1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Tại sao càng già tiêu chuẩn càng hạ thấp....hix hix..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, cứ đặt ra thật nhiều tiêu chuẩn, rồi ghét của nào, trời trao của ấy, hihi
    Thứ hai, tình yêu nhiều khi không phải do mình lựa chọn được, mà là do duyên may. Thí dụ bạn thích một cô gái đẹp, giỏi giang, khéo léo, nhưng lại không có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với cô ấy (ví dụ cùng làm viêc hoặc cùng lớp học) thì rất khó thành duyên, nhưng có những người chỉ do môi trường hoàn cảnh, phải thường xuyên tiếp xúc với nhau, thì mưa dầm thấm lâu.
    Đến lúc đó, giật mình, hạ bớt tiêu chuẩn thôi
  2. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Em không thấy tiêu chuẩn thấp đi. Chỉ thấy rằng mình có cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc sống nên mình cũng hiểu về những giá trị thực sự của cuộc sống. Biết mình muốn gì và có thể làm gì để đạt được nó.
  3. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp một người bạn yêu quý, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó, đó không phải là một sự lựa chọn.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp một ai đó làm lòng bạn xao xuyến hoặc tin tưởng, đó không phải là một sự lựa chọn.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp một người mà bạn cảm nhận được rằng người ấy đối với bạn có một ý nghĩa đặc biệt thì chắc chắn đó không phải là một sự lựa chọn.
    Đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tâm trạng bị cảm xúc choáng ngợp, vui mừng. Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thực sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm đi qua trong một khoảng thời gian nào đó thôi.
    Nếu bạn quyết định làm bạn với một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó, đó không còn là duyên may nữa.
    Đó là sự lựa chọn.
    Khi bạn đồng hành cùng một ai bất kể những khó khăn trở ngại của cuộc sống.
    Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài giàu có hơn, tốt đẹp hơn, đáng yêu hơn, thậm chí yêu quý bạn hơn người ấy. Nhưng đó là bạn đã lựa chọn.
    Cuộc sống đã đẩy chúng ta gặp nhau, quen nhau bằng duyên may nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, là sự lựa chọn của chúng ta. Một khi đã lựa chọn chúng ta sẽ đi đến đích của con đường ấy bất kể những thử thách, trở ngại và bất kể những lúc thấy lòng mình dao động.
    Có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn.
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Uh mỗi người mỗi ý ai nói cũng có cái lý cả. Nhưng đúng thật có người càng già( ý nói là lớn tuổi chút thôi chứ còn lâu mới tới 30) phong độ càng giảm sút, nhưng cũng có người càng già càng phong độ chín chắn, kinh tế thì vững chắc. Thế nên tiêu chuẩn cao hay không cũng phụ thuộc 1 phần vào đó. Nhưng cũng có thực tế rằng nhiều chú lông bông có lắm thời gian tán gái thế nên tiêu chuẩn của chú ấy cứ ngày càng cao( lại cứ nghĩ mình là VIP), ngược lại nhiều ông lo sự nghiệp chẳng còn thời gian đâu mà tìm hiểu thế nên có khi lại vớ phải thị mẹt thì rõ là tiêu chuẩn hạ sút thê thảm.............
    Ôi mình khó nghĩ quá, các bạn giúp mình với nhỉ???
    Phương án A: Làm thằng lông bông cho nó suớng
    Phương án B: Thôi thì mặc kệ có số cả rồi vớ phải thị mẹt cũng đành chịu

  5. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thằng lông bông nó biết nó là ai, còn ông chả biết mình là ai! Sự nghiệp, tiền bạc cũng quan trọng nhưng nó ko phải là tất cả, gái ngày nay nó cũng độc lập tự chủ, đâu cần dựa vào đàn ông!
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chọn phương án B đi. Kiểu gì thì kiểu sau này sẽ tới 1 lúc nào đó bác muốn xây dựng 1 gia đình nhỏ cho riêng mình thì sao.
    Mọi người yêu gì mà cứ đặt ra tiêu chuẩn.... mà chẳng biết có quá thấp hay quá cao đối với mình không nữa
  8. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hi hi Gà Con không biết sắp thành Gà Mẹ chưa nhỉ............cũng nhớn rùi mà. Thi thoảng phải tham khảo ý kiến chuyên gia mới được...........
  9. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có tiêu chuẩn jề cả , ngồi thấy hợp là okie , nhưng khó nhỉ các bác nhỉ ................chờ vào RUYÊN SỐ vậy
    LẶNG LẼ VỚI CÂU HÁT
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ biết làm sao đây.........nhưng thời gian có đợi chờ mình đâu

Chia sẻ trang này