1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Tại sao càng già tiêu chuẩn càng hạ thấp....hix hix..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc tình một nỗi nhớ một nỗi cô đơn..........một người một tình yêu và chỉ mãi mãi có trong tim một người.
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Già rồi đâm ra hấp thật rồi..........
  3. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ suy nghĩ của bác thôi. Nếu trình bác cao thì bác làm thằng lông bông. (Nếu bác thích).
    Còn trình thấp thì cứ mặc số ... biết đâu lại hoá hay.
  4. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tên thà này đang ở box chứng khoán sang đây làm ghề. Định cưa gái hả
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vì càng già nên xương càng giòn dễ gãy, nhỡ nhảy cao té đau xương sẽ lâu lành lắm. Hôm nay thay mặt chị em tớ tặng mỗi pác trong đây 1 hộp Ensure giàu Canxi, các pác tha hồ nhảy tung tăng, chẳng việc gì phải hạ tiêu chuẩn xuống. Càng già, càng cổ càng có giá muh
  6. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu, bác Thà... nói đúng thế nhỉ, tui đây giờ không hiểu sao nhìn thấy con gái như nhìn thấy khúc gỗ, chẳng còn cảm giác rộn ràng, rạo rực như ngày xưa nữa. Lại còn tỉnh queo nữa chứ, em nào ỏn ẻn một tí thì phang luôn bằng câu nói, em nào ra cái vẻ cá tính ( giả vờ) thì đập tới số luôn. Hay mình hâm thật nhỉ???
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hấp thật chứ còn gì...... buồn quá đôi lúc cố gắng để teen trở lại mà ko có cách nào cả....cưa sừng làm nghé khó quá
  8. ntanhvn01

    ntanhvn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì càng già thì người ta càng khôn ra ...
    uhm khi trẻ người ta chưa nhận thức hết mình là ai? Mình là người như thế nào?
    Khi chọn lựa tiêu chuẩn: ví dụ: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, ... liệu có chung thuỷ hok ... vì nhiều người hok đẹp trai, chẳng học jỏi, nhà lại chẳng giàu mà có chung thuỷ đâu
    Khi họ chọn lựa thì họ chọn lựa phù hợp với mình!
    Ví dụ người đứng tuổi: có ngoại hình 1 xíu, điều người ta cần là tính nết và tính cách tốt của người đó... thì ví dụ thế
    .... tại sao tui biết... vì tui là spamer
  9. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Người trẻ thì chọn lựa: tiền bạc, tình yêu và sức khỏe
    Thêm tí tuổi thì chọn: tình yêu, tiền bạc và sức khỏe
    Về già thì chọn: sức khỏe, tình yêu và tiền bạc
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Có phải già thì thích kiếm tiền hơn nên sao lãng chuyện kia nên nó chột mất không nhỉ.........thế này thì không ổn chút nào. Phải điều hoà lại thôi. Nhưng sao khó quá, biết tìm đâu bây giờ

Chia sẻ trang này