1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tháng 4 ngày mình xa nhau. Gửi những lời muốn nói với người ấy.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 20/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    1 tháng 4 ngày mình xa nhau. Gửi những lời muốn nói với người ấy.

    E chỉ mong đừng bao giờ có ngày ấy, ngày mình mất nhau. Dù muốn hay không thì mình cũng đã là quá khứ của nhau mất rồi phải không anh? E đếm từng ngày, từng ngày mình xa nhau. Chẳng biết giờ này anh đang làm gì? Có đau đớn, vật vã như em không?
    E hận cái giới hạn nghiệt ngã ấy khiến mình rời xa nhau, mãi mãi. Chẳng bao giờ mình bước qua được giới hạn ấy mà đến được với nhau.Giới hạn của chúng ta rộng lớn bao la phải không anh? Tại sao ông trời sinh ra anh lại sinh ra em? Nhưng không phải để dành cho nhau? Để mình gặp nhau rồi lại phải rời xa.
    Anh và em mãi mãi chỉ là 2 đường thẳng song song đi bên cạnh nhau mà không có điểm dừng.mãi mãi chỉ là dấu ... lửng lơ giữa đời nhau phải không anh?
    Tất cả chỉ còn là vô vọng với em và anh.
    Rồi tất cả sẽ qua đi, rồi thời gian sẽ cuốn trôi tất cả: nỗi nhớ.....tình yêu....sự day dứt....đau khổ.
    A và e phải chấp nhận sự đau khổ, chấp nhận xa nhau, chấp nhận tổn thương, day dứt, tất cả mọi nỗi đau vì mất nhau.
    Bởi vì em và anh.hai con người ở 2 thế giới khác nhau, chỉ có thể cùng đi bên nhau, cười với nhau, song song như 2 đường thẳng dài vô tận không điểm dừng.Cùng nhau chia sẻ mọi thứ nhưng vĩnh viễn không bao giờ , không bao giờ thuộc về nhau.
    Ông trời thật bất công nhưng e đành chấp nhận sự thật đang diễn ra, e chỉ mong 1sáng thức giấc, đó là giấc mơ thôi. Nhưng.....
    E yêu anh và mãi mãi hận mẹ và e gái anh. Điều đó e sẽ mãi mãi ghi nhớ trong tim em.
    A cứ cố gắng để vươn lên đi, e mong anh sẽ làm được, anh sẽ hạnh phúc trong vinh quang nhưng sẽ có lúc anh đau khổ vì vinh quang ấy đánh mất đi tình yêu của mình.
    E đã nói gì anh nhớ không? Chúc a muôn đời hạnh phúc vì anh là hạnh phúc của đời em. Mãi mãi.
  2. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ cho bạn quá vì dường như bạn vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm...
    Hãy cố lên nhé, vượt qua khó khăn bây giờ...rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bạn thôi
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    trước e 1 ngày 1 tháng..., số đẹp quá nhỉ
    vượt lên nỗi đau, sống cho bản thân mình, ko nghĩ ngợi, vương vấn vấn vương nhiều làm gì cho mệt bác ạ
    chúc bác gặp nhiều điều tốt lành
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    14 tháng 2 ngày mình xa nhau. Tạm biệt em.
    Em đá anh để yêu người khác, anh đã cố gắng rất nhiều để quên đi đau khổ rồi. Em muốn làm bạn tốt? Okê, mặc dù anh chả muốn như vậy, nhưng cũng lại vì em, vì anh yêu em, okê, làm như em nói. Cho em thấy anh còn sống, còn sống tốt. Nhưng anh chẳng chịu được cái kiểu quan tâm của em. Giả dối lắm em à. Biết là anh còn yêu em, sao em cứ làm như vậy, xoa dịu anh ư? Buồn cười là anh đã mơ hồ hy vọng vào những tín hiệu đấy. Rồi sau đấy cũng nhận ra là ko phải. Như thế em chỉ càng làm anh đau thôi. Tốt nhất là ko làm bạn nữa em ạ. Nhạt nhẽo lắm em ạ. Hết chịu nổi rồi. Tạm biệt.
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nếu ko phải thì sao ạ? e thấy khi chia tay, con gái rất muốn làm bạn và để bù đắp lại những tc theo nghĩa tình bạn thông thường. nhưng con trai thì lại hay nghĩ rằng đó là sự giả dối. (e gặp phải rồi)
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Vì người ta ko chịu hiểu mình. Mình đã tôn trọng quyết định của người ta thì người ta cũng nên tôn trọng và hiểu suy nghĩ của mình. Quan tâm ko đúng cách ko khác nào chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác đâu :)
  7. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    E đã cố gắng rất nhiều, cố gắng quên đi tất cả, có những lúc e tưởng rằng anh chẳng còn là gì nữa nhưng 1 mình trong bóng tối, e nhận ra rằng e tự dối lòng mình, dối mình rằng anh chẳng xứng đáng với những gì e dành cho anh. Để rồi đêm nay, hơn 1 tháng đã qua, e ngồi viết ra tất cả những gì e muốn nói. E sẽ luôn cố gắng để không bao giờ bật khóc trước anh, không bao giờ là 1 người yếu đuối.
    Anh này, anh sẽ chẳng bao giờ xa rời nỗi nhớ của em đâu.
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Vì người ta ko chịu hiểu mình. Mình đã tôn trọng quyết định của người ta thì người ta cũng nên tôn trọng và hiểu suy nghĩ của mình. Quan tâm ko đúng cách ko khác nào chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác đâu :)
    [/quote] làm thế nào để e hiểu được a?
    làm thế nào để e nhận ra rằng a ko cần e bên a? >>> đã bao h a tự hỏi mình như thế chưa !
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    dẫu biết rằng quên rồi sẽ nhớ
    nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
    quên rồi quên, quên lại càng nhớ
    nhớ rồi nhớ để mãi mãi ko quên
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải hiểu ko? Người em cần bây giờ ko phải là anh nữa, cho dù anh có cần em thế nào thì em cũng chẳng thay đổi, thế thì em quan tâm đến anh làm gì. Hiều thì em cũng tự hiểu anh nghĩ gì rồi, sao phải hỏi? Tốt nhất là nếu em muốn những điều tốt đẹp cho anh thì hãy để cho lòng anh bình yên. Anh sẽ chẳng buồn quá lâu đâu. Anh còn nhiều việc khác phải làm. Em cũng còn người mới để phải quan tâm. Đừng làm như thế nữa. Em quá tham lam rồi. Em từ bỏ tình yêu của anh để đến vời người khác mà vẫn ko muốn mất tình cảm của anh à. Em đã lựa chọn thì phải chịu đánh đổi chứ. Được cái nọ thì mất cái kia, hiểu ko?

Chia sẻ trang này