1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 thành viên cún cần giúp đỡ !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi LangTuHoaHong, 29/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    1 thành viên cún cần giúp đỡ !

    mình có 1 chuyện nho nhỏ mong các Cún khác cho mình ý kiến ( vì mình cũng đang rất phân vân đứng giữa nhiều cảm xúc, chưa biết nên làm thế nào cả , mong cac Cun khac cung tuoi th co the co cung suy nghi de tu van giup minh)
    Chuyện của mình thì có thể tóm tắt ở đường link này :

    http://www8.ttvnol.com/tvty/849973.ttvn

    Vấn đề hiện tại là mình đang có 1 cơ hội để có thể làm lại từ đầu. Vì hiện tại mình và em ý cũng vẫn đagn học thêm ở lớp tại chức, Nhưng tình hình là cũng vẫn chưa thẻ nói chuyện thoải mái vơi nhau được mà vẫn chỉ là xã giao thôi. Mình thì đang có ý định là tìm cách để quay lại nhưng chưa nghĩ ra cách nào khả thi cả , vì vậy mong các Cún khác góp ý với nhé !!!
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    chú này suốt ngày thấy uỷ mị. Anh bảo chú nhé. Giờ chú còn tình cảm và quyết tâm làm lại với em ý không. Yêu thật sự không hay là chỉ vì cô đơn và cứ thẫn tha thẫn thờ. Nếu mà quyết tâm thật sự thì cố gắng lên, không có gì là ko thể cả. Giờ học tại chức thì tốt rồi. Cứ tranh thủ sau giờ học rủ em ý đi ăn uống, nói chuyện . . . Từ từ thế độ 2 tuần xem thế nào đã.
  3. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cái gì của mình sẽ không bao giờ mất. Cái gì đã mất vốn không phải của mình . Dung cảm lên đi nào !

Chia sẻ trang này