1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tí hài hước về Lịch sử_Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ruavang, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    1 tí hài hước về Lịch sử_Văn hoá

    Thỉnh thoảng có 1 tí gì hài hước cho nhẹ nhàng được không các bác. Xin mở ra chủ đề này với những câu cuyện cười , những tranh vui ... ( bạn tự sáng tác hay đọc qua ở đâu đó, mang về cho bà con cùng thưởng thức ) có liên quan đến LS&VH.
    Có 1 số đề nghị khi post bài vô chủ đề này :
    - Nếu câu chuyện liên quan đến 1 sự kiện lịch sử hoặc 1 đặc điểm văn hoá nào đấy mà nhiều người chưa biết, xin hãy tóm tắt sự kiện trên và sau đó là bài viết.
    -Do tình hình dễ 'nhạy cảm' của ttvnol, đề nghị các bác không gây khó cho các quan Moderator bằng những mẫu chuyện tếu lâm liên quan tới chế độ xã hội , lãnh tụ ở Việt nam hiện tại ( 1945- nay ).
    - Những bài theo dạng ' đố/kể tục giảng thanh ' xin post ở box khác .
    -Không nên mạt sát, hoặc đả kích một cá nhân nào đó ( trong ttvnol) qua mẫu chuyện , tranh, vè ... mà bạn định post ở đây.
    - Bạn có thể cảm nhận câu chuyện ở mức nào đấy, nhưng xin đừng post những câu đại loại : 'chán vật ! ' , ' dở ẹt' ,.... gây xích mích.

    Xin cám ơn.
  2. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Góp mấy mẫu chuyện vui mà tôi đã đọc ở đâu đó.
    Tại sao Phù Đổng Thiên Vương bay lên trời sau khi dẹp xong giặc Ân ?
    Cô giáo LS : trò nào biết ?
    Tí : Thưa cô, sau khi dẹp xong giặc Ân, Thánh Gióng bay lên trời vì sợ mấy ngàn năm sau, con cháu chôm ngựa sắt của ông bán sắt vụn ạ...

  3. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Vụ án chiếc nỏ thần
    Cô giáo Lịch sử hỏi trò tèo : ai là người đánh cắp chiếc nỏ của An Dương Vương ?
    Tèo : thưa cô em không biết, hôm qua em nghỉ học nên không lấy chiếc nỏ ấy đâu cô ạ.
    Cô : Sáng mai em mời phụ huynh lên gặp tôi ở văn phòng trường nhé. Tôi có việc cần trao đổi về việc học của em với phụ huynh.
    Sáng hôm sau, tại văn phòng
    Bố Tèo : Thưa cô, tôi có nghe con tôi về nói lại. Tôi bảo đảm là con tôi không lấy cắp chiếc nỏ nào cả. Nó mà ăn cắp thì tôi đánh chết toi. Tôi vẫn dạy nó là : nghèo cho sạch, rách cho thơm mà cô.
    Một lúc sau , cô giáo mang đầu đuôi câu chuyện kể lại cho thầy hiệu trưởng. Nghe xong câu chuyện, thầy hiệu trưởng nói ngay:
    Không thể chấp nhận được, cô viết tường trình đề nghị kỷ luật trò tèo, tôi ký ngay. Không thể để trường ta có 1 học sinh ăn cắp mà không nhận tội; lại còn được phụ huynh bao che dung túng .
    Cô giáo : ....................... !

