1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tháng 4 ngày mình xa nhau. Gửi những lời muốn nói với người ấy.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 20/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
  2. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hai bác cứ như thật ấy.
    Đừng làm nỗi đau thêm dài.E mới gặp chuyện nên mới thế này, 1 thời gian nữa sẽ khác thôi. Hay mời 2 bác: suongdadoi và bác uocmo2009 đi cafe cà kê cho bớt buồn nhỉ?
    Được chiatay09 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 21/04/2009
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bác định viết kịch bản về bộ phim "cuộc tình tay 3" ạ
  4. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
  6. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn thì chẳng còn biết gì vui nữa. Kể mà cứ trơ ra như đá thì hay biết mấy.Nhỉ.
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    buồn chả lẽ bắt chuồn chuồn chơi :((
  8. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bắt rồi cho nó cắn rốn cho biết bơi nhể. Hầu như năm nào t cũng ra biển mà toàn ngồi trên bờ nhìn biển.
    Hôm nay mệt mỏi quá.
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hnay lại 1 đêm nữa thức trắng mất thôi :(
  10. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào, buồn thương đến đâu vẫn phải sống cho thật tốt chứ. Cố gắng lên nào, đừng thức trắng, thức đến gân sáng thôi . Cố ngủ đi chút chứ cứ kéo dài thế ốm chẳng ai thèm hỏi đâu, ốm nằm 1 góc lại càng thấy phận mình bạc bẽo lắm.Càng nghĩ lại càng suy sụp, càng ốm.
    Hôm nay nhận được cm của 1 bạn trên này an ủi, động viên mình cố gắng vượt qua đấy. Dù chẳng biết bạn ấy là ai, nhưng cảm thấy cuộc đời vẫn còn niềm vui các bác ạ.

Chia sẻ trang này