1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Trời ! Vậy gọi là yêu sao???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi micro_wave_oven, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cái lò vi sóng này có vẻ lạ .
    Quân tử? Bi giờ ít gặp quân tử , chỉ có cảm tử vì yêu thôi
  2. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Đâu, ai bị loc, cho xem cái, thính nhất là đúng ngoài nhìn từng người , từng người bị locks nick
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    vì thế mà mình chẳng hẹn hò gặp mặt mấy cô gái
    .. mình sợ mình thay lòng
    .. và sợ hơn là .. thụt chân lưới tình rồi họ thay lòng
    .. khổ quá...
    chỉ tại cái mồm đi đâu cũng đong với đưa, đi đâu cũng phơi bầy tình cảm, mà giả dối thì không sao, cứ toàn nói thật lòng mình mới chết, hik...
    ... sau này yêu quyết gặp mới nói, quyết không đong đưa chat chit rồi mới gặp
    thế mới an tâm không hụt hẫng, không thay lòng ^_^ ...
    (giá mà mình với người mình yêu mù,.. khỏi phải yêu cầu gặp mặt.... !!.. mà mù thì chat thế nào.. nhỉ!! hik, chả thế nào xong được,hik)
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng quyết tâm giống ấy. Vậy nên hôm nay ra đường ai thổ lộ tình cảm thì xấu đẹp giầu nghèo j yêu tất.Chấm dứt 1 cõi chat với chit nhờ .
  5. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    em lè............. yêu chị cưng nhứt
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Kekek .Em mình thật là .... .Thôi thì động viên em mình noà .số chị em mình thật là đen đủi nhờ.Lang thang tìm tình yêu mãi mà chẳng đi đến đâu .
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ơ, mà cái nick của bạn chủ pic thì mình không biết, nhưng mà .. câu chuyện lại có gì đó .. quen .. quen...
    hik...
    có phải hôm đó, buổi hẹn đầu tiên....
    .. thôi .. chết
    .. đúng rồi
    .. là em hả?
    xin lỗi em, anh mất địên thoại,cả năm giời anh chỉ mở contact là gửi, không nhớ cả số em..
    .. thật vô tâm...
    xin lỗi, ngàn lời xin lỗi em...
    ...em có thể cho lại tớ số địên thoại không!!?
  8. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Gieo lắm gió quá,cẩn thận gặt lốc
  9. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác Kudoman, sao chưa gì đã nhận vơ vậy, hihi. Mọi người hưởng ứng cho thế này em cũng thấy an ủi. Hihi, thế là anh ra đi để lại cho em một đống tin nhắn ( chết, em xoá hết rồi, xoá cả số điện thoại), và một câu chuyện để bi giờ đóng góp cho các bác.
    Nhân đây em xin kể một chuyện tình yêu khác, chuyện này còn trước chuyện kia lâu hơn (trước khoảng xém được 2 năm). Số là thế này. Hồi học năm thứ 2 đại học, em có thi vào một trường tại chức nữa ( để sau này còn có chất mà cạnh tranh với thiên hạ ý mà). Thi rồi đỗ, vào khai giảng và học buổi đầu tiên thấy nó cũng háo hức như ngày đầu tiên đi học. Lớp mới thì có biết ai với ai đâu, cứ ngồi gần thì bắt chuyện làm quen thôi.
    Em thì được cái rất thân thiện ai em cũng làm quen, nói chuyện như quen lâu rồi ý, rất vô tư. Hơ hơ... Trong lớp có một anh sn 1980, đeo một cái nhẫn vàng ta (nhẫn trơn) ở tay trái, thế thì ai mà chẳng nghĩ là có vợ rồi. Em cũng nghĩ thế, nói thật chứ anh này thì em không ưng đâu ( đưa vào tầm ngắm ý mà), chỉ bạn bè thôi. Em chắc ăn là anh này có vợ rồi thì yên tâm, mình có nói chuyện thân thiết tí chắc hông sao ( chứ phải người khác là tưởng bở chit).
    Thế mừ, sau một thời gian mới vỡ lẽ, anh chưa có vợ. Thế thì càng có vấn đề. Con trai ai lai đeo nhẫn, lại đeo nhẫn vàng ta, lại là nhẫn trơn, hông lẽ là giữ của. Trời!
    Nhưng mà, anh ý lại quý em mới chết chứ. Em thì từ sau khi biết anh ý chưa lấy vợ là em ghét, ghét ra mặt. Hihi, nghĩ lại thì ông ta có làm gì mình đâu mà mình lại tệ thế nhỉ. Các phi vụ liên quan đến sự phũ phàng với tình yêu của em thì nhiều. Thật sự thì em chưa bao giờ đối xử tệ với ai như vậy,hihi.
    Kết quả là, đến tận bi giờ ông ý vẫn tốt với em, thế mới lạ chứ.
    Tóm lại em rút ra kết luận là : ông này được cái rất chung tình, chắc là yêu thật nên mới dai dẳng vậy, hihi, ông nhắn tin qua điện thoại kia phải gọi là xách dép.
  10. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic cũg chịu khó thế, nt qua lại nhữg 10 thág. Gom lại cũg dc ối tiền ấy nhờ

Chia sẻ trang này