1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 thành viên mới cần sụ giúp đỡ của các anh chị ! hix hix

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi LaCuoiThu, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LaCuoiThu

    LaCuoiThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hallo bạn
    Theo Lá biê´t thì15-7chỉ là hết hạn nhận hồ sơ cho thi vaò đại học,còn đợt thi Studienkolleg thì có2 lần, 1 là 15-4 và1 đợt nữa là15-10.
    Tại Berlin là như thế đó,còn việc thi kolleg khó hay dễ thì Lá vẫn chưa chắc 100% nhưng Lá có biết số người thi trớt Studienkolleg ko phải là ít .(b.an của Lá tại Berlin rớt lộp độp đấy thôi)
    Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối
    Tóc bay bay theo gió lộng tung trời
    Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối
    Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !
  2. Jacky108

    Jacky108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói là muốn tìm ở Leipzig,Dresden cũng được nên mình thông báo với bạn như vậy đó .Chắc chắn là 15-7 bạn vẫn có thể gửi Antrag đăng kí dự thi ở Sachsen,Thüringen và Sachsen-Anhalt được mà,điều này thì mình khẳng định 100 %,và bạn cũng dễ dàng tìm thấy trên Webseit của mỗi trường .
    Bạn ở Đức 10 tháng rồi,chẳng lẽ lại không đủ tự tin khi thi Kolelleg sao ? Thực ra mình cũng từng trượt Kolleg 1 lần đấy chứ,vừa sang được đúng 1 tuần,đi thi mà đề bài còn không hiểu người ta yêu cầu cái gì ... nói chung lúc đó thì cầm trắc là trượt ,nhưng mình cũng ở đây được 10 tháng rồi và ngày mai thì mình sẽ được nhận bằng DSH
    Chúc bạn thành công nhé !
  3. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Servus LCT,
    mình vừa lên trường hỏi về trường hợp của bạn, rất tiếc là trường hợp của bạn không được khả quan lắm. Mình định hỏi cho bạn về cái lớp học luyện thi Aufnahmetest (gọi là Vorkurs), nhưng đòi hỏi của nó phải là: bạn đã nộp giấy tờ cho Trung tâm đào tạo của Bayern ở München, rồi nhận được giấy xác nhận của TTĐào tạo này, như thế bạn mới có thể dự thi Aufnahmetest ở Coburg. Bạn bắt buộc phải thi Aufnahmetest, nếu đỗ tất nhiên là sẽ vào thẳng Studienkolleg, còn nếu không thì họ sẽ căn cứ vào điểm thi để cho bạn học lớp Vorkurs này. Đấy là điều kiện để được học Vorkurs, nhưng mình nghĩ chắc LCT không đăng ký ở Bayern phải không, mà có lẽ bây giờ làm thì không kip nữa rồi.
    Rất tiếc đã không giúp được gì cho bạn! Ah, bạn có thể tìm hiểu về các Studienkolleg ở trang web này:
    http://www.daad.de/studienkollegs/
    cụ thể hơn: http://www.studienkollegs.de/Adressen_STK_DAAD.htm
    Mình nghĩ là bạn nên gọi điện trực tiếp để hỏi họ xem về thủ tục và các Termin của họ, khi nào họ thi Aufnahmetest, họ có lớp Vorkurs cho mình học không, usw...
    Tất cả những điều mình nói ở trên là trong trường hợp bạn cảm thấy không tự tin khi dư thi Aufnahmetest. Còn ý kiến của mình thì bạn cũng quá lo lắng, bạn đã học tiếng Đức 10 tháng ở đây rồi thì thi cái Aufnahmetest cũng không đến nỗi ghê gớm vậy đâu, tiếng Đức thì cũng chẳng phải lo, chỉ có môn Toán thì bạn nên hỏi mượn tài liệu của những người đã học qua về xem, ý mình nói là ngôn ngữ khi làm bài, chứ bài tập Toán đối với người Việt mình thì chỉ là trò đùa thôi.
    Keine Sorge und Aufregung !
    Bis dann,
    MfG

    Nummer Dreizehn
    Das Leben geht weiter !
  4. LaCuoiThu

    LaCuoiThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    hallo
    Lá vừa xem 2 hồi âm của Jacky và Pass,Lá cám ơn nha .Hiện giờ lá chỉ có thể xem,tối nay Lá se đọc thật kỹ và thử làm như các bạn hướng dẫn,nếu có gì khúc mắc thì Lá lại hỏi tiếp .
    LÁ sorry bạn Pass vì hôm bữa giờ muốn liên lạc qua phone trực tiếp lắm nhưng ko có Zeit,Lá lu bu lăm.Đợi Lá nha .Thanx,à Pass tên gi?Để khi gọi còn biết đường mà xưng .Lá tên Hiền,ok?Ca´m ơn Pass vì đã chịu khó bỏ thơì gian lên trường hỏi giùm Lá nha .có dịp sẽ mơì Pass an phở hén ..
    To Jacky: Jacky sang 10 tháng mà đã thi xong DSH à .Giỏi quá,Lá sẽ còn hỏi cách học của Jacky daì daì,hehe.
    Cả Pass nữa đó .Cám ơn trước hén .

    CHúc 2 bạn học tốt va vui kỳ Ferien này .
    Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối
    Tóc bay bay theo gió lộng tung trời
    Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối
    Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !
  5. jun

    jun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang muốn học ở Đức Bằng tiếng Anh. IELTS=5.5.
    Liệu ai có thể giúp tôi tìm được không vậy ? . Tất nhiên là không trường ko mất tiền học rùi..
    Học Đại Học nha. Mong các bác giúp đỡ với.
    [red]
    jun
  6. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    An JUN:
    ông bạn muốn học tiếng Anh ở Đức thì tôi thấy có 1 khả năng đó là: ông bạn đã tốt nghiệp ĐH ở VN, sau đó làm thủ tục đi học Master ở bên này. Học Master ở bên này thì không bị mất tiền, quan trọng là ông bạn liên hệ với trường nào, và họ yêu cầu những gì....
    An LCT:
    có gì mà "khách sáo" ghê thế, đã giúp được gì đâu... Tên của mình thì dễ dàng biết thôi, bạn click vào cái nick của mình là ra toàn bộ "lý lịch, tiểu sử" của mình ngay chứ có gì khó khăn đâu nhỉ, hiihi... Thôi tiện đây nói luôn, mình tên Thắng.
    Hẹn gặp bạn sau nhé. Mach´s gut !

    Nummer Dreizehn
    Das Leben geht weiter !
  7. LaCuoiThu

    LaCuoiThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Pass ơi,Lá đâu có khách sáo gì đâu,có lẽ chỉ là thoí quen vậy mà .Hông lẽ có dịp Lá mơì ăn tô phở Pass chê sao ? Buồn 5 phút à nghen .
    Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối
    Tóc bay bay theo gió lộng tung trời
    Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối
    Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !
  8. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Oái oái, đừng hiểu lầm thế, tội tui.... hihihi... Minh chỉ nói là đừng khách sáo vì thấy bạn nói cảm ơn nhiều quá, chứ còn cái vụ mời ăn phở thì mình giơ cả 2 tay, 2 chân đồng ý ấy chớ, hihi... Đang ở KTX lười nấu ăn sẵn, giờ lại có người mời mình ăn món mình thích thì còn gì bằng, nếu là phở gà thì càng tuyệt.... !!! Chẹp chẹp, ực ực... thèm qué đi...
    Gruss!

    Nummer Dreizehn
    Das Leben geht weiter !

Chia sẻ trang này