1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 Tình yêu hoàn hảo làm sao có thể thiếu chuyện đó

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mr_Black, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antidogs

    antidogs Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cái lý do tình yêu hoàn hảo chỉ là trò vớ vẩn. Bây giờ cứ yêu được em nào là thịt ngay, muốn thịt thì lại lấy cái lý do "tình yêu hoàn hảo", mình kô ăn thằng khác nó ăn mất, cơm không ăn thì để nó mốc à. Con gái thiệt, con trai thiệt quái gì, các bác cứ chiến đấu đi, không thể trì hoãn sự sung sướng đó lại được
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghe sợ wá, cứ như các chú định bàn thịt một con cẩu vậy. Cái chuyện có hay ko đó còn tuỳ vào sự tự nguyện của hai người cơ. Ngày xưa, các cụ iu nhau đâu cần chuyện đó cho đến khi cưới mà vẫn đám cưới vàng, cưới bạc ầm ầm đấy thôi. Nói chung, nếu họ tự nguyện thì no vấn đề, còn nếu bị ép buộc, kiểu như :"em ko yêu anh hay sao mà từ chối" thì ko ổn chút nào.
  3. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    thật, đã là Ty hoàn hảo thì làm X gì có mấy việc XXX ấy nhỉ ? > Chỉ có lấy lý do " Ty hoản hảo " mà hành sự thôi, em thấy bác trên kia nói hay quá , đúng quá.
    Thật ! Mình là con trai sợ cái cóc gì , cứ tha hồ mà hành sự, con gái ngu thì con gái chết thui
  4. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Không lên giường và kết thúc 2 lần cùng 1 kiểu ??? Trình độ cao quá ! Thế có bao nhiêu kiểu cả thẩy nhỉ để mà mỗi lần ******** thì lại kết thúc 1 kiểu khác nhau ? hí hí , mong học tập thêm nhiều nhiều
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Oki, tóm lại là tuỳ từng sự hiểu biết của từng người.
    Người ta chỉ "chết" vì kém hiểu biết và quan niệm không nhất quán chớ !
  6. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hu` Hu`, sống theo lối thực dụng và ích kỷ thì có ý. Hô hào cổ vũ cái quái rì.
    Nồi tròn thì úp vung tròn nhể !!!
  7. 4rum4you

    4rum4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác gì lập topic kể cũng đúng , em thì qua tuổi 18 còn người yêu em mới có lớp 11 , yêu nhau cũng thắm thiết lắm , nhưng em sống lành mạnh mặc dù nhiều lúc cũng thấy bấn bấn , chẳng may ko kiềm chế được thì hậu quả khó lường lắm . Mà có vẻ như con gái khi yêu mà bạn trai ko kiềm chế được thì mình cũng .... như vậy luôn thì phải . Hehe .
    Mà thôi em vẫn kiềm chế mặc dù biết kiểu này khéo thể nào cũng có ngày chia tay . Sống và học tập lành mạnh vẫn là thượng sách . Vẫn biết yêu sớm là ko nên nhưng em lỡ yêu rồi thì thôi người yêu em mang tiếng là yêu sớm vậy . Miễn là ko xxx là được rồi . Chứ đọc báo thấy lớp 8 , 9 đã yêu mà lại còn xxx rồi thì bó tay .
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    chú này hay wá ta ... thời buổi bây giờ mà có được người như chú thì cũng khá yên tâm cho em lớp 11 kia đấy ....nhưng không biết là đến được bao giờ ... không sao thấy có được người như thế này là mừng lắm rồi cố gắng mà duy trì nha chú em
  9. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Đến được bao giờ ? Bao giờ cho đến giờ G ? Nói thì thế thôi , nói ai chả nói hay được nhưng sợ rằng thực hiện thì chả dễ dàng gì , ôm em bé trong tay mà đầu óc còn nghĩ được rì thì cũng lạ , chắc đến 99% các trường hợp các anh chàng khi ôm bé thì nghĩ đến cái giường !
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    cái đó thì đã hẳn, đáy mọi người thấy chưa, Ở thời buổi này muốn làm người lương thiện cũng khó khăn quá
    Giữ cho bạn gái có khi còn bị bạn gái chửi thầm trong bụng là đồ bất lực
    người ngoài nhìn vào thì bảo la thằng này kém quá hoặc là thằng này bốc phét
    Bây giờ mới thấy hết ý nghĩa của câu nói :
    TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN....NHƯNG AI CHO TÔI LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN

Chia sẻ trang này