1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 thắc mắc nhỏ : TCS và người Huế

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lionqueen, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    BÁC andrei hơi quá đà rồi đấy nhé!
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ôi , chỉ với một vài lần gặp gỡ , chỉ gặp vài người ở Huế thôi mà đã dám nói như vậy sao ??? . Có nóng vội quá không hả các bạn ??? . Người Huế <----- chữ này khó định nghĩa lắm , làm sao có ai dám tự xưng vỗ ngực nói : tôi là người Huế không ??? . Người tứ xứ các nơi đổ về Huế sống một thời gian dài cũng nói mình là người Huế , người ba bốn đời ở Huế cũng nói : tôi là người Huế ... Ối giời ơi , không biết đường nào mà lần .
    Có những người nói giọng ra thì nghe thấy rõ ràng đó không phải là tiếng Huế , (nghe nặng chình chịch ) nhưng vẫn nói mình là người Huế thì sao . Ôi hai chữ người Huế quan trọng , đáng tự hào vậy sao ???.
    Ở HN và SG cũng vậy thôi , có mấy người là người HN , người SG 100% ...
    Nói về chuyện người Huế nghe nhạc Trịnh Công Sơn cũng vậy thôi ... làm gì có chuyện quy chụp cho người Huế là phải nghe nhạc TCS , rồi lại có chuyện đi hỏi người Huế biết TSC là ai , họ không biết rồi chán nản , nói người Huế thế này thế nọ . Vô lý quá .
    Có ai trong box TRỊNH này đến Huế mà gặp deathchuck , thì deathchuck dẫn đi nghe nhạc Rock rồi cũng nói là chán thằng này vì là người Huế mà không nghe nhạc TCS sao ???
    Nhưng nói gì thì nói , cũng xin khẳng định là người sống ở Huế nghe nhạc TCS rất nhiều , rất rất nhiều . Không những nhạc TCS mà còn là nhạc Việt Xưa nói chung ... Chỉ có điều họ ít nói ra , hoặc là họ nghe trong nhà ... vậy thì làm sao mà mình biết được . Chỉ có các quán cafe chuyên mở nhạc Xưa thì lúc nào cũng đông khách ... có ai đã từng thấy một bác xe xích lô trong xóm deathchchuck , hễ cứ tối chủ nhật là không đạp xe mà lại tắm rửa sạch sẽ , đi lên quán ngồi nghe nhạc chưa ??? , những lúc nhậu thì ông ôm đàn ngồi nghêu ngao hát những bản nhạc cực kỳ hay của TCS không ??? . Ông từng nói với deathchuck khi deathchuck hỏi 1 câu ngu ngu "Bác mà cũng biết hát nhạc TCS nữa à ??? " : "Ê nhóc Nguyên , cái nhạc này hắn như thấm vào máu của tụi tau rồi mi , nhưng từ sau giải phóng phải lo mưu sinh , lại trước đây đi lính nên giờ chỉ có đạp xích lô mà sống thôi , làm chi có thời gian mà nghe nhạc nữa , theo nhạc thì vợ con tau đói . " .
    Vậy đấy , các bạn phải sống ở Huế , phải đi vào tận trong lòng người Huế , ăn , ngủ , lăn lộn với họ mới hiểu hết được tâm hồn của người Huế chứ . Lớp người lao động cực nhọc mà vẫn có được những thú giải trí tao nhã là ca hát lại những bản nhạc TCS mà mình yêu thích sau một ngày làm việc mệt nhọc . Đáng yêu lắm các bạn ạ . Vậy thì đừng nhận xét một cách nóng vội và phiến diện nữa nhé .!!!
    Thân .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  3. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại hay quy chụp như vậy nhỉ?Người Huế có nghe nhạc Trịnh hay k cũng đâu nhất thiết phải bàn cãi nhiều như vậy. Tôi chỉ biết là nhờ có Huế mà tôi yêu nhạc Trịnh thôi.Tôi vốn là đứa chẳng yêu gì ngoài bản thân và cũng chẳng khoái gì bằng .........Money nhưng Huế đã đưa nhạc Trịnh đến với tôi.Giờ đây tôi có thể nói rằng tôi yêu nhạc Trịnh và tôi yêu Huế.
    1 năm ở Huế k phải là khoảng thời gian đủ dài để 1 người thay đổi nhưng tôi dám chắc rằng Huế cũng như nhạc Trịnh đã dạy tôi biết yêu 1 cái gì đó.Hy vọng có dịp trở lại Huế để nhờ ai đó đưa đi nghe lại những giai điệu của kí ức.
  4. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Af nghỉ lionqeen có thắc mắc cũng đúng. L cũng chỉ muốn thảo luận và ý kiến thôi mừ. Khi mà mình thích một người nào, chẳng hạn như bạn yêu nhạc Trịnh..bạn muốn biết xuất xứ...và khi đến được Huế, như nhiều người biết Quê Của Trịnh ..thì cảm giác cũng rất gần gủi và muốn biết nhiều hơn, thậm chí muốn mình tìm được tiếng nói chung với " nơi sinh ra Trịnh" vậy.
    Af cũng từng ở Huế...và tiếc là quen rất ít người biết nhạc Trịnh, nhưng mà những người Af quen, rất thích và hiểu rất nhiều về Trịnh. Tiếc là bạn Lionqeen không có duyên với mấy người này..
    Nói chung chung " người Huế thích hay không thích nhạc Trịnh " thì khó mà biết được baonhiêu. Ngày xưa, lúc ở Huế..A cũng thấy có gì đó thay đổi...
    Có lẽ vì trầm lặng như Huế, nên người Huế không nói ra...
    Về cafe Sông Xanh, nghe nhạc Trịnh, nhìn ra đập đá...và nhìn thấy một Ông già cầm cần câu ngồi trên chiếc thuyền nhỏ...trong những ngày xuân, mưa phùn của Huế...cảm giác thế nào nhỉ ???

Chia sẻ trang này