1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Tình yêu nơi công sở

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hieugau, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Chả biết có tình gì không, chứ tớ thấy sếp tớ vừa béo vừa lùn, nói chuyện thang điểm có duyên thì ông í được 2/10, vậy mà cũng có một lũ bươm **** vây quanh.Không hiểu vì ông í là sếp hay do gì nữa...Nhưng theo ý tớ thì chắc chả có tí tình nào ở đây.Nếu muốn biết chắc chắn thì chờ tới khi sếp về hưu sẽ biết...He he.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có và kết thúc. Sắp tới là chấm dứt hẳn quá, vì quá mệt mỏi rồi. Trời ơi tôi sắp chết rồi làm ơi cho tôi yên đi.
    Chắc mình bị tâm thần phân liệt quá đi thôi, chịu đựng không nổi nữa.
  3. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm thật khó nói .... và khi ở bên nhau nhiều ... chuyện nảy sinh tình cảm thật khó tránh ... vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ... chuyện nam nữ làm việc cùng nhau nhiều .... chia sẻ những niềm vui ,khó khăn trong công việc thì họ dễ gần nhau lắm .... !
    Chuyện tình yêu như bác chủ topic bác nói ban đầu là thứ tình cảm ... tự đến rồi tự đi ... ^_^ E Hiểu cái đó ... đôi khi nó là thoả mãn về sinh lý .....và cũng 1 phần làm giảm xì trét khi làm việc quá căng thẳng ! (Nhưng thiết nghĩ .... khi đến với nhau ... cả 2 phải xác định trước ... là đến với nhau rồi sẽ phải chia tay .... để ko ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc !!! Nhưng thiết nghĩ .... các bạn hãy suy nghĩ thêm trước khi yêu như vậy .... nhất là với những người đã có gia đình ...ta phải có trách nhiệm với những gì mình làm ... chứ đừng vì những cảm xúc nhất thời ... mà đôi khi làm hỏng cả sự nghiệp cũng như mất đi cả gia đình mình .... lúc đó ... hối hận về những gì đã đc mà phải trả giá quá đắt liệu có đáng ko thì đã quá muộn !!! Mình nói như vậy chắc các bạn cũng hiểu ^__^
    Mình ko từng làm việc công sở ... công việc của mình khá tự do .. nên mình cũng ko bíêt cái cảm giác đó .... nghe các bác nói ... E thấy ko dám yêu con gái công sở nữa ..... hơn 2 năm rùi ko iu ai .... nhưng cũng thật khó để tìm 1 người ..... để mình yêu .... buồn quá :(( !!! hizzzzzzzzzzzz
    À .... tớ mới thành lập 1 Club YouAndMe ..... bạn nào muốn tham gia thì liên hệ qua tớ nhé ..... Club đang hoạt động rất vui vẻ ^__^
  4. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    mời bác sang nhà trút bực tức giải tỏa
  5. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    =============
    Tóc vàng ới giới thiệu mình sang đáy đi, có khi ta lại có duyên thì sao.
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe đâu có mật mỡ là ở đó có ... bâu
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    =========
    câu này nghe quen ghê.mà ai là ruồi, ai là mật vậy má mì.
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    mỡ ở đâu ? mật ở đâu cho bâu với
  9. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái đú theo là giỏi.. con nít về nhà đê..
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn chưa xác định đâu là mật, đâu là mỡ thì đúng là ..........về nhà với mẹ đê

Chia sẻ trang này