1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 thời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuoitre19, 09/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuoitre19

    tuoitre19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    1 thời

    Tuổi trẻ - năng động, đầy nhiệt huyết, máu lửa và có chút gì đó liều lĩnh.
    Khi còn trẻ những người ta nên thực hiện những chuyến đi, và tôi sẽ đi đến khi nào khi chân ko thể bước tiếp được nữa. ?~ người sống ko vì mình, trời tru đất diệt?T, niềm yêu thích của tôi đó là đi càng nhiều nơi trong khả năng của mình càng tốt để sau này khi về già sẽ ko hối hận vì đã dừng lại thay vì bước đi.
    Dạo này sức khỏe đi xuống, chưa bao h đi mà bị mệt đến vậy, nhưng ngẫm ra được vài điều. Ít nhất vẫn biết rằng mình vẫn theo đuổi khát vọng ?" đi và ?~đi?T.
    Tôi 19 tuổi , vẫn chưa quá già, tôi đã, đang và sẽ hưởng thụ tuổi trẻ của mình. Đến bây h tôi vẫn chưa nuối tiếc những gì đã sống và đã làm, bởi tôi biết mình vẫn còn những đam mê, những tham vọng phải theo đuổi và một động lực cháy mãnh liệt trong tim. Tôi đã có rất nhiều điều để tự hào nhưng cũng ko ít điều xấu hổ
    Đời tôi đã đi nhiều, những sự vươn trải làm cho não thêm nhiều nếp nhăn, cập nhật kiến thức xã hội và nâng cấp cho phong cách xống của tôi. Và hơn thế nữa tôi đã nhận được những điều tốt đẹp, may mắn và cả những nỗi buồn.
    Mọi chuyện tôi đã làm ?~ rất bình thường, rất bình thường nhưng lại ko bình thường?T. Tuy sinh ra trong gia đình khá giả nhưng từ lâu tôi đã không sống theo cuộc sống của những con người khá giả như những cậu ấm cô chiêu mà lại đặt cuộc sống của mình như cuộc sống của tầng lớp trung lưu, lao động.
    Gần chục năm nay tôi chưa hề mở mồm ra để xin tiền bố mẹ, vẫn sống tốt. Đến h, hàng tháng nhà chu cấp 2tr, tôi ko hề muốn xin thêm dù biết là có thể. Muốn tự mình dần dần tự độc lập về mọi thứ.
    Nhớ lại lúc 16 tuổi, ngày ngày phải kéo cái vali to và nặng đến chục cân sách để bán lấy tiền mua những gì mình muốn, công sức bỏ ra nhiều mà đâu có được lại 2tr rồi nhà còn giữ lại đến cả kho sách.
    Tới 17 tuổi tôi ?~ chuyển nghề?T sang buôn bán đồ cũ ?" linh tinh từ sách, vở, điện thoại, máy chơi game, điện thoại...
    Năm 18 làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng điện thoại, rồi đi làm nhân viên bưng bê được vài tháng. Nhớ những đêm rét lạnh phải đứng đợi xe buýt, nhớ những buổi tới 1-2h mới về tới nhà
    19 tuổi tôi đi buôn thẻ nhớ từ hồng kông, trung quốc. Ngẫm lại thấy mình là thằng mặt dày, đ*o biết sợ và ngại là gì. Sau một thời gian, cũng đã thu được tới gần 30tr. Cả 1 thành tích, cả 1 bề dầy lịch sử mà gần như ko ai có thể làm nhưng tôi đã thành công. Một thành công ko thể nào quên, đáng tự hào
    Từ những kinh nghiệm phải đi làm, phải tự kiếm tiền để có miếng ăn vào miệng, mua những gì mình thích, thói quen xin tiền đã dần dầm mất đi. Tôi đã nhận ra giá trị của đồng tiền mà tôn trọng, mới biết được kiếm tiền khó đến mức nào, và biết cách tiêu tiền lại càng khó. Số tiền 30tr kia kiếm được bằng công sức, nước mắt nhưng cuối cùng cũng ko cánh mà bay, đời thật trớ trêu.
