1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tí hài hước về Lịch sử_Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ruavang, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thầy đập bàn , quát :
    Em đúng là chả hiểu gì về nền âm nhạc thế giới cả, Bá Nha vốn là một ngôi sao nhạc rock !!!!!

  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có nghe được câu chuyện vui về chuyện bình đẳng nam nữ, xin kể hầu nhân ngày 8/3:
    Trên 1 chiếc xe bus đông người có 1 bà hành khách bước lên. Vì chiếc xe quá đông nên bà ta phải đứng trước mặt 1 ông khách đang ngồi. Thế là trong suốt chuyến đi ông này nhắm mắt lại. Đến trạm kế bà khách xuống ông mới mở mắt ra. Thấy vậy ông ngồi kế bên mới hỏi:
    - Tại sao hồi nãy ông lại nhắm mắt?
    Ông nhắm mắt trả lời:
    - Tại vì tôi không nỡ thấy bà kia đứng, mà tôi thì không muốn nhường chỗ ngồi, cho nên tôi mới phải nhắm mắt.
    Rồi ông lại tiếp:
    - Mà đấy là hậu quả của việc các bà đòi bình đẳng nam nữ. Chính vì bình đẳng nên việc gì tôi phải nhường?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.....Em khoái cái chuyện của bác Rùa Vàng quá đi
    "Vụ án chiếc nỏ thần
    Cô giáo Lịch sử hỏi trò tèo : ai là người đánh cắp chiếc nỏ của An Dương Vương ?
    Tèo : thưa cô em không biết, hôm qua em nghỉ học nên không lấy chiếc nỏ ấy đâu cô ạ.
    Cô : Sáng mai em mời phụ huynh lên gặp tôi ở văn phòng trường nhé. Tôi có việc cần trao đổi về việc học của em với phụ huynh.
    Sáng hôm sau, tại văn phòng
    Bố Tèo : Thưa cô, tôi có nghe con tôi về nói lại. Tôi bảo đảm là con tôi không lấy cắp chiếc nỏ nào cả. Nó mà ăn cắp thì tôi đánh chết toi. Tôi vẫn dạy nó là : nghèo cho sạch, rách cho thơm mà cô.
    Một lúc sau , cô giáo mang đầu đuôi câu chuyện kể lại cho thầy hiệu trưởng. Nghe xong câu chuyện, thầy hiệu trưởng nói ngay:
    Không thể chấp nhận được, cô viết tường trình đề nghị kỷ luật trò tèo, tôi ký ngay. Không thể để trường ta có 1 học sinh ăn cắp mà không nhận tội; lại còn được phụ huynh bao che dung túng .
    Cô giáo : ....................... !"

    Cho em góp zui với :
    Ở Hành tinh nọ, có cái tên là Trái nước, với 3/4 S bề mặt là nước mà.....Sau bao năm chiến tranh, cuối cùng các quốc gia đã họp được với nhau trong một hội nghị đoàn kết
    Tan họp, đại diện các nước cùng bay trên một chuyến ( cứ tạm gọi là máy bay đi nhể) vòng quanh hành tinh thể hiện tình đoàn kết. Chuyến đi đang ngon lành thì bỗng nhiên máy bay mất độ cao, cứ rơi dần, có nguy cơ ngóp cả đám..... Mội người đang lo quýnh quáng thì thấy phi công báo : một động cơ mất công suất, đề nghị một người nhảy ra ngoài.....Mọi người lại nhốn nháo vì sau hội nghị, vui quá, anh em quên chuẩn bị dù.....Thế là phải có một người chấp nhận hi sinh đây.....
    Các đại diện bắt đầu tranh cãi, ông thì là siêu cường, ông thì là đối trọng, ông thì là cái nôi văn minh....chả ai chịu ai.....tự dưng mọi người cùng nhìn vào đại diện của một nước bé tí nhưng đã đánh cả một lũ to đầu.....nhưng thấy ông này trọng lượng không đáng kể, có nhảy ra thì máy bay cũng rơi , chả tác dụng gì.....Ngồi cạnh ông này là một ông to béo gấp mấy lầnngười khác, đại diện một quốc gia cực đông, thế là anh em nhất trí túm ông này, vứt ra ngoài.....hi sinh oanh liệt cứu mọi người.....