    -------------
    Mời các bác tham gia tiếp ạ.
    .
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  4. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Rất ủng hộ ý kiến và các quy định mà bác Ruavang đưa ra. Mong các bạn nhiệt tình tham gia.
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  5. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Góp tí ti
    Trong giờ học Lịch Sử, cô giáo hỏi JW :
    Vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào ?
    JW: Chuyện trời ơi ! Lúc đó con đã ra đời đâu mà biết
    Cô giáo : Tối qua sao con hổng học bài à ?
    JW : Tối qua con cầm quân Minoan, đánh nhau với quân Roman, Eagyt, Haito.. bị thua, ức quá mất 6000 đồng ?
    Cô giáo : Được rồi ! Cô hỏi con câu nữa cho con gỡ điểm nè :
    Liễu Thăng bị chém ở đâu ?
    JW : A ! Câu này con bít rùi, đoán cái trúng phóc ! Liễu Thăng bị chém ở cổ .......
    w
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    Trong cuộc thi vấn đáp về môn Sử, giám khảo gặp một thí sinh không trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Ðể cứu thí sinh khỏi bị điểm không, cuối cùng ông hỏi một câu rất dễ cốt để anh ta vớt vát:
    - Ai lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân xâm lược nhà Minh?
    Thí sinh cũng vẫn câm như hến.
    Bực quá, ông buột miệng như quát:
    - Lê lợi!
    Cậu thí sinh vội vã bước ra khỏi phòng thi.
    Giám khảo càng bực, gọi giật lại:
    - Tại sao tôi chưa cho phép, anh tự ý bỏ đi?
    Thí sinh ngạc nhiên đáp:
    - Thưa thầy, em tưởng thầy hỏi em xong rồi và mới gọi bạn nào tên Lợi lên tra vấn ạ!

    (st)
    FR
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Kim Quy, em đóng góp 1 tí của Trung Hoa được kô ạ?
    Trong giờ Sử, thầy giáo đột nhiên kể chuyện bên Trung Hoa:
    Vào thời nhà Chu, Bá Nha là 1 viên quan đánh đàn rất hay. Tử Kì là 1 người tiều phu, hiểu được tiếng đàn của Bá Nha. 2 người là bạn tri âm. Tử Kì kô may bệnh qua đời, Bá Nha đến tế mộ và đập gãy cây đàn của mình.
    Thầy gọi Tèo (đang mơ ngủ):
    - Tèo, em nghĩ gì về việc Bá Nha đập đàn?
    Tèo (gãi đầu):
    - Dạ thưa thầy, em nghĩ thời đấy đàn còn rẻ ạ!

    Thầy: .....!!!
    (st)
    Si l'amour existe encore
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 22/01/2003
  8. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Kiều Bang Chủ đến với mục hài hước của LS_VH . Mời
    -------------------------------------
    Hiệp ước hoà bình Israel - Jordan.


    Sau cuộc chiến tranh 1967, quân đội Israen chiếm toàn bộ Jerusalem. Kế đó một hiệp ước quốc tế đã được ký kết giữa người Do Thái và người Jordanie về bức tường than khóc. Theo đó người Do Thái được quyền tiếp tục kiểm soát bức tường còn người Jordanie được quyền tiếp tục đến than khóc tại bức tường
    Có lẽ không cần chú thích các bác nhể .
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 22/01/2003
  9. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    thời gian luôn dần dần làm thay đổi các quan niệm của xã hội
    * Trong bài giảng về lịch sử văn hoá Mỹ, ông Giáo sư cố giải thích cho các sinh viên hiểu thời gian luôn dần dần làm thay đổi các quan niệm của xã hội về sắc đẹp lý tưởng như thế nào.
    - Chúng ta hãy thử nhớ lại "Hoa hậu Mỹ năm 1921". Với chiều cao 155c cô ta cân nặng 49kg, Vòng ngực 76cm và vòng eo 64. Còn số đo thứ ba là 81cm. Theo các anh các chị, liệu cô ta có cơ may đăng quang hoa hậu không, nếu cô ta dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 2003 này?
    Tất cả sinh viên ngồi dưới không biết trả lời sao, rồi sau đó có một tiếng nói cất lên:
    - Thưa thầy, cô ta sẽ không có một cơ may nào hết ạ!
    - Nhưng tại sao?- Ông Giáo sư hỏi?
    - Thưa thầy, trước hết là vì cô ta không đáp ứng được tiếu chuẩn về tuổi !
    .
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  10. dukenukem

    dukenukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cho góp vui một tí nhé. Chuyện này đọc lâu rồi.
    Bố: Mày học hành thế nào mà điểm kém thế. Mày có biết Lincoln không? Hồi bằng tuổi mày ông ấy học giỏi lắm, luôn đứng nhất lớp, mày hãy theo gương ông ấy đi.
    Con: Vâng, con biết, nhưng bằng tuổi bố thì ông ấy đã làm tổng thống Mỹ rồi.
    Bố: !!!
    Duke Nukem
    Hail to the King, baby!

Chia sẻ trang này