1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Trời ! Vậy gọi là yêu sao???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi micro_wave_oven, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhiều nha, em cũng mong là như vậy. Chúc cả làng một ngày tốt lành!
  2. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    He tớ thấy cái kiểu làm quen qua mạng, qua tin nhắn, qua người giới thiệu (mà đối tượng đc biết trc)... cứ thế nào í, nó cứ ngài ngại, gượng gạo, không thật, và... soi mói nhau nữa chư hihi. Ví như ở ngoài đời, có những đôi, cặp vợ chồng chênh lệch nhau bỏ xừ, a đẹp chị xấu, và ngược lại ... mà họ vưỡn yêu nhau lém í, chả thấy vấn đề giề, nhưng mờ cho 2 đối tượng này coi như làm quen... khi chưa bít mặt gặp nhau chắc cũng ... chạy mất dép
  3. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    uh đúng, quen qua giới thiệu kể cũng hơi ngại. Đối với người giới thiệu: hai người kia mà tốt đẹp thì không sao, nếu không lại bảo tại mình xui. Đối với người được giới thiệu: thích người kia thì không sao, nếu không lại làm mất mặt người giới thiệu, rồi các bên cùng ngại. Nhưng nếu tất cả đều thẳng thắn, biết mình là ai, sẵn sàng chấp nhận kết quả khách quan thì lại khác : Thích bảo thích, không bảo không, tất cả đều vui vẻ.
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau nhỉ ?PM cho tớ số ĐT ấy đi
  5. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ được như em này thì xã hội yên bình quá. Chẳng mấy chốc chúng ta Tây hoá hết. Hôm nay thích, ngày mai không thích bởi thích người khác. Thật là tốt.
    Ước gì ai cũng như em này thì hay nhỉ
  6. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chit, làm sao tớ cho bạn số điện thoại của tớ được ( có duyên thì mình gặp trên phố, trong lớp học thêm, trong siêu thị, tại hàng cơm bụi... cái duyên cái số mà, hihi, dù tớ hổng tin lắm).
    A'' a'' a''....! Loanh quanh một hồi rồi bảo tớ thoáng như tây là không đúng đâu nha. Nói vậy chứ, nếu hai bên đều không còn yêu thì chia tay cái oạch, xong ; còn nếu một bên còn yêu thì phải day dứt, phải lu loa, phải níu kéo, còn nước còn tát mà, không được mới thôi.
  7. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì ông tơ cũng chả còn chỉ mà xe, vì duyên đâu ra mà lắm thế, từ hàng cơm cho tới hàng hủ tiếu
    Phải cho số đt để tạo đk cho ông tơ có việc làm chứ
  8. ntanhvn01

    ntanhvn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Uhm thì nhắn tin cũng như chat! vậy đó:
    Chi nhân chi diện bất chi tâm...
    Huống hồ là chỉ nhắn tin! uhm thường thì là bạn dần dần rồi mới yêu... Nếu bụp cái yêu... sét đánh chăng ... chit người àh!
    Chỉ xì pam xíu thui đừng xoá nhé mod >_<
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hay là Lò Vi Sóng đi học lớp tại chức nữa? con trai tử tế cũng dễ nhận dạng thôi mà, chủ yếu mấy đặc điểm sau:
    -hay cười, vui tính và ít nói!
    -có hút thuốc nhưng luôn để ý không để khói thuốc làm ảnh hưởng người xung quanh.
    -nói chuyện với phụ nữ không lan man, không va chạm ngôn ngữ nhạy cảm
    -quan trọng là phải có vẻ "kinh tế" một chút.
    ...
    ha ha ha ha!!!!!!
    ??sao mình cứ cười suốt thế nhỉ?
  10. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Kết luận hồ đồ quá , phản đối!
    Hồng nhan thì phải bạc ...triệu, chứ ở đấy mà bạc phận.
    Bằng chứng là ông kia 10 tháng nhắn tin cũng công đức một số tiền kha khá cho cho mấy ông alo rồi đấy thôi.
    Bác trai kia cũng không phải chăn gà gì đâu (nếu mà chăn thì có chạy được vào mắt), chẳng qua bác ấy có tuổi rồi muốn kím một em về nâng khăn ...móc túi thôi. Nhưng thấy tận 10 tháng mới được gặp mặt em nên bác ấy oải dần đều thôi mà.

Chia sẻ trang này