1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Tại sao càng già tiêu chuẩn càng hạ thấp....hix hix..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    **Nếu mình thực sự ngon lành phong độ thì chung quanh lúc nào cũng đông vui(bạn bè,anh em,phụ nữ)muốn né cũng ko đc
    **Nếu mình thấy mình ngon lành mà ko đc như trên thì là....tự kỷ ám thị(rất nguy hiểm đấy)
    Vài lời chân tình bác chủ topic đừng giận nhé
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, quanh mình không phải không đông vui, lúc nào các em cũng nhiều nhưng mà thấy các em thấp quá không đủ tiêu chuẩn......em nào ngon lành vẫn thấy có vết nứt.....ạc ạc sao bây giừ nhìn cái gì cũng tinh thế không bít
  3. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi em ơi....anh đã từng mơ nắm tay em duới mưa.....anh không làm được điều đó. Em nói em chìa tay ra cho anh, sao anh không nắm lấy. Anh lại để vuột mất rồi. Em xa anh người khác nắm tay em dù em không chìa tay ra. Anh biết mình đã không giữ lại cho mình cơ hội mà để nó ra đi. Mỗi lần mưa rơi anh lại nhớ đôi mắt ưót nơi em. Anh đã yêu đôi mắt ướt từ đấy. Người con gái mắt ướt anh gặp và yêu duy nhất chỉ có em. Mãi mãi em không biết điều đó. Những gì tận đáy lòng anh dành cho em đã không bao giờ em biết. Em chỉ cười chỉ nói: anh có dám cầm tay em lần nữa nếu em chìa tay ra??? Anh trả lời sao đây. Những gì em còn trong anh là đôi mắt ướt mỗi lần em nhìn anh. Em khóc, nước mắt em làm mờ đi hình ảnh anh trong đó...
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì ko phải già rồi mà chiêu chuẩn của người bạn đời sẽ phải hạ thấp mà do càng nhiều tuổi mình càng thấu hiểu cuốc sống hơn, hiểu cái gì ko phải của mình và cái gì thuộc về mình, ko còn mông mơ như hồi trẻ nữa. Nhưng ko được mơ mộng thì còn gì là cuộc sống nữa nhỉ ( nghe hơi hâm hâm nhỉ ).
  6. hx8xhx

    hx8xhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Già thì nhìn đời thoáng hơn mới cả là già thì sẽ xấu đi
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    con trai thì hay hạ tiêu chuẩn đi, mình quen một ông bạn, ông nói là trước đây người yêu anh phải xinh, phải Hà nội, phải học vấn cao...còn năm nay thì ở tỉnh nào cũng được, tốt nghiệp trung cấp vẫn ok...miễn là xinh
    Con gái thì ngược lại, càng già càng kén cá chọn canh, cảm thấy tìm người phù hợp khó lắm.
  8. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Thế nên con gái khả năng bị ế cao hơn con trai phải không nhi??? huhu........
  9. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nhỉ........
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    thằng này sến quá. Thế em nào có mắt ướt thế. Giờ chắc em mà chìa tay ra thì anh giật mạnh một cái nhỉ.

Chia sẻ trang này