1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Trời ! Vậy gọi là yêu sao???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi micro_wave_oven, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    (1) - Trời ! Vậy gọi là yêu sao???

    Theo tớ thì tình yêu có nhiều kiểu lắm (tớ đoán thế vì tớ chưa có kinh nghiệm lắm).
    Chuyện là thế này : tớ thì không phải là người mẫu gì nhưng mà cũng được 1m63, mặt mũi chẳng phải xuất sắc lắm nhưng thỉnh thoảng cũng được khen vài câu gọi là, đầu óc không phải là bác học gì nhưng cũng được bằng giỏi, tính cách không phải thánh tiên gì nhưng thỉnh thoảng cũng được nhận xét là dịu dàng. (hihi, có khi hơi bốc một tí, các bác bỏ qua, nhưng mà đúng thế thật).
    Rồi một ngày tháng 4 nóng bức, em nhận được một tin nhắn muốn làm quen ( số lạ hoắc), bình thường thì tin nhắn kiểu đó em bỏ qua nhưng dạo đó đang rỗi việc, người yêu thì chưa có, chán, nên em trả lời xem sự tình nó sẽ trôi dạt về đâu. Hơ, hơ... thế nào mà "tên đó" biết cả tên , tuổi, số điện thoại, địa chỉ, phương tiện đi học ( xe buýt ạ), tình hình học tập của em...(như ma xó). Thế mới thú vị chứ, em càng muốn nói chuyện để điều tra xem " tên đó" là ai.
    Thế là hai bên cứ nhắn tin qua lại miết. Lại còn hỏi thăm tình hình học tập, công việc ,sức khoẻ như thật. Anh ý cũng mời em đi uống cà phê khoảng mười mấy lần gì đó ( em chẳng nhớ). Nhưng mà em không đi, biết thế nào mà đi, các bác nhỉ.

    Rồi đến một ngày tháng 8 đẹp trời, anh ý bảo là " Anh yêu em" (cũng qua tin nhắn). Hihi, đến đoạn gay cấn rồi đây. Thực sự thì lúc đó em thấy vui vui ( hà hà, thế là cũng có người nói với ta câu đó, mình cũng đâu đến nỗi nào nhỉ), nhưng em thì hổng thấy con tim mình nó rung rinh tẹo nào.
    Sau đó, hai bên lại nhắn tin qua lại miết. Đến một ngày tháng 2 năm sau ( thế là sau 10 tháng chỉ có nhắn tin) em mới làm một cuộc đột phá, ừ thì đi uống nước, xem mặt mũi ông này ra sao. Hihi, bình thường, cái gì cũng bình thường.
    Thật sự em chỉ nghĩ là, thêm ban bớt thù, thứ nữa là dù sao ông ý cũng bảo yêu mình , chiếu cố thêm xem sao, xem tình hình mình có thích được ông ý không. Úi giời, mệt! Em đã bảo là em không phải là bác học nhưng không đến nỗi gà quá mà không nhận ra : Ông này hình như chẳng yêu mình như ông ý nói.
    Em chỉ lấy một ví dụ thôi nhá: Hai lần ông ý mời em đi uống cà phê thì sự việc nó diễn biến thế này : Anh phăm phăm đi vào quán tìm chỗ ngồi ( kiểu như " anh quen với mấy chỗ này lắm em ạ" ), mặc kệ em - một cô bé lần đầu đi uống nước với bạn trai ( phải đấu tranh tư tưởng mãi mới đi đấy ạ)- dò dò theo sau anh, hichic. hihi, các bác xem, lúc em chạy hụt hơi theo anh ý vào đến chỗ ngồi thì anh ý đã ngồi yên vị rồi, mặc kệ em tự kéo ghế ra mà ngồi. Tiếp theo là anh kể chuyện công việc của anh, gia đình anh, rồi hỏi em có nấu ăn ngon không, có dịu dàng không, có nghĩ đến chuyện ra trường rồi đi làm rồi lập gia đình không. Hihi, thế chẳng nhẽ em lại bảo là Không. Em chán, em bảo: em cũng không biết. Hẹn hò gì mà giống phỏng vấn tìm vợ vậy.
    Và sau lần đó, các cuộc nhắn tin thưa dần, chuyện tình yêu của em không kéo dài đủ 1 năm, kém vài ngày nữa là tròn 1 năm, em say goodbye ( cũng bằng tin nhắn). Xong!
    Em rút ra một điều là : ông này điêu thật, sao bảo yêu mình, thế mà goodbye cái là không sủi tăm; chứng tỏ là hót để bắt gà, chắc là mình không ngấm nên rút. Em chỉ buồn sao mình không gặp được người nào quân tử tí thôi.
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh ấy đang muốn lấy vợ. Một người bạn của em cho số điện thoại và thông tin, thế là nhắn tin thôi
  3. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    he he!!
    Anh quân tử cực kỳ, có muốn gặp Anh ko???
  4. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chủ topic là chuyện cười thì hợp hơn,thế mà bạn cũng chịu được cả năm trời à.
    Nhân tiện nhắn bạn luôn: khi nào zai Việt chết hết cũng đừng để ý đến anh nicebody.
  5. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ái dà!!! E Chi này thật là!!!
    A xin E hãy buông tha A, đừng cố níu kéo nữa, để cho A còn có cơ hội đến với người khác chứ!!!
  6. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Mike đẹp dzai vào show hàng nè
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đâu.....hàng đâu
  8. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    Chuyên gia si pam dangmaivy đã quay lai roài .Kiểu này nhiều Topic bị Lock rồi khà khà
    [/quote]
    spam coá = chữ ký của bác hong hở
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    chậc, hồi còn trẻ mình chơi trò này mãi. bây giờ có tuổi, muốn lấy vợ nhưng bị chúng nó từ chối vì mình tán quen rồi, mồm mép cứ dẻo quẹo, từng trải đến đáng ngờ.
    Bác trai gì chắc cũng thuộc dạng như mình, chơi chán nên gặp em nào hợp hợp là đặt vấn đề đánh huỵch một cái, thích thì chiều không thì thôi, cảm xúc yêu đương quái gì
    Ha ha ha ha....

Chia sẻ trang này