    Một lúc, thấy máy bay vẫn rơi, mọi người nhìn kỹ thấy ông béo vẫn chưa rơi hẳn, vẫn bám được một tay vào càng máy bay, thế là mấy ông siêu cường tìm mọi cách đẩy, thổi, ném......đủ kiểu, ông béo vẫn chưa rơi, máy bay ngày càng down nhanh.....toi cả lũ đến nơi rồi.....
    Giữa lúc gay cấn, ông bé nhỏ lúc nãy đứng lên bảo, " Nhà em gần nhà ông này, em biết, để em xử lý cho...." Mọi người có vẻ không tin, nhưng cũng đành thử vậy, ông gầy thò cổ ra cửa sổ, hô: " Bao tại nhân muôn năm vớ" Ông béo lập tức giơ tay hô to: "Muôn năm vớ" thế là down luôn, máy bay thoát nạn...........
    Đây chỉ là giai thoại, tác giả sưu tầm và không chịu trách nhiệm về mọi cách hiểu sai của độc giả.
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm
  4. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh thế giới đơn cực :
    Rob Hatern ( NYtimes)
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 23/02/2004
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Một số thành tích nổi bật của Việt Nam trong quá khứ:
    1. Bà mẹ sinh con nhiều nhất thế giới: bà Âu cơ với thành tích 100 con, chỉ sinh một lần (không vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch nhé).
    2. VN là nước có người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù đổng thiên vương
    3. Cũng lại là VN có người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn ở đó: ... Chú Cuội.
    4. Chiếc máy bay (bằng kim loại) đầu tiên trên thế giới: Ngựa sắt của Thánh gióng.
    5. Việc sinh sản vô tính lần đầu tiên... cũng được thực hiện tại VN : Mẹ của Thánh Gióng.
    6. Ông tổ của ngành Marketing là người VN: Mai An Tiêm
    7. Hai người Việt Nam đầu tiên cưỡi chim bay vượt biển: hai anh em trong chuyện "Cây khế"
    8. Vị nữ tổng tư lệnh kiêm ************* đầu tiên trên thế giới : Hai Bà Trưng .
    9. "Đội quân tóc dài " đầu tiên xuất hiện trên thế giới : các đội quân nữ của Hai Bà Trưng .
    10. Tắm tiên được phổ biến ở Việt Nam từ cả...nghìn năm trước, bằng chứng lịch sử là... Tiên Dung.
    (vẫn còn nhiều nữa, các bác bổ xung tiếp nha...)
    From HeroViet - VNE
    FR
  6. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi Tiên Dung tắm có quây màn đàng hoàng ngoài bãi sông chứ có tắm tiên bao giờ đâu. Sai ra 2 khả năng
    1/ FR không biết định nghĩa của tắm tiên
    2/ FR không tắm theo kiểu của Tiên Dung tức là có mặc quần áo khi tắm
    Mà bổ sung thêm :
    Tai nạn hàng không đầu tiên trên thế giới ông anh ở trong chuyện Cây khế lộn cổ xuống biển
    ........
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    ...
    MTH@
    Được mth sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 10/03/2003
  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thế thì bác HeroViet sai chứ không phải tớ sai. Suy ra hai khả năng:
    1/ Bác HeroViet không biết định nghĩa của tắm tiên
    2/ Bác HeroViet không tắm theo kiểu của Tiên Dung tức là có mặc quần áo khi tắm
    "Nhạy cảm" quá đi mất!!!
    FR
  8. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bỏ công ra type mấy giai thoại về sấm cụ Trạng Trình như đã hứa với các bác, nhưng ngại bác daovh cho là post bài không nghiêm túc vào topic Sấm Trạng Trình mà bác ấy đưa ra. Nên đưa về đây để các bác đọc thư giãn hoặc chiêm nghiệm sự linh ứng của sấm truyền thì tùy lòng tin của mỗi người. Những giai thoại này tôi đọc trong các sách viết về sấm truyền của cụ Trạng, nhưng nó có thực là của cụ viết hay người đời sau làm ra thì tôi không biết. Chỉ thấy trong những giai thoại này cũng ẩn chứa vài nghĩa sâu xa qua góc độ hài hước nên lục trong trí nhớ ra ghi lại hầu chuyện các bác.
    Bác nào có biết giai thoại gì hay hay mang lên kể cho bà con trong box nghe với.
