1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Tại sao càng già tiêu chuẩn càng hạ thấp....hix hix..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, thế kỷ 21 có khác, hiện đại thật. Gái có chồng rồi mà cứ nhong nhong chạy theo zai khắp nơi thế này á?
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ui thơm bạn mèo cái
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    cứ đặt ra bao nhiêu tiêu chuẩn rồi cuối cùng lúc yêu thì chả nhớ ra cái gì mà cắm đầu cắm cổ yêu luôn T_T đến khổ T_T
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nói là chống ế thì cũng không sai lắm
    Với con gái thì như vậy đấy
    Còn với nam giới thì ngược lại
    Chỉ là tương đối với cả 2 giới thôi nhá, nhưng theo đa số
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Tuổi càng nhiều, càng hiểu đời hơn, hiểu mình hơn và biết điều chỉnh để mọi cái không quá lố. Có 1 điều chắc chắn là càng già càng khó tính (độ soi ngày càng cao)
    Khi yêu chân thành chị không nghĩ có 2 chữ "tiêu chuẩn"
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đọc cái topic này sao mà thấy hay thế !
    nhất là con gái cứ đặt cho mình một cái tiêu chuẩn , có người thì bỏ qua cả tiêu chuẩn để yêu, còn có ngưòi thì không chấp nhận yêu vì không giống cái chuẩn lắm ... thế là thất bại .
    rồi 1 lúc nào đó người ta phải nhận ra rằng , phải thay đổi cái tiêu chuẩn của mình ...nhưng lúc ấy không biết cái người kia có còn để mà yêu nữa không ?
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thêm một nụ cười tươi cho đời thêm hạnh phúc
    Thêm bên nhau một lúc thời gian lại ngừng trôi
    Thêm chút khờ dại thôi cho tình thêm mãnh liệt.
    .............
    Đấy e nói thế thôi chứ e này cũng sáng suốt quá nên mới độc thân bẩm sinh đấy ạ, bây giờ e đang cố khờ đi mà ko được.
    Nhưng e cũng biết "Trong giấc mơ và trong tình yêu là nơi mà mọi thứ tưởng chừng vô lý nhất đều có thể xẩy ra"
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn nhưng tình yêu đích thực chỉ có 1đến khi gặp được một nửa thực sự của mình rồi thì chẳng ai còn sáng suốt nổi mất (e thấy nhiều rồi)
  8. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là càng già thì tiêu chuẩn càng cao. Cứ ngẫm mà xem.
  9. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cu chính, cu chính!
    Được sosy sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 29/06/2007
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    ''Tiêu chuẩn'' nói ra có vẻ thô
    Và mọi người cứ nghĩ là do người ta cứng nhắc nên mới dùng từ đó.
    Nhưng mờ hông phải chị nhỉ.
    Chính là xuất phát từ độ soi này, hiểu mình hơn này, hiểu đời hơn này....
    -> Dẫn đến một cái tiêu chuẩn vô hình.
    Mặc dù mình chẳng bao giờ nghĩ là đặt ra cái gì gọi tên thành tiêu chuẩn bao giờ.

Chia sẻ trang này