1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 thắc mắc nhỏ : TCS và người Huế

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lionqueen, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    1 thắc mắc nhỏ : TCS và người Huế

    trong đợt kiến tập ở Huế, trường tôi có giao lưu với cơ sở 2 trong đó, khi 1 người lớp tôi lên hát 1 bài hát của TCS, ko hiểu sao các bạ sv Huế lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn fản đối. Mãi cho đến khi lên tầu về nhà, chúng tôi có ngồi nói chuyện fiếm với một thầy giáo. Thầy có bảo là người Huế ko ưa TCS, ko biết điều này có đúng không, ai biết xin chi giúp .
    M@
  2. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ông thầy nào đó đúng là một ông thầy, vì ông nhìn đời bằng cái lăng kính "sự phạm" quá . Chỉ có đúng và sai, có và không, vân vân và vân vân . Có nhiều điều, lơ lửng con cá vàng giữa không và có, thế mới gọi là ... hư không ấy chứ, hì hì hì ...
    "người Huế không ưa TCS", câu này ông ta nói chắc quá !
    Có người không ưa vì không tha thứ được . Cũng không đáng trách, vì là máu là thịt, biết đau . Cũng có người không ưa vì ... có nhiều người khác không ưa, gọi là theo phong trào ấy mà . Và lại càng có những người không ưa anh vì ... gờ anh, hì hì hì ...
    Lão thì không ưa anh vì tự nhiên anh bỏ đi, hì hì hì ...
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Chuyện này của bạn không biết có tin được không???
    Nếu thật thì quả là tui cũng không biết thế nào nữa!!!
    Những gì bạn đã chứng kiến, đã được xem, nghe, đọc trên các phương tiện thông tin, thì chắc hẳn bạn biét rùi chứ!!Ngay cả như trong trang web của Huế, cũng đã dành cho trịnh 1 chỗ thật là trang trọng!!!!!
    Còn về ý kiến của ngưòi đó, thì ai mà biét được!!Mỗi người có cách nhìn của họ!!!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn học cấp 3 tôi vẫn thường nghe Trịnh ở Nhạc Tranh. Bạn cùng lứa thường bảo tôi "man, man". Bây giờ biết được câu nói của ông thầy người Huế tôi chẳng thấy ngạc nhiên gì? Có sao đâu. Cuộc đời có yêu có ghét, yêu ghét ngay chính trong con người mình, ngay trong máu mình. Vậy thì Yêu và Ghét Nhạc của Trịnh ngay tại quê hương Trịnh thì có gì là lạ đâu.
    Chúng ta thường được "nhắc nhở" về xứ Huế mộng mơ huyền diệu, lâu dần rồi lại gắn nó với nhạc Trịnh nên cảm thấy xứ Huế như là đất thiên đường gắn bó với Trịnh Công Sơn. Nếu nhìn nhận xứ Huế khách quan một chút chắc sự thất vọn, ngạc nhiên của mọi người không lớn đến vậy. Nhắc đến Huế không biết Nhà văn Huế Hoàng Phủ Ngọc Tường, bạn của Trịnh dạo này sức khoẻ thế nào. Nghe nói Ông không khoẻ và đang phải nằm viện, không biết có đúng không? Cầu trời cho những người bạn của Trịnh luôn khoẻ và minh mẫn để còn quay phim về Trịnh nữa chứ.
    Xin lỗi vì hình như tôi hơi miên man quá!
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  5. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hè năm 2001 vào HUẾ,gặp ông xích lô hỏi có biết nhà TRỊNH CÔNG SƠN ở đâu kông( hình như ở NGUYỄN TRƯỜNG TỘ).Ông lão trả lời không biết TCS là ai cả.Tôi nói thêm là TCS là nhạc sĩ người HUẾ .Ông xích lô vẫn lắc đầu ."Chỉ biết nhà QUANG LINH thôi ,nhà to lắm"---------> chán kônh muốn nói nữa
    Gặp mấy đứa nhỏ ở HUẾ chẳng ai nghe nhạc TRỊNH cả(tụi nhỏ ở đấy chắc thích ĐÀM VĨNH HƯNG hơn,bữa FESTIVAL thấy chúng đam mê nhạc của cu cậu lắm,gào rú la hét vang cả 1 bờ sông HƯƠNG).
    Vào mấy quán cafe hỏi có băng nhạc TRỊNH nào không? Không là câu trả lời.
    Anh bạn người HUẾ của con bạn thân giải thích những việc đấy là do trong tim người HUẾ không có TRỊNH,chắc đây là ý kiến chủ quan .
    Đó là những cảm giác tôi gặp phải khi tiếp xúc với 1 vài người HUẾ,và thực sự là tôi thấy hụt hẫng và thất vọng.Hi vọng rằng đây không phải là mẫu tiêu biểu cho người HUẾ -------HUẾ của TRỊNH và của tôi nữa.
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sao số của ông an dờ rây này đen thế nhỉ?Toàn gặp mấy người điên.Hơ..Tôi ở huế mấy năm trời mà chả bao giờ gặp trường hợp nào như ông nói cả.Hay những người tôi gặp ở Huế chết hết rồi??Ôi buồn quá...
    Mà hình như ông TCS nhà ta không có mảnh đất nào ở Nguyẽn Trường Tộ cả,ngày xưa gia đình ổng giàu lắm,ổng không ở đấy đâu,ặc ặc..
    Mà cái chuyện về người Huế với TCS thì đâu có gì cần thiết phải bàn cãi nhỉ?Kệ người ta chứ!Ơ...!Sao ta không bàn về người Quảng Bình nhà tôi có thích TCS không nhỉ?QB cũng gần Huế phết đấy!Mà tôi có thấy ai ở QB nhà tôi nghe TCS đâu!Ôi..!càng buồn hơn nữa,...Nói thế này cũng hơi chán nhỉ?Thôi nhé!Ta kết thúc chuyện này đi.
    Càng học càng thấy mình ngu,càng yêu càng thấy mình không đáng để người khác yêu mình như vậy.Làm sao bây giờ đây???
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    HUẾ_ SÀI GÒN _ HÀ NỘI, BẮC _TRUNG _NAM, NGƯỜI VIỆT NAM CẢ, BÀN LÀM GÌ CHUYỆN NÀY NỮA.
    TỰ MÌNH BIẾT RIÊNG MÌNH, VÀ TA BIẾT RIÊNG TA!
    EM LÀ BÚP MĂNG NON.
  8. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    to arch: vào NT ,mở quyển TRỊNH CÔNG SƠN 1939-2001 ,quyển giá 145.000 đó,xem trang 59 dòng 13-15 từ trên xuống.

    hom nay ta say om doi ngu muon de som mai day lai tiec xuan thi`
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, trong quyển " TCS, một người thơ ca,một cõi đi vê" có dẫn một câu nói của một người dân Huế: Hạnh phúc là một ly cà phê và nhạc Trịnh.
    thoi roi luom oi!
  10. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ừ .Đọc cái đấy rồi.Nhưng đấy là trước khi nhìn thấy và nghe thấy và cảm thấy..........
    " Hạnh phúc là một cốc rượu vơi và nhạc TRỊNH"
    một người dân HẢI PHÒNG nói
    :D :D

    hom nay ta say om doi ngu muon de som mai day lai tiec xuan thi`

Chia sẻ trang này