1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 THẾ HỆ NỮA ĐANG TRÔI - MỔ XẺ ĐI ANH EM !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi redbuttlerkt, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    1 THẾ HỆ NỮA ĐANG TRÔI - MỔ XẺ ĐI ANH EM !!!!!!!!!


    Tối ngày 30-6 cũng như mọi tối bình thường nếu như không có trận cầu ARG-ĐỨC . mưa , trời mát , không có 1 chút cái nóng mùa Hè - không khí của WC ! Nó vẫn mê tín , mê tín như mọi cầu thủ đội bóng nó yêu thích , ra đi , nó gạt gá để chân như mọi lần dù ko có ai ngồi sau xe , nó vẫn đi con đường qua sạp báo dù đường khác ngắn hơn , nó vẫn ko muốn mặc áo ARG ,.....tất cả cho đội bóng nó coi hơn cả 1 niềm đam mê !!!!!! dù chuyến đi này , nó cảm nhận lành ít dữ nhiều

    Không khí CẦU TRỤC hơi loãng hơn trận SERBIA , không sao , nhiều anh em càng tốt ! thôi , tập trung nhìn lên màn hình và gào thét cho nó sướng ! và quốc ca của ARG đã vang lên , từng con người một , AYALA , SORIN , HEINZE , RIQUELME , CRESPO .........,thấy trỗi lên 1 niềm tự hào dù đấy không phải là tổ quốc của nó ! Và khi thấy sự xuất hiện của TEVEZ nó biết PERKEMAN đã đúng , dù nỗi lòng vẫn canh cánh về phía COLOCCINI -lo lắng thật sự ! và sự lo lắng ấy đã khôn nguôi khi thấy sự công thủ toàn diện của MAXI bên hành lang cánh phải . Rõ ràng với sự hỗ trợ của LUCHO , TEVEZ đá thấp và thậm chí dặt hẳn sang cánh phải để SORIN lên , gánh nặng đã bớt đè lên vai RIQUELME rất nhiều ! 30 phút đầu vô sự , thậm chí LAMH ko có quá 2 lần lên bóng được cánh của COLOCCINI bởi MAXI và LUCHO đá ko cho 1 khoảng trống ! PODOLSKI ko hề được tiếp đạn phải lùi về sâu định tìm may mắn trong những cú sút xa nhưng ko có 1 khoảng trống cho anh , KLOSE mất hút . ARG đá thủ quá hay , chỉ có điều đáng tiếc duy nhất , họ không đánh trung lộ mà lại chơi về 2 cánh FRIEDRICH lẫn LAHM , trong đó bất lực ở cánh của LAHM , chỉ vài pha lên bóng được ở cánh FRIEDRICH , âu đó cũng là cái giá cho sự chắc chắn !

    Và rồi hiệp 2 , phút thứ 5 , người cận vệ trung thành và chắc chắn AYALA đã làm nức lòng tất cả . Chính anh là nút chặn tốt nhất bên hàng phòng ngự và cũng chính anh là người kết thúc từ quả phạt góc bên cánh phải ! ĐỨC vùng lên nhưng chỉ được vài phút lại xẹp . Ai cũng biết tinh thần thằng ĐỨC thế nào nhưng nó tin: nếu đá thế này thằng ĐỨC sẽ không thể ghi bàn ! không có 1 thằng nào nổi bật bên ĐỨC , BALLACK mờ nhạt , POLDOSKI vật vờ , KLOSE mất hút , LAHM biến mất , chỉ còn bóng dáng thằng FRINGS tất bật lên lên xuống xuống .......
    thậm chí nó còn nghĩ ARG sẽ có bàn thắng thứ 2 .....nó đang chờ thằng ĐỨC sập bẫy ..........

    VÀ.......1 SỰ THAY ĐỔI làm nó choáng !!!!!!!!!! Choáng thật sự !!!!!RILQUELME bị thay ra bởi CAMBIASSO , ừ ! cái kiểu đầu ngắn của PERKEMAN thì nó hiểu lão đang nghĩ gì , cái đầu ngắn thì chỉ biết tính ngắn thôi , nó liên tưởng đến hình ảnh 1 ông tài xế già cầm được đồng bạc trong tay ,lo lắng cẩn trọng đến mức đút nó sâu vào trong túi và quay về nhà , trong khi đó có dùng đồng bạc đó cho những cuốc xe tiếp theo ! Nhưng rồi khi thay CRESPO ra sân bởi J.CRUZ thì nó rụng rời ! nó rụng rời 1 phần vì không hiểu mục đích thay người , càng rụng rời khi đây là sự thay người thứ 3 cũng là sự thay đổi cuối cùng trong lúc trận đấu còn tới 15 phút nữa mới kết thúc ! đầu của PERKEMAN rụt ngắn hơn vào cổ ít nhất là .....10 cm !!!!!!!!!!!!!!

