1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tháng 4 ngày mình xa nhau. Gửi những lời muốn nói với người ấy.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thanks bác chủ thớt, e sẽ cố gắng. cũng tại nhiều chuyện liên tiếp xảy ra quá, ko ngĩ ko được
    chúc bác mọi điều tốt lành
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải sống cho thật tốt, đau đến mấy thì cũng vẫn phải vượt qua. Hay lấy đấy là động lực cho mình bạn ạ. Ko có thành công nào là ko trải qua nỗi đau. Vấp ngã lần này, học được bài học rồi thì ko để nó qua đi vô ích, phải đứng dậy mà đi tiếp những bước vững chắc hơn để ko bị ngã đau thêm lần nữa :)
    @uocmo : đôi khi phải biết hy sinh cảm xúc của mình em ạ, nếu em ko muốn người ấy phải đau lòng thêm nữa. Em đã lấy đi của người ta tình yêu rồi thì hãy hy sinh 1 chút vì người ta. Liệu ham muốn của em (ham muốn làm bạn ý :D) so với hạnh phúc của người ấy, em chọn cái nào? Nếu em muốn tốt cho họ, em hẳn biết mình phải chọn cái nào chứ. Bản thân anh, anh cũng sẽ chọn sự bình yên hơn là sự quan tâm từ người đã làm mình đau khổ. Nhiều khi ở đời phải biết vì người khác trước khi vì mình đấy em
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh cùfng xa nhau và?o 1/4 anh nhì??
    Tư? 'ùng nhưfng giĂy khf́c 'Ă?u tiĂn cù?a cài ngà?y toà?n thẮ giwĂi nòi dẮi.... Cò?n mì?nh, xa nhau thực sự.
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    e thấy mệt mỏi quá...
    hình như e lại nhớ về a rồi
    e cũng chẳng muốn làm bạn a nữa
    e muốn buông xuôi
    ng ấy chẳng thể làm e thay đổi
    có lẽ e cần tìm đến 1 lối đi chỉ riêng mình e thôi....
    a h/p nhé, e sẽ chẳng làm phiền a nữa
    a sẽ ko phải đắn đo, suy nghĩ quá nhiều vì những gì e đã làm cho a...
    có lẽ từ nay e đơn côi...
    [mất lí trí rồi]....cần đc bình yên
  5. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh quá bận để yêu em
    Em yêu, anh quá bận để yêu em
    Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
    Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
    Em yêu, anh quá bận để yêu em!
    Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
    Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
    Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
    Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?
    Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
    Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
    Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
    Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!
    Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
    Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
    Ừ, anh hiểu? em quan tâm đến anh nhiều nhất
    Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?
    - Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
    Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
    Cái khoảng cách mà em gắng lấp
    Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương
    Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
    Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
    Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
    Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời
    Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
    Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!
    Gửi tới chị lời chúc hạnh phúc và sớm lạc quan, lấy lại niềm tin cuộc sống chị nhé! Nta nói với e rằng, csống này kô chỉ có tình yêu...vậy nên đừng vì một người kô xứng đáng mà fí hoài tjan suy nghĩ về người đó! E cũng kô bít lời khuyên này đúng kô nữa.
    IN short, chúc chị hạnh phúc - người kô quen!
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    trả lại cho a
    sự tự do
    và bình yên
    em...
    buông xuôi...
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mong manh và hư vô...
    trời mưa... và e lại nhớ đến a....
    a đang làm gì thế? có nhớ ngày ấy ko???
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    mình xa mới ngày hôm qua phải ko em.?
    chỉ mới đây phải không em.???
    xa thật rồi...
    Mưa
    suốt đêm qua...
    gột sạch nổi nhớ
    chào em nhé...
    xa quá rồi...
    ....................
  9. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    E nhầm!
    Được chill8x sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 25/04/2009
  10. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    1.4-ngày m` yêu nhau a nhỉ ....nhưng rồi cũng trong tháng 4 đó...1 năm sau...m` xa nhau.
    E chẳng thể nhớ nổi 1 ngày kỉ niệm nào...vì đơn giản...e ko nhớ, trừ ngày 1.4...vì đó là ngày mà cả thế giới này đều nhớ. Hờ hờ.
    Đầu óc m` vẫn vậy, ko nhớ nổi ngày kỉ niệm nào ngoài cái SN của m` ra. ^^
    Oài, lâu lém mới nói đc câu dựng tóc gáy vầy

Chia sẻ trang này