    Cuộc đời tôi đã gặp nhiều người tài giỏi, nhưng cũng ko ít những kẻ kém cỏi, kém cả về bản lĩnh và nhận thức. Có lẽ tôi phải khâm phục những người tài giỏi vì họ biết quý trọng đồng tiền, có hiểu biết và cách cư xử. Nhưng những người tốt đó cuối cùng cũng phải ra đi, mà phần lớn lỗi trong việc đó là do tôi. Tôi đã tự tay tạo dựng lên mọi thứ để rồi tự tay phá hoaik. Đã 2 lần vậy, đã từng gục xuống như thể ko còn gượng dậy nổi. Nhưng động lực sống dường như đã cứu tôi, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm như thể trong mơ hồ, phải làm lại từ đầu, quá khó kiếm và càng khó giữ, những sẽ ko có lần thứ 3 xảy ra như 2 lần trước, bởi lẽ nếu còn vấp ngã như thế một lần nữa, tôi sẽ ko còn khả năng để đứng dậy nữa,lần này tôi sẽ bỏ hết sức lực, bản lĩnh, khả năng và dốc hết những gì mình có, bởi lẽ lần lần sẽ lâu dài, có thể là 5 năm, 10 năm , thậm chí là cả đời. Nhưng theo đuổi nó để làm hoàn thiện một phần khát vọng, sống là phải có khát vọng để còn làm động lực.
    Phần nào đó, cuộc sống quanh những người lao động, trung lưu làm cho tôi ko ưa bọn cậu ấm cô chiêu, cũng có quen vài đứa vậy. Toàn những đứa chả ra gì mới dùng tiền của bố mẹ chúng nó để chứng tỏ cái sĩ diện, toàn bọn chỉ được cái vỏ bọc bên ngoài chứ bên trong rỗng tuếch đêk có đ*o gì. Thôi kệ mịa, nhà chúng nó có tiền, tiêu cũng là phải nhưng ai hơn ai thì sau này mới biết, *** có tiền nhưng anh đây vẫn có thể sống sót nhưng chúng mày không có chắc là đâm đầu vào tường mà chết thôi. Cái lũ sống để ăn trong khi người khác ăn để sống.
    Sau lần gục ngã thứ 2, đã quá nản, 1 mình bỏ vào miền nam nghĩ lập nghiệp lại từ đầu, trong tay chỉ còn vài tr tiền bán đồ đi nhưng ko sợ. Vẫn nghĩ là ko có tiền, lúc đó mới biết mình có thể làm được những gì, nếu ko thử thì làm sao biết được. Sau 5 ngày 1 mình lang thang khắp hà-nam-ninh, thanh-nghệ-tĩnh, bình-trị-thiên, cuối cùng vào miễn trung, nhớ lại một thời đã qua, sẽ ko bao h mờ nhạt mai sau
    - 1 thời tự sống, tự lăn lộn kiếm ăn, và đi làm
    - 1 thời mỳ gói và những món ăn lặp đi lặp lại trong vòng 3 tháng, ngán tận cổ
    - 1 thời đi học còn hơn đi chơi, điểm vẫn cao gần nhất trường
    - 1 thời được mọi người trong lớp nể vì khả năng đặc biệt
    - 1 thời có 100 ngày mưa mà 99 ngày ko thèm che mưa mà ko hề ốm!
    - 1 thời có 100 ngày mà 99 ngày ko them về nhà ăn cơm
    - 1 thời mà ngày ngày tắm đên 3 lần! Tắm biển, tắm bể bơi và tắm ở nhà
    - 1 thời đã phải ngủ ngoài đường trong những ngày rét nhất
    - 1 thời ko biết sợ, ko biết ngại, trai mặt mà vẫn làm
    - 1 thời sống trong sự giầu có về cả vật chất và tinh thần do mình tạo ra
    - 1 thời sống để biết mình đã làm được nhiều điều đặc biệt mà ko ai làm được
    - 1 thời sống để biết là có phép màu thật mà nói ko ai tin được
    - 1 thời sống trong quán cà fê, đi phỏng vấn tìm người ở ghép
    - 1 thời được gặp gỡ những người ngoại tỉnh
    - 1 thời sống để gặp những người giỏi lẫn bọn ngu
    - 1 thời để lượn khắp mọi nơi, những địa điểm thú vị
    - 1 thời để sống vì người khác và lấy đó làm niềm vui cho mình
    - 1 thời sống quanh những người lao động
    - 1 thời được làm những gì mình thích
    - 1 thời được tự do như chim được thả khỏi ***g
    - 1 thời chứng tỏ cho gia đình ko phải lo lắng gì cho bản thân
    - 1 thời có những cuộc vui bất tận
    - 1 thời gánh chịu những áp lực nặng nề
    - 1 thời mà tự tay phá vỡ mọi thứ
    - 1 thời để nhớ những trải niệm
    - 1 thời để làm lại tất cả và sẽ sống hết mình lần cuối. Chẳng còn gì để tiếc, lật ngược lại hết những gì mình có, ai sẽ hiểu cho chứ
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Một thời đã qua......
