1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Tại sao càng già tiêu chuẩn càng hạ thấp....hix hix..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    con gái sao luôn sợ mình già! có lẽ do tâm lý luôn để ý đến việc lấy chồng đây mà. Còn nam thì lấy vợ muộn có sao đâu, bây giờ bình đẳng rồi, lo gì chuyện ấy cứ vô tư lên là được
  2. leng_16nuitruc

    leng_16nuitruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  3. shinichikudo842000

    shinichikudo842000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Con gai bay gio cung chan that, Thoi thi de ngam thoi vay
  4. BBSieuQuay14

    BBSieuQuay14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Con trai còn chán hơn,thôi thì để duy trì nòi giống vậy
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hi hi bùon cuời quá
  6. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Càng già thì càng fục vụ được ít nên tiêu chuẩn càng hạ thấp là tất yếu rùi!
  7. BBSieuQuay14

    BBSieuQuay14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bảo gừng càng già càng cay,fét lác
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thì ko làm được giè nữa mới cay
  9. BBSieuQuay14

    BBSieuQuay14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Àh há,now mới bít đó là cay trong từ"a kay con chim kú"kekeke
    Bảo sao anh Khoai thích ăn kay thía

  10. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    He he he, theo tui là có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng!!!
    Thế này nhé, khi tui học lịch sử lớp 6 hay 7 thì phải, có một thời kỳ lịch sử mà gia đình có chế độ gọi là Mẫu hệ, có nghia là đàn bà, ý quên, phụ nữ làm chủ gia đình - cứ như là con ong chúa- còn đàn ông thì chỉ kiếm thức ăn, thịt thú rừng....để phụng dưỡng đàn bà và lấy giống duy trì phần thế hệ tiếp sau.
    Thời đại thay đổi, phụ nữ lùi xuống chấp nhận phụng dưỡng đàn ông, chăm lo cho đàn oong vì họ đi kiếmm thức ăn nặng nhọc và trở thành cái máy đẻ con cho những chàng có nhiều nhu cầu duy trì sức mạnh - gọi là chế độ phụ hệ!
    Thương thay, thời đại lại bắt đầu chuyển mình, mới đầu là chế độ 1 vợ 1 chồng, sau rồi hội đàn bà lập ra Hội Phụ nữ để bảo vệ quyền lợi cho nhau, sau rồi nữa thì họ nắm quyền lực dần dần ( như mấy vị nữ tổng thống, thủ tướng bi giờ) để rùi một lúc nào đó hộ lại đảy cánh đàn ông vào chế độ Mẫu hệ - tức là chán đàn ông lắm rùi, chỉ để duy trì nòi giống thôi, hu hu hu.
    Thế có nghĩa là phụ nữ muốn lấy lại quyền lực, rồi đến một lúc nào đó đàn bà sẽ là phái mạnh, ssẽ đi tán đàn ông chứ không còn điều ngược lại nữa- gọi là tán trai!!!
    Còn tui thì cũng hơi tiếc, vì bi giờ vẫn chưa tới thowì kỳ đó, chỉ vì mình cũng chán không muốn tái gái nữa rùi!!! hahha ha, để họ tán cho đỡ mệt!!! ha ha ha

Chia sẻ trang này