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  9. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Thiết đoản, mộc trường
    Sau nhiều lần thử gieo quẻ đoán những vận số của nhiều người & cả đồ vật rất linh nghiệm ( như giai thoại số phận của chiếc quạt như bác MTH đã kể trong topic Sấm Trạng Trình). Nhiều người đến xin cụ Trạng chỉ dạy về lý số. Cụ Trạng cũng xem cốt cách từng người mà giảng dạy ở mức họ có thể hiểu được. Có 1 đệ tử rất thông minh, cụ Trạng truyền hết sở học của mình cho anh ta, kỳ vọng khi mình mất đi sẽ có người nối nghiệp.
    Vào 1 chiều cuối năm; cụ Trạng đang ngồi đàm luận về lý số với người đệ tử này, bỗng ngoài cổng có tiếng người gọi. Cụ sai gia nhân ra giữ người khách mới ngoài cổng 1 khắc rồi mới đưa vào nhà. Tiếp đó, cụ bảo người học trò cùng cụ bấm quẻ để thử đoán xem người đó vào có việc gì?
    Cả hai thầy trò cùng bấm vào một quẻ "thiết đoản, mộc trường". Nghĩa là "Sắt ngắn, gỗ dài". Cụ hỏi người học trò:
    - Vậy anh đoán người đó vào đây có việc gì?
    Anh học trò trả lời:
    - Thưa thầy! "Thiết đoản, mộc trường?, theo ý con, người vào đây chắc hẳn chỉ có mượn chiếc mai đào đất mà thôi, chứ ngoài ra không còn cái gì là "sắt ngắn, gỗ dài" nữa.
    Cụ Trạng cười nói :
    - Tôi đoán người đó vào đây mượn búa.
    Dứt lời, khách vào đến nhà & hỏi mượn búa thật.
    Người học trò sững sờ vì tài tiên đoán của sư phụ & không hiểu tại sao cùng một quẻ mà thầy đoán đúng còn mình đoán sai. Đợi người khách ra về, anh học trò mang thắc mắc ra hỏi.
    Cụ Trạng giải thích:

    - Kể ra anh bấm quẻ cũng giỏi, nhưng luận quẻ còn kém. Anh bảo "sắt ngắn, gỗ dài" & đoán là người ta mượn mai. Luận thêm 1 ít sẽ thấy không phải, 30 tết người ta đến đây để mượn mai làm gì cơ chứ? Còn tôi bảo là người đó vào mượn búa để về bổ củi nấu bánh chưng Tết . Bấm quẻ đã đúng nhưng khi luận phải biết phân tích tương quan của sự việc chung quanh để tránh được những sự sai lầm.
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  10. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ ngựa đá sang sông
    Tiếng tăm cụ Trạng Trình về việc dự báo tương lai vang khắp Bắc triều, Nam triều; Đàng trong, Đàng Ngoài. Dân làng Vĩnh Lại ( Hải Dương ) quê ông rất hãnh diện về Trạng Trình. Nhưng khi ngồi bàn luận với nhau, các cụ kỳ lão trong làng chợt nhớ ra từ xưa đến nay : bao nhiêu người làng theo nghiệp đèn sách hay võ bị đều chẳng có ai ngoài cụ Trạng hiển đạt với đời. Có lẽ đình làng đặt ở nơi có địa thế không đẹp chăng ? hay mộ tổ các dòng họ trong làng đặt không đúng hướng ? v?v?.
    Cuối cùng các cụ thấy cần cử người đến nơi cụ Trạng ở ẩn để xin ý cụ: làm thế nào để người làng ăn nên làm ra, học hành đỗ đạt, làm rạng rỡ tiếng tăm quê nhà.
    Ông Lý & người trưởng họ của cụ Trạng thay mặt cả làng tìm đến nơi cụ Trạng ở ẩn. Vừa đến nơi 2 người được cụ Trạng tiếp đón ân cần và nói : các bác cứ việc nghỉ ngơi, việc chẳng có gì phải vội. Cơm nước xong xuôi, 2 người chưa kịp ngỏ lời thì cụ Trạng đã ngâm 2 câu :
    ?o Bao giờ ngựa đá sang sông.
    Thì dân Vĩnh Lại Quận Công cả làng
    ?o.
    2 người mừng lắm, hỏi thêm thế nào cụ Trạng cũng tảng lờ quay sang hỏi chuyện làng nước, họ mạc?.
