1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Trời ! Vậy gọi là yêu sao???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi micro_wave_oven, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn nói cũng đúng, không có người yêu kể cũng buồn. Dưng mà yêu ai cơ bác? Không thể nào bạ ai cũng yêu , phải ai cũng gật được. Còn cứ gật bừa đi để mà có người yêu, để bi giờ người ta đỡ gièm pha thì em không dại đâu. Sống cho mình chứ có phải sống cho ai. Hổng lẽ mình kém đến mức không tự đứng một mình được mà phải kiếm một anh người yêu nào đó làm bia đỡ đạn, làm xe ôm, hay tương tự... Hihi, em vẫn tin là mình sẽ gặp người quân tử.
  2. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của bạn thấy vui thật
    Anh chàng đó mở bài không phải là tệ, có khả năng khai triển tốt, nhưng thân bài thì bắt đầu lủng củng và kết bài thì trật chìa, chán nhỉ
    Còn người quân tử thời nào chả có, cứ tin đi rồi sẽ gặp người tốt thôi.
  3. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết câu chuyện của chủ topic rút được ra ý của bạn ấy là "Hồng
    nhan thì bạc phận"
  4. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ hông phải là "hồng nhan bạc phận" vì tớ đâu có than thở nhiều. Ý tớ là con trai hãy tử tế hơn chút xíu nữa, dũng cảm và thành thật hơn chút nữa để có được tình yêu thật sự. Please! Đừng chăn gà nữa giùm.
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    OOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, người phụ nữ của đời tôi
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn chính đáng, tớ ký cậu chịu trách nhiệm
    Chăn gà cũng là một nghề mờ, nhưng không thịnh hành nên muốn tìm ra cũng không dễ.
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    quote-orawind viết lúc 14:52 ngày 20/07/2007:
    Chị chủ topic cũg chịu khó thế, nt qua lại nhữg 10 thág. Gom lại cũg dc ối tiền ấy nhờ
    [/QUOTE]
    ờ , nói nghe cũng hợp lý , bi giờ một ngày nạp 10k thì nhắn hết 10k mà 20k thì hết 20k , thôi thì từ nay tắt máy cho lành , tiết kiệm được ối tiền
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu ? người quân tử thì nhiều , nhưng cái chính phải ngoan ...
    ko ngoan thì đi chơi chỗ khác
    cái anh kia cũng đã muốn lấy vợ mới hỏi thăm như bức cung , yêu vào là bức cưỡng , chủ topic nhìn nhận nhanh chóng chạy mất là phải
  9. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ồ không, vẫn nên mở máy chứ. Nên cho mình cơ hội khám phá, cho mình cơ hội tìm tình yêu đích thực . Biết là tỉ lệ chỉ có 1/1000 có khi hơn, nhưng không nên bỏ qua, ai biết đâu được. I still believe!
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy câu chuyện của bạn cũng quen quen.. bởi mình từng phải đổi số điện thoại vì bị quấy nhiễu thế rồi, chả hiểu qua đâu mà có số điện thoại rồi cũng đòi làm quen, kết bạn,...
    Ngoài nhắn tin họ còn gọi nhiệt tình, buôn đến nóng máy thì thôi... có điều là chắc tuổi đời mình hơn bạn nên tim mình chả rung rinh nổi, lúc đầu còn có chút hứng thú xong sau là mình lờ đi chả nghe, chả trả lời tin nhắn, họ điên cuồng nháy máy, mình kệ... sau cũng nản mà thôi tha..
    Còn với trường hợp của bạn thì chắc chắn đây là người quen của bạn..phím cho anh chàng kia rồi kèm theo là những lời khen hết í, nên lúc đầu anh ta nhiệt tình thế và chưa gặp nhau bao giờ, chưa hiểu gì về nhau, ko thật sự muốn chia sẻ cũng phát biểu rằng YÊU.. ... để rồi bạn gặp thì thấy quá...thất vọng..
    Tốt nhất người như thế bạn ko nên lưu tâm nhiều làm gì cho ảnh hưởng chuyện học hành và nhìn nhận về các bạn giai xung quanh, cứ sống tốt đi rồi bạn sẽ sáng suốt nhận diện ra giai tốt thôi..he..he... ..
    Chúc cô bé sớm tìm được một nửa đích thực còn lại của mình nhé!.

Chia sẻ trang này