1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 thời để nhớ hay 1 ngày phải gió

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Glorymoon, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện hồi tưởng, Vietnaman ơi, tìm lại cho chị Topic " Đêm" cái, chạy đâu mất tiêu rồi.
  2. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Moon làm em nhớ đến thời gian ở HN quá.
  3. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Moon làm em nhớ đến thời gian ở HN quá.
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Rêu làm em nhớ Nghé quá
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Rêu làm em nhớ Nghé quá
  6. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là tình yêu
    Cho dẫu anh là Romeo
    Thì cũng không bao giờ tôi là Juliet
    Khi trong tim tình yêu đã chết
    Không đớn đau oán trách giận hờn.
    Chúng ta phải đâu đã yêu nhau
    Khi mỗi đứa không chung một hướng đi
    Không cùng một suy nghĩ
    Khi trong tim còn lắm những nghi ngờ.
    Tôi buộc lòng tôi với những câu thơ
    Với những điều anh cho là ngớ ngẩn
    Tôi thì hay cáu gắt
    Cho nên mình chia tay.
    Đó đâu phải là tình yêu
    Khi lời chia tay nhẹ nhàng quá đỗi
    Chuyện trước đây chỉ là giả dối
    Phải không?
    Em cũng theo các bác 1 đoạn. Lâu lâu vô đây gợi chuyện thấy vui vui, buồn buồn
  7. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là tình yêu
    Cho dẫu anh là Romeo
    Thì cũng không bao giờ tôi là Juliet
    Khi trong tim tình yêu đã chết
    Không đớn đau oán trách giận hờn.
    Chúng ta phải đâu đã yêu nhau
    Khi mỗi đứa không chung một hướng đi
    Không cùng một suy nghĩ
    Khi trong tim còn lắm những nghi ngờ.
    Tôi buộc lòng tôi với những câu thơ
    Với những điều anh cho là ngớ ngẩn
    Tôi thì hay cáu gắt
    Cho nên mình chia tay.
    Đó đâu phải là tình yêu
    Khi lời chia tay nhẹ nhàng quá đỗi
    Chuyện trước đây chỉ là giả dối
    Phải không?
    Em cũng theo các bác 1 đoạn. Lâu lâu vô đây gợi chuyện thấy vui vui, buồn buồn
  8. Thôi em lạy các bác . Các bác đừng làm thơ nữa ngày xưa chỉ vì làm thơ trên box NT mà em mất người yêu ( nó bảo ko làm tặng nó toàn tặng ở đâu đâu) nếu không bây giờ ko khéo con bồng con bế như bé rêu rùi cũng nên
  9. Thôi em lạy các bác . Các bác đừng làm thơ nữa ngày xưa chỉ vì làm thơ trên box NT mà em mất người yêu ( nó bảo ko làm tặng nó toàn tặng ở đâu đâu) nếu không bây giờ ko khéo con bồng con bế như bé rêu rùi cũng nên
  10. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thưa Bác có người lại thích thơ post lên đây cơ ạ!
    Ai vô tình để đêm về ta khóc
    Nhói trong lòng, cơn xoáy lốc nơi tim
    Sầu lửng lơ nghe lá rụng bên thềm
    Ta cúi mặt mắt buồn ươn ướt đỏ
    Chẳng trách người, vốn tình ta bé nhỏ
    Vẽ yêu thương, khung ân ái chửa tròn
    Nên ơ thờ, tô nhạt những màu son
    Ta trằm mặc ngậm ngùi soi gương vỡ
    Sự ơ hờ, khiến lòng kia bở ngỡ
    Muốn sẻ chia nhưng đã được những gì
    Ôm hững hờ, cho lệ ứ bờ mi
    Thì căm nín, cố kiềm cơn bức rức
    Nổi sợ hãi, bao lo âu cùng cực
    Ngày mai này, rồi sẽ biết về đâu ?
    Ta nghi ngại, với bao mối u sầu
    Cần người hiểu, cảm thông trong giây lát

Chia sẻ trang này