1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tháng 4 ngày mình xa nhau. Gửi những lời muốn nói với người ấy.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Có cần phải hiểu ko? Người em cần bây giờ ko phải là anh nữa, cho dù anh có cần em thế nào thì em cũng chẳng thay đổi, thế thì em quan tâm đến anh làm gì. Hiều thì em cũng tự hiểu anh nghĩ gì rồi, sao phải hỏi? Tốt nhất là nếu em muốn những điều tốt đẹp cho anh thì hãy để cho lòng anh bình yên. Anh sẽ chẳng buồn quá lâu đâu. Anh còn nhiều việc khác phải làm. Em cũng còn người mới để phải quan tâm. Đừng làm như thế nữa. Em quá tham lam rồi. Em từ bỏ tình yêu của anh để đến vời người khác mà vẫn ko muốn mất tình cảm của anh à. Em đã lựa chọn thì phải chịu đánh đổi chứ. Được cái nọ thì mất cái kia, hiểu ko?
    [/quote] Dù thật buồn nhưng e cũng muốn nói với a 1 điều, hãy làm những gì anh muốn,nếu thực sự k cảm thấy thoải mái thì tránh đi hoặc nói thẳng ra, rằng anh không muốn được qtam như thế, a muốn tự mình vượt qua và có thể sống tốt. E biết cảm giác của anh bây giờ thế nào, nhưng dù sao, cuộc sống vẫn là cuộc sống.Không ai tiếc mãi những gì không phải của mình. A em mình cùng cố gắng nhé.
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Okê ;) Tất nhiên rồi. Anh luôn cố gắng. Chúc em đủ niềm tin để vượt qua mọi chuyện *_^
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nếu ng e cần vẫn là a? nếu sự quan tâm của e dành cho a là chân thành, ko giả dối. nếu e hiểu đc a nhiều hơn thế, nếu a cần bình yên nhiều hơn là sự quan tâm của e, nếu lòng tham của e khiến a phải tuyệt vọng, nếu e chọn lối đi cùng người khác....
    a có tin????
    e vẫn đang cần a, nhưng là 1 ng bạn để chia sẻ
    e vẫn quan tâm đến a, đôi khi là nhiều hơn thế vì e muốn bù đắp những yêu thương
    e chọn lối đi riêng, vì có lẽ e và a là bạn tốt hơn, e có thể khóc khi buồn, cười khi vui, và tất cả đều có a đi theo những cảm xúc, suy nghĩ của e. luôn có a bên e những lúc e cần
    là người yêu? vậy a có thể ở bên e khi những lúc giận hờn, những khi e cần...hay chỉ là 1 lời tâm sự về 1 cuộc tình cũ?
    a cần bình yên, thì e sẽ là chỗ dựa, là người bạn đồng hành cùng a
    lòng tham của e là vô đáy, e cần mọi thứ, kể cả a...người bạn duy nhất e có thể tin tưởng
    tại sao ko????
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em phải hiểu thế này
    Anh cần em, nhưng nếu là 1 người bạn, anh cũng ko thể chia sẻ về tình yêu của anh với em như với những người khác được, vì giờ anh chẳng thế nói ra trước mặt em rằng anh yêu em nữa.
    Anh cũng muốn nhận sự quan tâm của em, nhưng anh ko muốn được ban phát tình thương, đừng thấy anh mất em mà thấy tội nghiệp thay cho anh. Đừng thương hại anh. Anh có lòng tự trọng. Ko bù đắp yêu thương kiểu đấy dc đâu em. Trừ khi anh gặp người khác yêu anh hơn em.
    Em chọn lối đi riêng và mình làm ban. Nhưng sẽ tốt hơn nếu em học được cách quan tâm của những người bạn, chân thành chứ ko giả tạo khách sáo. Em có thể chia sẻ vui buồn với anh, nhưng em đừng vô tình làm anh cũng vui buồn. Em đừng vô tư như thế để làm anh phải huyễn hoặc mình rằng chẳng có hy vọng gì đâu. Em cũng thôi ngay những lời nói ngọt ngào đi. Thôi ngay cả những lời động viên anh nữa, em có tư cách gì mà động viên anh, em sút vào mông anh rồi còn xoa đầu vỗ về anh à. Em nghĩ em là ai?
    Em ạ, khi nào em học được cách quan tâm của những người bạn, anh sẽ sẵn sàng là một người bạn đồng hành tốt nhất của em, đơn giản là anh yêu em, cho dù thế nào thì vẫn muốn làm cho em hạnh phúc :)
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cách quan tâm của những người bạn? nó có phải là sự chia sẻ, là sự tin tưởng tuyệt đối, là 1 thứ gì đó thiêng liêng, và ko thể tách rời? tình bạn khác hoàn toàn với tình yêu... phải ko?
    e đã học được nó từ a đấy.
    dù cho a có muốn hay ko, dù a có phản đối đến đâu đi chăng nữa, e vẫn muốn a là 1 người bạn, hiểu và quan tâm lẫn nhau. a có dám chắc rằng mình sẽ ko bao giờ thuộc về nhau? e chả phải phát ngôn ra những lời lẽ ngọt ngào, giả tạo để níu kéo 1 cái gì đó thuộc về a, e cũng chẳng thừa sức để đi ban phát tình thương cho a, nó lớn lắm, chẳng bao h e và a có thể đếm được. đừng bi quan nghĩ rằng đó là lòng thương hại, nó là tình cảm bộc phát trong lòng, trái tim điều khiển nó phải theo đuổi và đi đúng hướng, để tìm lấy sự bình yên cho cả e và a.
