1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 thắc mắc nhỏ.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi kankuli, 06/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Câu này có 2 ý nghĩa:
    1. Như cái 1 của đồng chí moon
    2. Vợ thường yêu chồng khi còn trẻ trung, chồng lại thương vợ lúc đã về già, có phần ám chỉ một cái gì đó ngắn ngủi.
    Nắng quái là nắng ... quái , tức là không phải nắng thường. Nắng này xuất hiện vào lúc cuối chiều, bừng lên trước khi tắt, ánh sáng gắt nhưng lạnh. Thường thấy khi mặt trời chiếu xuyên qua khoảng trống của mây ở đường chân trời.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    -------------------------------------------
    Nắng quái là nắng kiểu gì hả các bác.
    kankuli
    -----------------------------------------
    NẮNG QUÁI trong tự điển giải thích là "nắng yếu lúc chiều tà".

    Tớ cũng muốn hiểu như Lissette , bởi tớ là G., hì.... tớ thấy phụ nữ VN thương yêu chồng con với 1 tình cảm ồ ạt, dào dạt, ồn ào, náo nhiệt... như "cái chợ đương đông"... Còn đàn ông thương vợ thì ngược lại. Thường trong ca dao, tục ngữ VN bao giờ các vế cũng đối nhau.
    "Gái thương chồng đương đông buổi chợ
    Trai thương vợ nắng quái chiều hôm"
    Có thể giải thích như sau:
    "Gái" thương chồng như buổi chợ đang đông - ồn ào, bên ngoài... càng về sau càng lạnh nhạt dần...
    "Trai" thương vợ như nắng quái - cái nắng làm người ta ngột ngạt khó chịu, nắng trưa cũng vẫn còn hơi sương mát mẻ của buổi sáng, còn đằng này cả không gian đã bị đốt nóng trong 1 ngày nên hầm hập, mạnh mẽ...cái nóng gay gắt nhất của 1 ngày ------>có phải là khi "trai" càng về già càng thương vợ chăng?
    (Lúc còn trai trẻ chỉ lo bay nhảy, đâu có để ý đến vợ nhà...)
    Hì, bye , hẹn tuần sau gặp lại...
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Không đọc được bài của bác Cuoihaymieu..... bây giờ mới đọc được..... thế là tớ "múa rìu qua mắt thợ" rồi.... bác bàn chí phải.
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chị Thuy nói thế có nghĩa là nói xấu đàn ông con trai tụi em nha.
    Sao không ai đồng ý với những cách giải thích có chiều hướng tốt về con trai mà toàn tin vào những cái không hay về con trai thế.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này