1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tháng ở Bình Định, nên đi những đâu?

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi trangy22, 03/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bitterbeer....
    Cái khoản âu phục thì mình nhiều lắm. Nhưng quần bò áo phông chắc cũng hợp với thời tiết của Bình Định nhỉ? Nếu nắng như ở ngoài Bắc thì mình chịu quen roài..Ok được.
    Khoản xe đạp mà như vậy có khi mình cho nó ở nhà thoai. Vác thêm 1 cái xe đạp đi từ HP vào BĐ chắc ốm mất. Có thể thuê xe ôm cho cơ động nhỉ? Dĩ nhiên là mình phải mặc cả roài đúng ko?
    Còn xiền nong thì mình mang theo ATM của Đông Á. Mình nghĩ ở đấy cũng có ngân hàng Đông Á. Tiêu đến đâu rút xiền đến đây. Thêm khoản lương 1 tháng làm việc cũng tạm ổn.
    Giấy tờ thì chắc mình phải gửi mấy anh bên tỉnh đoàn gữi hộ. Mất giấy tờ tuỳ thân thì cũng hơi mệt.
    Khoản thuốc thì mình nhiều lắm có thể tạm yên tâm ( Nếu cậu ko nhắc chắc mình cũng ko nghĩ ra là phải chuẩn bị thêm thuốc uống mang theo nữa. Thanks ). Nhưng ăn uống ở đâu bây giờ nhỉ? Chắc là có quán sinh viên cho mình xài?
    Điều mình băn khoăn bây giờ là mình nên đi phương tiện gì vào trong đó? Để vừa an toàn mà hợp với túi xiền đây? Mình ko biết đi kiểu gì bitterbeer ạ? Cậu chỉ cho mình với....
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tầm đấy sẽ có một đoàn công ty đi học tập công tác các công trình, nếu thuận tiện có khi lên hệ em Trang giao lưu học hỏi công nghệ đong giai cho chị em luôn nhỉ,,,
  3. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    To S_holland: Ấy chết ko dám, mới V1.0 thì dậy được ai? Hơn nữa cái title này là do admin đặt đấy, chứ mình ko phải thế đâu..Oan...
  4. habaonhu

    habaonhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    To bitterbeer,trangy22
    Câu này có ý nghĩa gì? ở quê tui bay có xảy ra điều này ko
  5. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    To habaonhu: Đừng có PM chử bậy bạ nữa, như chó cắn càn ấy. Thích thì cứ Post hẳn lên, sủa kiểu ấy ko thể ngửi được.
    To all: Tôi vẫn rất yêu BĐ, ở đâu cũng có người nọ người kia mà. Chúc box BĐ ngày càng đông vui...
  6. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    To Trangy22
    Từ Hải phòng ra Qui nhơn chỉ dùng 3 phương tiện di chuyển thôi:
    - Hàng không : Không có chuyến bay từ Hanội - Qui nhơn, nếu muốn, bạn phải quá cảnh tại Đà nẵng , rồi từ ĐN mới ra Qui nhơn . Nói đúng hơn bạn sẽ đáp xuống phi trường Phù Cát cách trung tâm TP Quinhơn chừng 30 KM, sẽ có xe phi trường đưa đón . Chú ý là khi vào cổng phi trường này , nếu bạn đeo kiếng mát sẽ bị yêu cầu tháo ra , để vệ binh xem mặt , qua khỏi cổng mang lại bình thường ! Tôi chưa thấy các phi trường nội địa hay quốc tế nào làm những chuyện ruồi bâu này ! Giá cả tôi chưa có được nhưng biết rằng từ Quinhon đến Đà nẵng giá khứ hồi chừng 745 ngàn !
    - Xe chạy suốt: phương tiện này không mấy tiện lợi lý tưởng cho lắm vì ngồi trên xe một thời gian dài, chân cảng sẽ bị tê phù và nhất là việc tiểu tiện bị hạn chế .Nếu bạn có chứng clogged blood thì nên chú ý !
    - Tàu hỏa : Phương tiện này tôi thấy thuân tiện nhất . Đi tàu thống nhất Hanoi -Saigon bạn phải xuống ga Diêu Trì cách trung tân tp Quinhơn chừng 12 km, có rất nhiều xe ôm, xe khách và tàu chợ vào sâu trong Quinhơn . Trên tàu bạn có thể đi lại, làm vệ sinh thoải mái . Tàu "cà rịch cà tang" thì ta cứ ngủ, hết ngày dài lại đêm thôi , cuối cùng cũng sẽ đến nơi mình muốn . Nhớ lâu lâu mà thò tay kiểm soát lại túi xiền ... hi hi
    Mình thì không đi lại nhiều lắm, có bao nhiêu kinh nghiệm thì chia sẽ cho bạn trong lúc đi đường xa một mình , hạn chế những rắc rối không đáng !
    Chúc bạn may mắn
  7. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Tuyệt đối không động lòng từ bi, bác ái cho tiền , quà những người ăn xin , làm vậy bạn có rủi ro bị mất đồ cá nhân ! Nếu thật sự bạn có đức tính quí báo này nên cúng chùa, cúng nhà thờ, cho các tổ chức từ thiện ,viện mồ côi thì hay hơn

