1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Tại sao càng già tiêu chuẩn càng hạ thấp....hix hix..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Trẻ thì mơ mộng, có những tiêu chí không thực tế, già hơn thực tế hơn, tiêu chuẩn cũng được điều chỉnh theo hướng đấy chứ chả hề bớt đi đâu
  2. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    vì càng già thì mình càng trở nên thông minh hơn-biết đc khả năng thực sự của mình hơn,ko mơ mộng hão huyễn những gì xa xôi và cao xa nữa(vì biết rằng ơ cũng đc mà)!TÚM LẠI LÀ KO TỈNH SỚM THÌ....Ế
  3. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hàng tồn kho thì có bao giờ được giá cao ?!
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với pác này kèm theo cái dẫn chứng là anh rể và bà chị gái em. Ông anh sn 73 tán bà chị em sn 83 lúc đấy đang là sv trường KTQD năm 2.
    Ông anh là người giỏi giang, rất thành đạt, ngoại hình tạm đc, nhg ko bằng chị em. Chị em chỉ được cái ngoan hiền, con nhà gia giáo, thông minh nhg ko có trí tiến thủ, chỉ dừng lại ở tấm bằng ĐH.
    2 anh chị cưới nhau năm ngoái, đã có 1 pé gái rất đáng iu. Em là ng` đứng ngoài thấy 2 ông bà này sống rất hạnh phúc. Lúc bà chị em về ngoại ở để nuôi con, ông anh ở hn cứ rỗi là gọi điện cho bà chị, ngày 4 , 5 lần, hic hic, tuần về thăm mẹ con bà chị 1 lần.
    ---> Gia đình em lun nghĩ ông anh có thể lấy 1 ng` vợ hơn chị em. Đúng như chị chủ topic nói càng già tiêu chuẩn càng thấp
  6. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông sợ gì ế mà các bác cứ nhắng cả lên thế!
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Mình có chán không nhỉ??? Chắc là không rồi...........
    Được thalamhatmuabay sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 02/07/2007
  8. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống trong mỗi người có bao giờ đuợc bù đắp lại đầy đủ. Chắc chẳng ai trả lời đuợc điều này. Buồn biết bao nhiêu....
  9. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tôi tiền tài thì chưa nhiều, công việc thì bây giờ kể ra cũng bình thường.. nhưng đúng là tiêu chuẩn về bạn gái có sự thay đổi nhiều. Ví dụ hồi trước khi đang ngồi nói chuyện con trai với nhau thì cứ nghĩ phải yêu và lấy một cô xinh gái, có duyên.... nhưng bây giờ thì nghĩ cái đó cũng quan trọng, nhưng không quan trọng lắm, tiêu chuẩn đầu tiên là chung thủy, hiểu và thông cảm cho những gì mình đang làm... đúng là thế giới luôn luôn vận động và thay đổi, càng lớn càng làm cho ta thấy suy nghĩ cũng thay đổi theo. Còn con gái bây giờ thì cũng như con gái hồi trước thôi, thậm chí bây giờ con gái còn thông minh, chịu chơi, táo bạo... hơn hồi trước.
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một thay đổi, vẫn tự tin như ngày nào mà sao không thấy lại đuợc cảm xúc như xưa.........

Chia sẻ trang này