    E là ai àh? Là người bạn đồng hành của a, vẫn luôn dõi theo a cho đến khi nào a tìm đến 1 cs mới, nhưng e sẽ chẳng bao giờ đánh mất đi người bạn này đâu, vì e cần... và muốn đc chấp nhận.
    (cứ như viết cho nhau ấy)
    Được uocmo2009 sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 21/04/2009
  6. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    cái ngày người ta luôn nói dối,hic sao mà...
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cứ coi như viết cho nhau đi ^^ mỗi người vẫn có tâm sự riêng mà :D
    Đúng. Tình cảm là bộc phát trong lòng, là do trái tim điều khiển. Thế còn lý trí của em đâu? Chẳng lẽ em làm việc gì cũng bộc phát như thế, ko suy xét đúng sai à? Có những điều dù là rất muốn nói ra, nhưng thử xét xem, nếu em nói ra, điều ấy có tác dụng như em muốn ko, hay là khiến người khác phải hiểu lầm. Em nên học thêm cả cách kiểm soát tình cảm nữa. Khi thấy việc gì định làm mà ko đem lại kết quả như mong đợi, tốt nhất hãy dừng lại, suy ngẫm, xem mình có thể làm theo cách khác tốt hơn ko.
    Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng anh đã ko nói, vì anh biết là nói ra chẳng được ích lợi gì, chỉ càng làm em thấy anh tội nghiệp thôi. Anh đã rất đau khổ, lắm lúc cũng quằn quại y như mấy bài hát sến sến mà anh vốn rất ghét. Anh muốn kể cho em thấy anh đã khổ như thế nào, đã nhớ em ra sao, nhưng rồi anh lại nghĩ, em ở bên người khác, nghe anh kể vậy chỉ tặc lưỡi một câu "sao phải khổ thế nhỉ", thế thôi, anh lại chả nói. Anh ko muốn em thấy anh yếu đuối luỵ tình đến thế, anh phải mạnh mẽ trong mắt em. Vậy là anh lại kiềm chế, lại phải nuốt nỗi đau để mình anh chịu đựng thôi.
    Em à, có những điều em muốn người khác biết, em có thể thể hiện ra, nhưng ko nhất thiết bằng những lời nói hay sự quan tâm đâu, đôi khi chỉ cần để cho họ được bình tâm thôi. Đấy là cách chia sẻ tốt nhất trong trường hợp bọn mình. Em hãy cân nhắc nhé, có thể sự quan tâm của em sẽ làm tổn thương anh đấy. Ko quan tâm đến anh biết đâu lại làm anh tin tưởng em hơn, tin tưởng vào sự chín chắn của em hơn. Em thấy đằng nào tốt hơn? Em sẽ ko chọn cách làm tổn thương anh chứ, nếu em còn muốn tốt cho anh.
    Có một điều cho mong muốn của em, đó là bạn bè luôn quan tâm đến nhau đúng lúc, nhưng ko bao giờ giành thừa thãi sự quan tâm hay quan tâm quá mức đâu em ạ. Mong em hiểu.
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hự hự mình thì t4 là tháng sướng để đến t10 mới buồn cơ...ơ thế bạn đếm đc bao nhiu ngày rùi nhỉ??? mình 1 xem nào 1 năm 5 tháng 21 ngày =))...kòn các mối tình khác ko tính nhớ vì chả nhớ nổi yêu khi nào và chia tay khi nào nữa...
  9. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bây giờ t thấy quá nhiều chàng trai nghe theo sự sắp xếp của gia đình để từ bỏ ty của mình thế nhỉ. Không thấy dằn vặt với lương tâm sao. Y nhau bao nhiêu lâu xong đùng 1 cái bảo chia tay vì ko vượt qua đc gđ. Pó chiếu
  10. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mình tạm chia tay 1 thời gian, nếu còn yêu anh, hãy đợi anh làm được 1 điều gì đó lớn lao. để a không tự ti trước gia đình em.
    Để làm gì hả anh? E sẽ chẳng bao giờ chờ đợi, chẳng phải vì e không yêu anh, mà bởi vì anh chẳng cần em. Giàu sang để làm gì khi mà a nói: giờ a chẳng muốn yêu nữa, muốn lao đầu vào kiếm tiền.E đã nói rằng, e sẽ bên anh, là điểm tựa và là người động viên anh, giúp anh và gđ qua khó khăn nhưng anh từ chối để ra đi. Ừ anh cứ ra đi, cứ lao đầu vào kiếm tiền đi, e cũng sẽ quay đi và không bao giờ quay lai nữa vì anh chẳng coi e là 1 người để cùng anh chia sẻ mọi khó khăn. E sẽ quay lại khi anh có 1 cái gì đó lớn lao ư? Không bao giờ đâu anh nhé. Với anh những thứ đó là tất cả, còn riêng em, nó là nỗi đau.

Chia sẻ trang này