    [/quote]
    To bitterbeer,trangy22
    Câu này có ý nghĩa gì? ở quê tui bay có xảy ra điều này ko
    [/quote]
    *******************
    Ở đâu cũng có xảy ra, là du khách mình nên đề phòng là hay hơn hết , chuyện đề phòng này không có ai cấm và cũng chẳng có hại cho ai cả !
    Chuyện này đã xảy ra với tôi tại Qui nhơn,
    Một lần , đang ngồi ăn kem,tôi thì có cái tật ngồi ay gác chân lên ghế , có đứa bé lại xin , tôi cho tiền nó . Rồi quay xuống đất, ép không cánh mà bay ! tôi phải đi chân địa xuống chợ Qui nhơn mua tạm đôi dép .
    Lần khác: tôi cùng đứa bạn đến nhà một cô bạn chơi , Khi cô bạn tiễn tôi ra về thì hỡi ôi đôi dép tôi cũng không cách mà bay, tôi biết là tôi để sâu trong cữa mà cũng bị mất , trong khi đó đôi dép của thằng bạn tôi thì không ! Có lẽ đôi dép tôi còn mới hơn ! NẾU như mà còn nhỏ chắc bị mẹ đánh vì tội làm mất dép hoài .. Nhưng người yêu thì chưa bị thầy chú nó CHÔM, bị BỒ đá thôi ! hi hi
  8. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    To bitterbeer..
    Có lẽ tớ chọn tàu hoả đi cho an toàn và hợp túi xiền. Tớ cũng có thẻ giảm giá của SV nên cũng tiết kiệm được tương đối...Tớ sợ máy bay lắm, nhỡ rơi 1 phát thì toi đời...Chỉ có công việc nào qua gấp hoặc bất đắc dĩ lắm mới ngồi tàu bay sắt, riêng cái khoản xiền cũng nặng roài...
    Nếu đi bằng tàu hoả thì tớ cũng có thể ngắm cảnh đẹp trên đường nữa..Nhưng có phải là đi hết mất 1 ngày ko?
  9. HVP_HVP

    HVP_HVP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Xin chào!
    Tình hình là tớ bị rủ rê dạt nhà về Bình Định.Cũng chưa biết mặt mũi BĐ thế nào,chỉ nghe nói dân BĐ ai nấy đều...võ nghệ đầy mình thôi
    Cho tớ hỏi,nếu lấy BĐ làm trung tâm,trong vòng bán kính 100km có thể đi đến những đâu?
  10. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nếu lấy Qui nhơn làm trung tâm thì trong vòng bán kính 100 km bạn sè đi
    - Về hướng tây : theo trục lộ 19 tới thi trấn An Khê bạn phải qua đèo: An khê và Mang giang Bạn có thể khám phá ra bên quốc lộ này là Hồ Núi Một , Viên Bảo Tàng Quang Trung, Hầm Hô, Thủy điện Vĩnh Sơn ...
    - Về hướng Nam thì tới Tuy Hoà - Trên trục quốc lộ 1 nơi đây bạn sẽ thăm mộ Hà Mac Tứ, Khu Qui hòa, Uống nước dừa Sông cầu và ăn cua ghẹ ở Tuy Hoà
    - Về hướng Bắc ra tới Sa quỳnh, trên trục quốc lộ 1, bạn nhìn thấy các tháp chàm, viếng thăm suối nước nóng Hội vân, xem dừa Tam quan và tăm biển Sa quỳnh .
    - Về hướng đông : thăm thành phố Qui nhơn , Khu nhơn hội , Cù lao xanh , và theo tàu vượt biển ra hảI phận quốc tê . Tiếc là lúc này không còn tàu nào vớt cả vì các trại ti. nạn ở Đông Nam Á đêu đóng cửa !!!
    Tôi chỉ cho bạn 4 hướng như vậy trong bán kính 100 km từ Qui nhơn, đến chỗ nào tùy ý bạn . buồn vui ránh chịu đó nghen , đừng có chửi tôi là người xúi bậy . Theo tôi được biết, dường như đi chung với người yêu thì DZUI hơn , còn đi một mình tới chỗ nào cũng BÙN hết !

Chia sẻ trang này