    Về nhà thôi,.....
    Và ta lại bắt đầu 1 cuộc sống mới....lặng lẽ, nhưng chắc chắn.
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Còn xanh và non lắm cưng ạ! Những gì em đã làm được, 10 người trên này hết đến 11 người làm được còn hơn thế. Còn quá trẻ để nói về mình và về người như những gì em đã nói trong topic này!
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    19 tuô?i thi? vâfn co?n quá tre? đê? có thê? nói trước được điê?u gi?. Nhưng ma? ơ? trên na?y cufng nhiê?u ngươ?i la?m được như thế. Cufng có nhưfng ngươ?i tha?nh công khi tuô?i rất tre?, chi? hơn em 2 - 3 tuô?i thôi nhưng họ cufng nắm giưf nhưfng vị trí quan trọng trong công ty hoặc cufng tha?nh đạt nhơ? buôn bán. Đúng la? nhưfng gi? mi?nh la?m được thi? đáng tự ha?o nhưng ke? khôn thươ?ng không nói cho quá nhiê?u ngươ?i biết nhưfng gi? mi?nh la?m được. Thươ?ng nhưfng ngươ?i ta?i họ nói ít va? la?m nhiê?u hơn. Tự ngươ?i khác sef biết ngươ?i ta có năng lực.
    Cố lên em, tương lai co?n đang ơ? phía trước
  5. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 thời, thậm chí nhiều thời, nhưng điều đáng tiếc nhất là ở trong thời mới các bạn lại cứ kể nể thời cũ. Hãy cứ sống tốt, thích nghi tốt và ta lại có thêm 1 thời để nhớ.
  6. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song tu lap cung tot
    nhung nhg ng` tu lap qua'' thuong` ko hanh phuc'' dau
    virus ko go dc t V, hic
  7. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    1 thời tớ đã đc rất quan tâm
    1 thời tớ thực sự mơ mộng
    1 thời tớ lãng mạn vô đối
    1 thời tớ cười nói suốt ngày
    1 thời tớ khóc dài hàng đêm
    1 thời...đã xa
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Lớn vậy, có thể nói là già rồi mà mình chưa lúc nào nghĩ lại một cách nghiêm túc các quãng thời gian mình đã trải qua...
    Nghĩ làm gì lúc này khi đầu óc, tâm trí mình đã tiêu tốn vào một mớ (mình tự tạo ra) với người ta chứ...
    Thật buồn mình... Hư quá!
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Trong tình cảnh khó khăn, con người là sinh vật thích nghi tốt nhất, ai cũng như ai. Khác ở mỗi 1 chỗ, có cần đẩy mình vào tình cảnh đấy không? và tại sao lại ở đây? Nhiều cách hành động, cách của bạn là 1 trong những giải pháp thôi....chuc may mắn
  10. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT THỜI TA ĐÃ SAY MÊ
    " Hãy giữ lấy người mình yêu anh ạ
    Hạnh phúc thật gần đừng để tuột khỏi tay"
    Tôi đọc lời em qua dòng tin nhắn
    Hà Nội bụi nhiều nên mắt cay cay
    Năm năm xa nhau chỉ một phút này
    Tôi cảm giác như mình có lỗi
    Và nuối tiếc ngày xưa nông nổi
    Nắm tay em rồi lại vội vã buông ra
    Em bây giờ là của người ta
    Tôi cũng không còn là tôi thuở trước
    Chúng mình leo ngược đường con dốc
    Lúc ngoái đầu mỗi đứa một bên
    Ở ngoài đời như hai kẻ không duyên
    Em đến tôi đi bao lần rồi như thế
    Chỉ những câu thơ xưa vẫn thầm thì kể
    Có một thời ta đã say mê...

Chia sẻ trang này