    VÀ cái gì đến sẽ đến ! từ 1 tình huống nói thẳng ra là không có gì , không có gì về tư duy chiến thật cũng như phối hợp bài bản , thằng KLOSE đã kết thúc ! ARG đã chết từ phút này ! nó lo lắng và hiểu chuyện gì đang xẩy ra , nó đồng cảm với các cầu thủ nó yêu quý rằng : chỉ có những cú luân lưu định mệnh là cứu cánh duy nhất bây giờ ,dù ABBONDANZIERI đã bị thay bởi FRANCO , bên kia khung thành là LEHMANN ( người đã cản RIQUELME trong trận BK C1 ) .

    NEUVILLE- bóng khẽ chạm tay 1 cú sút căng .
    JULIO CRUZ quá hiểm và căng
    BALLACK mặt lạnh tanh -vào tiếp nữa rồi
    AYALA căng thẳng -quá hiền - nhưng : ANH KHÔNG CÓ LỖI
    PODOLSKI - mặt như 1 thằng đầu trọc phát xít - lại vào
    MAXI - vào ( MAXI ơi , giá như anh quyết đoán trong 2 pha trống trải thì ARG đâu phải căng mình như thế này ! DÙ VẬY - ANH KHÔNG CÓ LỖI )
    BOROWSKI - vào tiếp nữa rồi - ĐỨC vẫn vậy - bản lĩnh !
    CAMBIASSO- chân trái -......và nó ngồi thừ 1 chỗ , nó cởi trần vì nhìn xung quanh , fan ARG đâu hết rồi , bêm trái nó chỉ còn 4 bác , 1 bác vỡ kính ( Hình như vỡ kính khi vui quá ! ) , 3 bác còn lại cũng buồn và thất vọng không kém gì nó !!!!!!

    Nó điện cho thằng bạn trong hội Fan ARG ,hoá ra thằng bạn nó đang chở bác ĐÀ NẴNG về ! nó nghĩ càng đắng hơn nữa ! nó buồn cho ARG , nhưng nó cũng buồn cho nó , buồn cho 1 thế hệ những người sinh đầu 8X , 4 năm nữa chờ đợi , nó sẽ là 27 tuổi , vài anh em trong Box cũng xêm xêm thế ! nó buồn và nghĩ chắc gì còn những kiểu ăn mừng mà độ tuổi của nó mới có ! nó buồn khi cố tìm trong fan 1 vài cô cậu cấp 3 biết yêu bóng đá thực sự chứ không phải chạy theo adua kiểu đẹp trai BECKHAM ! buồn lắm , buồn lắm ấy , ..........
    Sáng nay nó tỉnh dậy sau 1 trận cầu chênh lệch 3-0 , trời đã sáng , mưa đã tạnh , nó đang tự hỏi , chuyện gì đã xẩy ra tối hôm qua , nó cay đắng và chua chát ......vì nó biết ARG không chỉ là đam mê , ARG hơn thế nhiều so với nó !
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ này cũng đủ để lên ngôi nhưng có lẽ chưa tới thời.Anh em đừng buồn nữa ,chúng ta con nhiều tài năng và hi vọng lần sau vậy.Có lẽ việc bi h là phải tìm được 1 HLV cho xứng tầm.Tạm biệt Ayala và Crespo có lẽ Crespo và chúng ta đều ước muốn giá như anh sinh sau Batistuta vài năm thì chúng ta có thể ...Nhưng có lẽ là số Argen vẫn chưa tới
  3. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Batigol xúc động khi đọc bài viết của bạn ! Căn ạ !
    Chúng ta mãi mãi là những fan chân chính của arg nhé.
    thanks
    batigol
  4. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    4 Năm nữa, ko ít bác lấy vợ nhỉ, Tepcon,Hồng Hà cưới chồng. Type đến đoạn này chợt nhớ bác Nguyên ( làm bộ Ngoại Giao) hôm qua bảo.Argentina thắng Đức trận này, về vợ luôn.
    Rồi sẽ có những Fan trẻ tham gia nhóm, đi về khuya , cổ vũ cho Argentina được
  5. coldplayer

    coldplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vào box này mới thấy fan Argen thật đoàn kết và cuồng nhiệt, mới tìm thấy được sự đồng cảm mà bàn bè xung quanh tôi chẳng mấy ai hiểu, sắc áo trắng xanh ấy sao mà gần gũi đến thế, như thể một phần máu thịt của mình rồi, đội bóng ấy đã lỡ yêu rồi thì không thể rời bỏ được, hạnh phúc biết bao khi được khóc cùng thất bại, cười cùng vinh quang với Albiceleste, và biết được rằng tình cảm ấy không chỉ riêng mình có, chúc box ngày càng xôm tụ
  6. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Don''t cry for Argentina - redbuttlerkt. Argentina của chúng ta đã bị loại nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu, họ không vô địch nhưng hình ảnh đẹp của Argen vẫn ở trong lòng người hâm mộ , đó mới là quan trọng nhất. Một thế hệ cũ đã ra đi để lại nhiều luyến tiếc hơn cả thế hệ tài năng của Batistuta. Và chúng ta, những fan chân chính của Argen sẽ theo sát bước chân của thế hệ tiếp theo của Messi, Tevez, Marsche... Chúng ta phải kiên nhẫn, cũng như các fan của selecao phải chờ 24 năm sau thế hệ của Pele mới có được niềm vui chiến thắng.

Chia sẻ trang này