu ấy, làm nên tính cách và nhân sinh quan của cậu ấy.
    Có thể mọi chuyện sẽ thay đổi khi có những hiểu ra, nhưng nhắc lại nỗi đau đã có và sẽ mãi còn đấy. Vết thương thì rất dễ lành nhưng tật thì..
  2. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ti th Tôi thích cách nhìn nhận vấn đề của bạn đấy. Đôi khi người ta phải sống không thật với chính tình cảm của mình để đạt được cái tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Không phải vô lý khi người đời sắp đặt để người mẹ đắp cho con tình cảm và hình hài, còn người cha rèn cho con nhân cách sống. Khi người phụ nữ phải đảm trách cả 2 vai trò: làm bố và làm mẹ, cái đó được gọi là Đa đoan. Người đa đoan phải biết tỉnh táo lựa chọn hướng đi bằng lý trí để trèo lái con thuyền " nhân cách" cho những đứa con bị khuyết tật tình cảm của mình. Mỗi người một cách lựa chọn và hy sinh, nhưng đa phần đều hướng về cái TÔI trong tình cảm mẫu tử . Điều làm tôi thấy vĩ đại đó là cách lựa chọn rất cực đoan trong lý trí của người mẹ ấy: chấp nhận che lấp chính mình để giáo dục con cái ý thức tự vươn lên. Hi, chả biết tôi có thần tượng hóa cách sống ấy không nhỉ, bản thân tôi không đủ dũng cảm cho sự lựa chọn đó....
    Còn nói về tật thì đúng là không thể chữa lành, đó có phải là cái giá quá đắt? một người đàn ông luôn đi tìm để vay mượn vòng tay yêu thương của đàn bà, càng nhiều càng tốt để trả mối hận cho sự khao khát ôm ấp vỗ về thiếu thốn từ mẹ ngày xưa....chua chát quá không????? nên tin không nhỉ????
  3. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì mới cả thía....em VTT ơiiiiiii.....
    Này, tớ nhắn tin cho em mấy lần ở box bên kia, sao không trả lời thế nhẩy?

Chia sẻ trang này