1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tình huống khó sử quá :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi com3backtom3, 27/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    1 tình huống khó sử quá :(

    em kính trọng 1 bác là bố của bạn em đã mất, 100 ngày em đến nhà thắp hương cho bác ấy nhưng em không biết 100 ngày là chỉ dành cho gia đình. Em vào mà bác gái cứ lắc đầu làm em ngượng quá. xong mọi người trong họ hàng em cũng nhìn nhìn, chắc lúc đó hồi hộp quá nên em nghĩ ai cũng đang nhìn mình với ánh mắt của người bình thường nhìn thấy loại di hợm lắm ý, chán thế.
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    yêu đương gì ở đây nhỉ, sai chổ rồi. biết là nghĩa tử là nghĩa tận , nhưng sai thì vẫn phải nói.
  3. KooOlzz

    KooOlzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ơ
    có đâu
    100 ngày vẫn cho những người thân thiết của gđ đến được mà
  4. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhầm chỗ rồi, 100 ngày, bác hàng xóm vẫn sang ăn bát cơm với nhà tớ mà
  5. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà gọi là tình huống khó xử à?
    Mọi chuyện đã xảy ra xong rồi cơ mà! Bác cứ nhạy cảm quá! Chứ thật ra chẳng có ai nghĩ gì đâu!
    Mà bác bảo là bác đi 100 ngày bố bạn bác vậy sao lại là "họ hàng em cứ nhìn" nhỉ...Gấu em không hiểu cái nài lắm!
    Nhập gia tuỳ tục, lần sau, bác rút kinh nghiệm nên hỏi bạn bác là xem ý bạn bác thế nào (có định mời mọc bạn bè không)...rồi hẵng đi!
    Thôi, việc đã rồi, chả có gì mà phải ân hận dằn vặt, khó xử cả... Bác vẫn cứ đến nhà chơi, người ta chả bao giờ vì chuyện này mà không tiếp đón hay coi bác là dị hợm đâu.

    Thế bác nhá!
  6. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    đây là anh tớ
    anh em tớ thì phải giống nhau rồi!
  7. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ờh công nhận tình huống này khó sử thật. Trong sử sách chửa thấy đề cập. Kiểu này năm nay bọn thi ĐH khối c chết như rệp roài.
  8. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc ông bạn thik con gái nhà người ta nên đến lấy lòng , an ủi vỗ về phải hông ?
    Xong người ta lại trăm mối đau đầu ko thik kiểu đấy nên thấy mình zô zuyên phải hông ?
    xấu hổ wé !

Chia sẻ trang này