    Dân làng được thuật lại lời sấm truyền lấy làm mừng rỡ, vì câu sấm của cụ Trạng rõ rành rành rồi, ai mà không hiểu. Số là ở bến sông cuối làng có con ngựa đá, chẳng biết được ai tạc tự đời nào và đến giờ vẫn còn. Sau hồi mừng rỡ, dân làng lại bán tín bán nghi : ngựa đá thì có khi nào đi được, thôi vậy là cụ Trạng không muốn lộ thiên cơ nên chỉ nói thế để an ủi dân làng.
    Bẵng đi vài mươi năm sau , câu ?~ ngựa đá sang sông ?o lại được đem ra bàn rôm rả không chỉ ở Vĩnh Lại , mà còn ở các làng lân cận. Hóa ra nơi tạc con ngựa đá của làng nằm ở bờ lở của dòng sông như trong câu ca dao :
    ?o dòng sông bên lở, bên bồi.
    Bên lở thì đục, bên bồi thì trong
    ?.
    Dòng nước cứ xoáy vào đất làng và làm sông bị đổi dòng, thế là chú ngựa đá đã chuẩn bị nhập tịch vào làng khác. Dân làng Vĩnh Lại rất mừng, dù 1 phần đất đai của làng bị sông ?~ăn?T. Còn dân các làng chung quanh thì lo lắng, sợ đến ngày cả làng ấy lên quan thì những xích mích tranh chấp trước kia sẽ bị dân Vĩnh Lại mang ra tính sổ thì toi hết. Cả tổng, cả huyện, cả phủ? ai ai cũng muốn cầu thân dân Vĩnh Lại. Nhà nào ở Vĩnh Lại lúc này có nhiều con trai thì quá tốt phúc vì bao nhiêu mai mối từ các nơi đổ về đánh tiếng xin kết thông gia. Nhà nào có con gái cũng chẳng còn mang tiếng?T thập nữ viết vô ?~ nữa , vì họ nhà trai cứ xin cho con mình được ở rể. ( bình loạn 1 chút: có lẽ lúc đó xin làm dân Vĩnh Lại còn khó hơn xin nhập khẩu vào Hà nội hay THHCM bi giờ ).
    Đến năm nọ, dòng sông mới đã định hình, chú ngựa đá đã sang sông mà sao chẳng thấy cả làng này phất lên quận công. Người làng lại bi quan nhưng chẳng biết hỏi ai vì cụ Trạng cùng 2 vị kia đã về thượng giới từ bao giờ?.. Có kẻ độc mồm , độc miệng ở nơi khác dám tán láo : cụ Trạng nói quận công là ám chỉ việc sông đổi dòng, làng Vĩnh Lại mất đất nên phải có cái khoái thứ tư trong tứ khoái ở ngòai đồng , thế chẳng là quận công thì còn gì .
    Nhưng rồi câu sấm của Trạng Trình cũng đã ứng nghiệm ( sấm mờ lị ). Chuyện rằng, năm đó nhà Tây Sơn kéo quân ra bắc đánh giặc Thanh, vua Lê Chiêu Thống phải hóa trang chạy trốn. Lúc đi ngang qua làng Vĩnh Lại, dân làng tưởng là giặc cướp nên trói gô cả đoàn tùy tùng lại. Khi biết được là vua, dân làng vội vã đưa về đình tiếp đón. Tùy tùng cua vua Lê sợ quân Tây Sơn đuổi kịp nên đề nghị dân làng để vua đi gấp, lúc này có người nhớ đến câu sấm truyền mới đề nghị vua phong quan tước cho người làng. Lúc này có phong chức tước gì vua Lê cũng gật hết. Thế là sổ bộ của cả làng Vĩnh Lại được mang ra , Lê Chiêu Thống phê chuẩn cho tất thảy làng Vĩnh Lại được tước Quận Công.
    Nhưng ??????????????????????.. lịch sử đã xoay theo hướng khác rồi, Lê Chiêu Thống đã vùi nắm xương tàn ở xứ người.
    Ai dám bảo sấm truyền không linh nghiệm ???
    ( Viết lại bài này từ các giai thoại về sấm cụ Trạng, không bịa đặt ra mà cũng không có ý bôi bác người làng Vĩnh Lại, các bác quê ở Hải Dương đừng để bụng mà tội nghiệp cho rùa tôi )
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe

Chia sẻ trang này