1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 Tình yêu hoàn hảo làm sao có thể thiếu chuyện đó

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mr_Black, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    1 Ty hoan` hao lam` sao co'' the^? thie^''u chuye^.n đó<-------------------------------------Tha^.t ! Ca^n` fải xem lại............ Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người chờ đến tận khi kết hôn mới có chuyện đó và tình yêu của họ rất đẹp, rất thắm thiết. Ví như thời chiến tranh có bao đôi trai gái yêu nhau phải chờ đợi nhau năm năm, mười năm mà tình cảm không hề suy chuyển. XXX chỉ là một hình thức biểu hiện tình yêu bên cạnh bao hình thức biểu hiện khác nữa.
  2. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tại vì hồi xưa người ta kết hôn sớm lắm bé Đá ạ. Còn trong chiến tranh thì có lẽ do dư luận nữa, với lại thanh niên đi hết rồi, nếu ko chờ thì biết lấy ai khác? Bé Đá xem phim "Mẹ chồng tôi" chưa? Phim có Trần Lực đóng á
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    he he thơ?i chiến tranh nói xin lôfi chứ các bác trai đi lính nên kho?e lắm. Các bác ý cứ hôm na?o được ve? phép một đêm thôi thi? y như ră?ng 9 tháng sau có thă?ng Cu con Hifm ra đơ?i rô?i CO?n bây giơ? thi? nói trên quan điê?m cá nhân em ko thích QHTD trước hôn nhân lắm. Vi? em chưa được biết mu?i cái đêm đâ?u tiên ấy nó thế na?o...co?n nếu bức xúc quá có thê? masturbate cho nhau là được mà...
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    thế còn 1% còn lại đừng nói là vì bị bệnh nhé ...khekhe
    nhưng nghĩ thì ai mà chẳng nghĩ đến đó nhưng mà có phải ai cũng làm thế đâu. mà chẳng lẽ ngoài chuyện ấy ra không còn cảm xúc nào mạnh mẽ hơn à ... chẳng hạn như cảm giác yên ổn cảm giác thanh thản cảm giác nhẹ nhàng khiến cho người ta hiểu được đây là nơi bình yên nhất của lòng mình chứ đâu phải cần có một cái giường mới là tất cả đâu ....
    nói như chú thì chắc là khi yêu không có chuyện ấy là không thể rồi thế nếu như người yêu không .. thì làm thế nào hả ... chẳng lẽ không ôm nhau nữa hay là thôi không còn cảm giác mạnh mẽ là của nhau nữa ....làm chuyện đó có gì là khó nhưng mà quan trọng là có đúng lúc đúng người hay không thôi ....
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thế người ta mới nói là tình yêu hoàn hảo nhưng trên đời này có cái gì hoàn hảo không ? mà không có thì là chuyện thường còn có mới là chuyện lạ chứ mà chuyện lạ thì hiếm thấy lắm ...
    -----------
    Giữ cho bạn gái có khi còn bị bạn gái chửi thầm trong bụng là đồ bất lực
    -------------
    cái này hỏi bạn gái chưa mà dám khẳng định ??? không phải ai cũng đặt cái đó lên làm tiêu chuẩn của bạn trai mình đâu ...
    còn bất lực hay không thì thiếu gì cách để biết đừng có hỏi là cách gì ... cái này là bí mật của mỗi người con gái không ai giống ai ....
    -------------
  6. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa cái chị nhà này hay nhở , người ta đang nói đến tình yêu hoàn hảo cơ mà nhỉ ? Mà đã gọi là hoàn hảo thì không thể thiếu được cái gì hết , hoàn hảo thì cả 2 đều phải thoả mãn được tất cả với nhau ( thoả mãn đây không chỉ nói đến vấn đề xxx nhá ) ! Nhưng mà trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo cơ chứ , vì thế nên mới có nhiều người không xxx khi yêu nhau, hí hí , nhưng mà mình thì ... why not when we want ...
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em thì chỉ biết qua film, em thấy thời trước có các chàng trai và cô gái đang học ĐH ...................thì fải đi ra chiến trường............tuổi lúc đó cũng tầm tầm 20 ................. chỉ là lời hứa hẹn , Ty cũng chớm nở........thế mà chả cần XXX họ vẫn đợi chờ nhau đến 10, 20 năm ........rồi gắn bó với nhau cả đời . Cũng là quá, anh nhỉ? Hay đó chỉ là trong film ảnh thôi, chứ thực tế là cứ fải xxxxxxxxxxxxxxxxx thì mới là đẹp, mới là hoàn hảo ạ ?
    He, ông anh hơn em có 2 tuổi thôi, đừng gọi Đá là bé, tuởng anh là ai cơ.........hoá ra bạn anh XacUopVietNam, à, anh biết maytim1983 chứ? em của em đấy
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dọc đường chiến tranh anh ko gặp lại em,cô gái giao liên......hoá ra là em về quê lấy chồng rồi còn đâu.Nói chung là hình tượng anh bộ đội ngày xưa là đẹp nhưng không phải là hoàn hảo,TY ngày xưa được thử thách nên nó bền,không như bây giờ,chuyện anh,cô yêu mối tình đầu thứ 3 mới lấy thì rất bình thường thôi.Tớ kể cho anh em một chuyện nhé: có một anh( bây giờ là bác rồi) bộ đội về với trên vai rất nhiều huy chương,bằng khen.....về nhà dc đề bạt lên chức vụ cao,quan trọng........đến năm 55t thì lâm bệnh nặng..qua đời,trong đám tang thì bổng có một bác gái cùng 2 đứa con(khá lớn) chạy đến quỳ trước bàn thờ mà khóc rằng: ôi anh ơi,sau bao nhiêu năm xa cách nay em và con mới có dịp đến thăm anh thì anh đã ra đi rồi,sao anh ko để các con nhìn thấy...cha nó một lần nữa.
    Tất nhiên không phải là nói xấu nhưng các *****i trước cũng..đa tình gớm thôi
  9. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là tình yêu hoàn hảo>?Trên đời có tình yêu nào là hoàn hảo không?Làm dek gì có mà đã bàn chuyện có "chuyện đó" hay không?
  10. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu hoàn hảo hay không, hay thế nào là tình yêu hoàn hảo thì tuỳ mỗi người, tuỳ hoàn cảnh, và tuỳ quan điểm xã hội. Một chìa khoá đâu thể nào mở được mọi cánh cửa. Ở đây nhiều người cứ đem quan niệm riêng của mình áp đặt cho cả XH thì có cãi nhau tới sáng cũng không xong.

Chia sẻ trang này